Đồng Bào Tiền Giang Tiếp Tục Biểu Tình Trước Quốc Hội 2 Sang Ngày Thứ 18

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Đồng bào biểu tình trước văn phòng Quốc Hội 2 CSVN hôm nay đã tiếp tục bước sang ngày thứ 18. Theo người đưa tin từ Sài Gòn, lúc 8 giờ 30 tối giờ VN ngày 09/07/2007, có trao đổi với chị Hoa được biết hôm nay có 3 người thuộc Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh và Thanh tra chính phủ CSVN ở tỉnh Tiền Giang đến thuyết phục đồng bào về lại Tiền Giang và hứa là để chính quyền và Thanh Tra Chính phủ sẽ cứu xét khiếu kiện của họ, nhưng đồng bào không đáp ứng vì nghĩ “bổn cũ lừa dân” đang được dàn dựng lại. Chị Hoa cho biết hiện tại đang có trên 800 người ngủ lăn lóc tại đây và cao điểm nhất lúc 4 giờ chiều nay số người lên trên 1.500 người. Hôm nay họ cũng chiêu dụ đồng bào qua bên Phòng Tiếp Dân đường Võ Thị Sáu nhưng chỉ có một ít người qua bên đó.

Suốt thời gian cuối tuần qua, CA tăng cường kiểm soát trong ngoài VP/QH2 và tỏ vẻ như muốn trấn áp đồng bào rời khỏi đây cũng như hăm dọa bắt chị Hoa, nên đồng bào luôn đề cao cảnh giác và tỏ thái độ sẵn sàng “đối đầu” với sự đàn áp của CA, khiến CA chưa thực hiện được ác ý của họ. Vì thời tiết mưa bão và VP/QH2 nghỉ cuối tuần nên đồng bào biểu tình đã tranh thủ về quê nhà thay áo quần và tắm giặt nên chỉ còn vài trăm ở lại “trấn ải”. Từ hôm thứ năm 05/07/2007 đến hôm nay, các phòng vệ sinh đã bị đóng cửa không cho đồng bào sử dụng làm cho đồng bào rất bất mãn, và yêu cầu ban quản trị Văn Phòng Quốc Hội 2 phải can thiệp để mở cửa các phòng vệ sinh cho đồng bàosử dụng.

Cuộc biểu tình của dân oan được ghi nhận đang lan rộng. Được biết trong ngày 8/07/2007, đã có gần 100 đồng bào đã kéo về tụ họp biểu tình tại Cần Thơ để đòi lại ruộng đất, tài sản đã bị quan chức địa phương cướp đoạt nhưng bị CA đàn áp dã man và bắt nhốt một số người.

JPEG - 19.2 kb
Hình ảnh cuộc biểu tình của dân oan trước QH 2 Sài Gòn bước sang ngày thứ 18.

Cũng theo bản tường trình của kỹ sư Ngọc Anh thì làm sao không bật khóc trước thảm cảnh của đồng bào khiếu kiện tại Sài Gòn.

Hôm nay đầu tuần ngày 09/07/2007 đồng bào khiếu kiện tiếp tục đổ về thành phố đến Văn phòng Quốc Hội 2 ở 194 Hoàng văn Thụ quận Phú Nhuận Sài Gòn. Hôm nay, được ghi nhận an ninh chìm nổi lùng sục khắp nơi nhưng đồng bào vẫn căng biểu ngữ nhiều hơn mọi khi dọc hai bên cổng chính vảo trụ sở biểu lộ sự phẫn uất của mình trên vô số biễu ngữ, đồng thời đồng bào giăng biểu ngữ dọc theo đường bên hông ngay dưới trời mưa gây thêm khổ não cho đồng bào.

Hôm qua Chủ Nhật, một số đồng bào vẫn quyết tâm “bám trụ” nên căng lều bạt, ngồi luôn suốt đêm ngày dọc bờ tường, dưới các cây xanh ven đường, giữ vững những biểu ngữ đã căn mấy ngày qua. Bên trong, những nông dân khốn khổ từ tỉnh xa không có thân nhân tại thành phố Sài Gòn, họ đã ăn ngủ vật vờ tại chỗ, giặt đồ trong mưa và phơi trên bờ rào. Nhà vệ sinh sang trọng của tòa nhà vẫn bị chỉ đạo khóa chặt không cho đồng bào xử dụng gây trở ngại lớn cho bà con dân oan.

