Đôi Giòng Về Nguyễn Thế Vũ

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 64.4 kb

Nguyễn Thế Vũ, quê ở Phan Thiết, sinh trưởng trong một gia đình nghèo khó, bố làm nghề đánh cá, mẹ tảo tần buôn bán sớm hôm nuôi đàn con dại. Gia đình có 5 người con trai, Vũ là anh cả. Sinh năm 1977, trải qua thời thơ ấu trong hoàn cảnh đất nước thật nghèo khổ của thời bao cấp, Vũ đã giúp đỡ cha mẹ chăm sóc các em từ những ngày còn bé. Tuy khó khăn nhưng cha mẹ Vũ vẫn cố nuôi cho con ăn học và Vũ đã tốt nghiệp cử nhân Anh văn. Vì đời sống quá khổ cực, mẹ Vũ bị lao lực, sau đó lại mang chứng bệnh ung thư, bà đã qua đời cách nay 3 năm.

Trong một chuyến công tác ở Sài Gòn, tôi được dịp tới thăm và làm quen với Vũ. Bước vào căn nhà – một căn gác nhỏ xíu nhưng thật sạch sẽ, trống rỗng, bàn ghế chỉ vừa đủ vài cái, khách tới nhà nồi bệt xuống đất nói chuyện với nhau, tôi đã cảm thấy thật gần gũi và niềm chân tình.

Vũ vừa kết hôn với Như Ý, một cô bé xinh xắn, dịu dàng, làm việc trong một trung tâm dạy Anh ngữ. Hai em quen biết nhau trong môi trường này và cưới nhau được hơn một năm.

Lớn lên trong một gia đình Công giáo, Vũ và các em có một đức tin thật vững mạnh, yêu thương và hết lòng đùm bọc lẫn nhau. Vũ đã đưa cậu em út là Nguyễn Trọng Khiêm vào Sài Gòn để nuôi em học đại học.

Tuy mới gặp nhau lần đầu nhưng chúng tôi cảm thấy thật gần gũi. Buổi tối, hai vợ chồng Vũ, Khiêm và tôi, bốn chị em trải tờ báo dưới đất, ngồi ăn cơm và trò chuyện với nhau thật tâm đắc.

Trong những lúc hàn huyên, Vũ thường chia sẻ về nguyện vọng và mơ ước của mình. Mơ ước thật bình thường của một người trẻ, muốn có được một đời sống tự do, có điều kiện tiến thân và đóng góp cho xã hội theo ý muốn của mình. Hai vợ chồng của Vũ cũng xót xa khi nhìn thấy đời sống khổ cực của đồng bào và rất quan tâm đến những bất công xã hội.

Tìm hiểu về tâm tình của một người sống ở hải ngoại, Vũ rất ngạc nhiên khi biết được có những người tuy sống xa quê hương nhưng vẫn luôn hướng về đất mẹ. Khi chia sẻ với Vũ những trăn trở của tôi và các đảng viên Việt Tân về đất nước, Vũ vô cùng trân quý và thương cảm những tấm lòng xa quê hương nhưng nặng tình dân tộc.

Khi được nghe giải thích khái quát về đường lối đấu tranh bất bạo động nhằm mang lại tự do dân chủ cho dân tộc mà Việt Tân đang cổ vũ, Vũ bắt đầu nhìn thấy được một số giải đáp cho những băn khoăn về đất nước của mình. Tôi còn nhớ mãi khi Vũ nhận lời tiếp tay chúng tôi trong công tác phổ biến tài liệu đấu tranh bất bạo động, tuy có chút lo ngại vì chưa bao giờ làm việc này nhưng Vũ vẫn nhận lời. Tôi đã rơi nước mắt khi cảm nhận được sự lo lắng của Vũ và Ý, và thương vô cùng tinh thần của hai em, tuy thành đạt trong cuộc sống nhưng không quên những cuộc đời khốn khó quanh mình.

Cùng sống với nhau những giây phút bàng hoàng khi công an ập vào nhà Vũ đầy những bao thư, những truyền đơn tràn ngập căn nhà nhỏ bé, tôi không bao giờ quên đôi mắt lo âu của Như Ý dõi nhìn theo chồng và những người bạn đang bị công an dẫn giải bắt đi. Sáu tháng trời thăm thẳm em đã không được thăm nuôi chồng, không được thông báo tin tức gì từ những kẻ cường quyền bắt người vô tội. Người vợ bé bỏng mòn mỏi tin chồng chắc đã khóc khô giòng lệ. Và nay được biết Vũ sẽ ra tòa ngày 13 tháng 5, hẳn em đang phải trải qua những giờ phút căng thẳng nhất !

Hướng về hai em tôi âm thầm khấn nguyện, cầu mong ơn trên che chở cho những người con yêu nhân ái và can trường của tổ quốc Việt Nam.

Thanh Thảo

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tổng Bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng, tuổi cao, sức yếu, và bị coi là ngày càng mất dần quyền lực. Ảnh minh họa: Hoang Dinh Nam/ AFP via Getty Images

Vì sao chính trường CSVN rối ren?

Trong bối cảnh ông Trọng tuổi cao, sức yếu, và quyền lực suy giảm đáng kể, chiến dịch chống tham nhũng có thể bị suy giảm. Có ý kiến cho rằng “chiến dịch chống tham nhũng đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát của ông Trọng và hiện giờ, chiến dịch chống tham nhũng được điều hành trực tiếp từ ông Tô Lâm, bộ trưởng Bộ Công An,” là điều đã được cảnh báo trước.

Ảnh minh họa: FB Nguyễn Tuấn

Bạn bè trên cõi mạng

Về nhà tôi nghĩ hoài về hiện tượng fb. Rất nhiều bạn tôi chưa bao giờ gặp ngoài đời, mà chỉ qua fb. Cũng chẳng sao. Tình bạn không phải chỉ là tiếp xúc hay tay bắt mặt mừng, mà có thể là tiếp xúc bằng trái tim và tâm hồn. Vậy là hạnh phúc rồi.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự đại hội đảng XIV chủ trì phiên họp đầu tiên của Tiểu ban hôm 13/3/2024 tại trụ sở Trung ương đảng. Ảnh: Vietnam Plus

Từ trường hợp ông Võ Văn Thưởng nhìn về công tác nhân sự

Nhưng thống kê lại chuỗi cán bộ cấp cao bị kỷ luật trong thời gian qua, phân tích bản chất, tìm đến nguyên nhân cốt lõi, thì đi đến kết luận rằng, công cuộc chống tham nhũng cần phải đẩy mạnh, tiến hành triệt để, nhưng phải cần đến các biện pháp khác có khả năng tiệu diệt nguyên nhân gốc rễ của quốc nạn tham nhũng.