Ngoài bờ rào, phía trụ sở bên lề đường Hồ Văn Huê một cô gái nông thôn lên thành phố khiếu kiện, cô mặc hai cái áo dài tay, đội nón và dưới nón là một cái mũ kéo che mặt tay ôm một bao ny lon trắng đựng khăn, quần áo, đồ đạc cá nhân và một chai nước ngồi nhìn mọi người qua đường. Lại gần, thấy cô độ tuổi đôi mươi với khuôn mặt lo buồn, thể hiện rõ một người nghèo khổ vùng sâu, với đôi dép nhựa cũ dưới chân mà lòng chúng tôi như quặn lại, nước mắt chúng tôi không thể nào ngăn được. Tới gốc cây phía trên, những bà mẹ, những nông dân ngổi ủ rũ xúm nhau giữ băng rôn, có người cầm khúc bánh mì lót dạ. Quan sát toàn cảnh, thấy họ rất ốm, thể hiện sự suy kém dinh dưỡng hàng ngày, màu da rạm vàng, lưng còm xuống làm chúng tôi phải bật khóc!!! Trở về nhà tôi cầu trời phù hộ cho những đồng bào chúng ta sớm đòi lại ruộng đất là nguồn sống chân chánh duy nhất mà cha ông của họ truyền lại bao đời nay. (Kỹ Sư Ngọc Anh -Sài Gòn)

****

Phỏng Vấn Đồng Bào Khiếu Kiện Tại Cần Thơ

Radio Chân Trời Mới, Hoàng Hà thực hiện
Ngày 8 tháng 7, 2007

Kính thưa quý thính giả, tiếp nối cao trào đòi hỏi đất đai của đồng bào bị chiếm đoạt hoặc bị áp bức của chính quyền cộng sản Việt Nam, khoảng 100 đồng bào tại nông trường Sông Hậu tỉnh Cần Thơ kéo đến biểu tình tại Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Cần Thơ từ ngày thứ Sáu 6 tháng 7. Cuộc biểu tình vẫn còn đang tiếp diễn. Tình hình đồng bào khiếu kiện sẽ đông đảo hơn trong những ngày tới. Mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn của Hoàng Hà sau đây.

Hoàng Hà: Bác Tư đã có cố gắng lên Sài Gòn để biểu tình đòi hỏi quyền lợi đất đai của mình, nhưng Bác không đến được. Bác có thể cho biết tại sao Bác không đến được chổ biểu tình ở Sài Gòn không thưa Bác?

Bác Tư: Hiện nay tôi đang biểu tình tại thành phố Cần Thơ. Chúng tôi đang hỏi quyền lợi của chúng tôi tại thành phố Cần Thơ. Chúng tôi cũng chuẩn bị có thể sẽ kéo đi Sài Gòn.

Hoàng Hà: Nhưng hiện bây giờ Bác Tư đang ở Cần Thơ đang biểu tình hay như thế nào, Bác Tư có thể giải thích thêm không ạ?

Bác Tư: Chúng tôi đang đòi hỏi quyền lợi của tất cả 2.800 hội dân của Nông Trường Sông Hậu trên 15.000 dân.

Hoàng Hà: Dạ vâng, hiện giờ tại Cần Thơ Bác Tư có thể cho biết số lượng người đến để đòi hỏi quyển lợi đó và tại đâu?

Bác Tư: Dạ thưa, chúng tôi kéo đến Ủy Ban Nhân Dân thành phố Cần Thơ khoảng 100 người.

Hoàng Hà: Hiện nay Ủy Ban Nhân Dân có giải quyết được gì cho đồng bào tại chỗ chưa Bác Tư?

Bác Tư: Dạ thưa, hiện giờ chúng tôi đang đòi hỏi, nhưng mà không có một người nào ra tiếp từ Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố. Chúng tôi ở trước cổng, nhưng không có người nào ra tiếp hết.

Hoàng Hà: Bác có thể cho biết bà con chúng ta biểu tình có biểu ngữ hay những cách nào khác để chính quyền biết bà con đang đòi hỏi gì không?

Bác Tư:< Dạ thưa, biểu ngữ thì không có, nhưng chúng tôi có căn cứ theo giấy tờ của Trung Uơng. Tôi cầm giấy tờ mà tôi đi Hà Nội mang về đó. Nhưng họ không gặp mặt chúng tôi.

Hoàng Hà: Hôm nay là ngày Chủ Nhật tại Việt Nam, và các cơ quan chính quyền họ không làm việc, vậy bà con có định ở lại chờ sang ngày thứ Hai không?

Bác Tư: Dạ, chúng tôi sẽ chờ cho đến ngày thứ Hai

Hoàng Hà: Bác có thể cho biết bà con đi đòi hỏi về việc gì?

Bác Tư: Thứ nhất là một số bà con đất đai của họ có chứng từ, nhưng Nông Trường và ở Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố không giải quyết. Việc thứ hai là chúng tôi đại diện ở đây là cho 2.800 hội dân của Nông Trường đòi lại vấn đề định mức thuế của Nông Trường không đúng theo chủ trương của nhà nước, chúng tôi phải đòi lại.

Nói tóm là chỉ có 2 mục tiêu chính: Thứ nhất là đất đai của những người có đất gốc mà chưa nhận bồi hoàn, họ đòi phải trả lại cho họ. Thứ hai là chúng tôi đại diện cho nhân dân ở đây đòi lại những khoản thuế thu không đúng trong suốt 32 năm nay. Chúng tôi phải đòi lại. Nông Trường đã tự đặt ra khoản thuế để thu của dân không đúng theo chủ trương chánh thức của nhà nưóc.

Tôi cũng đại diện cho bà con đây nhờ ân cấp trên và tất cả các cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ và tiếp chúng tôi để đòi lại quyền lợi và quyền công dân của chúng tôi.

Hoàng Hà: Thưa Bác, Bác có biết chuyện bà con hiện đang biểu tình ở tại Sài Gòn con số lên rất là đông.

Bác Tư: Dạ thưa biết, chúng tôi cũng có liên hệ với nhau, nhưng chúng ta đang đòi lại ở tại Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố ở đây. Mấy ổng hứa là sẽ có đoàn thanh tra của Trung Ương về để giải quyết, nhưng mà chúng tôi chờ hoài không có. Nếu thứ Hai này chúng tôi không gặp họ và Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố không tiếp chúng tôi, thì có thể chúng tôi sẽ đi lên thành phố Hồ Chí Minh, lên Trung Ương II.

Hoàng Hà: Thưa Bác có thể cho biết là nếu Ủy Ban Nhân Dân không giải quyết được thì Bác nghĩ là chúng ta có thêm nhiều bà con từ các nông trường đi biểu tình, hay chỉ có khoảng 100 người mà thôi?

Bác Tư: Dạ nhiều lắm. Dạ thưa nông trường Sông Hậu chúng tôi còn rất đông, nhưng chúng tôi chỉ đại diện một số vậy thôi, còn nếu mà không giải quyết cho chúng tôi thì có thể chúng tôi sẽ gây ra những cái bức xúc nặng nề nữa.

Hoàng Hà: Nếu đặt trường hợp tỉnh Cần Thơ họ không giải quyết thì số đồng bào chúng ta tại nông trường Sông Hậu có thể đến tỉnh Cần Thơ biểu tình đông đảo. Theo Bác nghĩ điều đó có thể xảy ra không?

Bác Tư: Dạ thưa có. Dứt khoát là phải có, vì chúng tôi phải đòi lại quyền lợi của chúng tôi lại. Quá lâu rồi, ba mươi mấy năm rồi, chúng tôi bị thiệt thòi quá nhiều.

Hoàng Hà: Thưa Bác, Bác có thể cho chúng tôi tiếp xúc cùng một số đồng bào đang cùng biểu tình tại chỗ đó?

Hoàng Hà: Thưa ông có thể cho biết ông đến Cần Thơ để đòi hỏi cái gì? Và ông ở vùng nào? Và xin ông cho biết tên luôn ạ.

Người biểu tình: Thưa, bà con chúng tôi ở Ấp 8 đòi các mức thu mà nông trường đã thu cũng như không có hơp đồng giao khoán mà thu khoán, thành ra đem đến thiệt thòi về quyền lợi cho bà con nông dân chúng tôi từ bấy lâu nay. Thành ra có nhiều nông dân rất là khó khăn, rất là bức xúc và từ sự bất xúc này nông dân đến các cơ quan có thẳm quyền để hỏi lại quyển lợi mất mát mà bà con chúng tôi đã chịu từ mười mấy năm nay.

Hoàng Hà: Thưa ông, theo ông nghĩ bà con tại nông trường Sông Hậu mà bị thiệt thòi sẽ đến Cần Thơ biểu tình đông đảo, hay sẽ kéo đi Sài Gòn phối hợp với đồng bào tại Sài Gòn để biểu tình thưa ông.

Người biểu tình: Chúng tôi đang chờ Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố giải quyết. Chúng tôi hy vọng rằng Ủy Ban Nhân Dân thành phố giải quyết cho chúng tôi, nếu mà tại cấp dưới không giải quyết thỏa đáng, có thể bà con sẽ đi lên cấp trên (Văn Phòng Quốc Hội II Sàigon) nữa.

Hoàng Hà: Thưa ông, hôm nay là Chủ Nhật, bà con chúng ta bắt đầu tụ tập biểu tình từ khi nào vậy thưa ông?

Người biểu tình: Từ hôm thứ Sáu tuần rồi.

Hoàng Hà: Coi như là bà con đã biểu tình 3 ngày. Trong 3 ngày đó chính quyền tỉnh Cần Thơ không tiếp dân, hay không giải quyết gì đối với những đồng bào tại chổ, đã là 3 ngày rồi. Thì ông nghĩ xác suất giải quyết có cao không?

Người biểu tình: Bà con nhân dân chúng tôi vẫn hy vọng . Giải quyết hay không bà con chúng tôi chưa có khẳng định chắc chắn.

Hoàng Hà: Và nếu đặt trường hợp mà giải quyết không thỏa đáng thì phải lên cấp hơn, thì số lượng bà con hưởng ứng như thế nào?

Bác Tư: Tôi là Tư trở lại. Chúng tôi không phải chỉ từ thứ Sáu đến giờ đâu, mà chúng tôi đã đi từ Hà Nội về, căn cứ theo đoàn thanh tra của chính phủ đưa giấy tờ về đây giải quyết, nhưng nếu đến ngày thứ Hai mà Ủy Ban Nhân Dân thành phố không giải quyết được, chúng sẽ đi đến Trung Ương II để chúng tôi đòi hỏi về qưyền lợi của chúng tôi.

Hoàng Hà: Hiện bây giờ theo chúng tôi được biết là công an đang chận hết các ngỏ đường đi của bà con, thì cách nào bà con có thể đến Sài Gòn, thì Bác có thể cho biết được không?

Bác Tư: Cái chuyện đó thì dễ dàng không có gì khó đâu, chúng tôi đã từng đi Hà Nội rồi và chúng tôi sẽ tìm đủ cách để chúng tôi lên thành phố Hồ Chí Minh. Đây lên thành phố Hồ Chí Minh rất dễ dàng, thành ra anh em cứ an tâm là nếu ngày thứ Hai này không giải quyết, chúng tôi sẽ lên thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi ở đây quá khổ rồi, khổ cực mấy chục năm nay.

http://www.radiochantroimoi.com/spip.php?article2142

****
Petition Part1 Petition Part2 Petition Part3

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tổng Bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng, tuổi cao, sức yếu, và bị coi là ngày càng mất dần quyền lực. Ảnh minh họa: Hoang Dinh Nam/ AFP via Getty Images

Vì sao chính trường CSVN rối ren?

Trong bối cảnh ông Trọng tuổi cao, sức yếu, và quyền lực suy giảm đáng kể, chiến dịch chống tham nhũng có thể bị suy giảm. Có ý kiến cho rằng “chiến dịch chống tham nhũng đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát của ông Trọng và hiện giờ, chiến dịch chống tham nhũng được điều hành trực tiếp từ ông Tô Lâm, bộ trưởng Bộ Công An,” là điều đã được cảnh báo trước.

Ảnh minh họa: FB Nguyễn Tuấn

Bạn bè trên cõi mạng

Về nhà tôi nghĩ hoài về hiện tượng fb. Rất nhiều bạn tôi chưa bao giờ gặp ngoài đời, mà chỉ qua fb. Cũng chẳng sao. Tình bạn không phải chỉ là tiếp xúc hay tay bắt mặt mừng, mà có thể là tiếp xúc bằng trái tim và tâm hồn. Vậy là hạnh phúc rồi.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự đại hội đảng XIV chủ trì phiên họp đầu tiên của Tiểu ban hôm 13/3/2024 tại trụ sở Trung ương đảng. Ảnh: Vietnam Plus

Từ trường hợp ông Võ Văn Thưởng nhìn về công tác nhân sự

Nhưng thống kê lại chuỗi cán bộ cấp cao bị kỷ luật trong thời gian qua, phân tích bản chất, tìm đến nguyên nhân cốt lõi, thì đi đến kết luận rằng, công cuộc chống tham nhũng cần phải đẩy mạnh, tiến hành triệt để, nhưng phải cần đến các biện pháp khác có khả năng tiệu diệt nguyên nhân gốc rễ của quốc nạn tham nhũng.