(Blogger Đinh Tấn Lực) -
Đây nói về hạng giám quốc lại mục, tức là phường thư lại trông coi việc nước. Hai mươi năm sau trận chiến “giáo trừng” của Đặng Xếnh Xáng (chỉ trong một tháng đã cào bằng mấy tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn và dời cột mốc biên vào nội địa VN dăm ba cây số), cả thôn Ba Đình nhà ta đã vật dê giết chó, cho khui cả thảy 15 chai Mao Đài (...) (23/07/2009)
(Blogger Tuấn Khanh) -
Câu chuyện được tóm tắt là vào tháng Giêng năm nay, ông Cha Sang-Geun khi cùng thủy thủ đoàn 21 người của mình đang băng qua vùng biển đầy tủi nhục này của ngư dân Việt Nam, đã nhận được tín hiệu SOS từ một chiếc thuyền Việt Nam đang bị chìm, lúc đó thời tiết đang trở nên hết sức khắc (...) (15/07/2009)
"Tôi chưa một lần ghé đảo Trường Sa, Chưa biết bãi Phúc Nguyên bao nhiêu chỗ lồi, chỗ lỏm. Bầy cá Chuồn bay qua có mang tin bão tới, Cát Quế Đường có trắng tựa cát Nha Trang (13/07/2009)
(Bùi Minh Quốc) -
Trong phạm vi hẹp tại hội trường Quốc hội là sự đồng thuận nói có với việc khai thác bô-xít Tây Nguyên, thực chất là chính thức bật đèn xanh cho một “việc đã rồi” (cụm từ của đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc) diễn ra lén lút từ 2001 sau tuyên bố chung Nông Đức mạnh – Giang Trạch (...) (8/07/2009)
(Blogger Mai Thanh Hải) -
Hôm nay, tôi lại nghẽn họng, lại không thể châm nổi điếu thuốc khi lên mạng và xem được hình ảnh những ngư dân Quảng Ngãi cũng lẩy bẩy, dúm dó trước mũi súng của lính thủy Trung Quốc ngay trong những ngày của tháng 6-2009 này. Họ bị bắt khi đang đánh cá trên vùng biển quen thuộc, được gọi là vùng biển Việt Nam, cũng giống (...) (2/07/2009)
(Lê Quốc Trinh) -
Quốc hội Việt Nam vừa chấm dứt xong một phiên họp khá dài và khá sôi nổi về những vấn đề nổi cộm hiện nay, trong đó có công trình khai thác quặng bô-xít trên Tây Nguyên. Trên cương vị một Kỹ sư cơ khí từng có kinh nghiệm trong ngành khai thác tinh luyện khoáng sản tại Canada, tôi xin có vài nhận xét ... về lời phát biểu (...) (28/06/2009)
(Blogger Đinh Tấn Lực) -
“TTXQC – Tin Vắn – 21-6-2009 - Một trận dịch tiêu chảy óc đã xảy ra tại Việt Nam từ ngày 13/6/09 đến nay. Nạn nhân là các tổng biên tập cỡ khủng, cỡ nhỡ và cỡ vụn, cùng một dàn ký giả thiếu vắc-xin trên hệ báo-đài chính quy của ta. Tình hình đã vượt cơn khẩn trương nhưng vẫn còn có thể kéo dài qua khỏi ngày Báo chí Cách (...) (22/06/2009)
(Blogger Skarlor) -
Vào ngày tôi viết những dòng này nhưng lùi về trước một tháng, là thời điểm mà công luận đã sôi sục trước việc website Hợp tác Kinh tế Thương mại Việt Nam – Trung Quốc, do Việt Nam làm chủ tên miền, lại đi (17/06/2009)
(Blogger Nguyễn Quốc Chánh ) -
Một quốc gia gọi là tự do, nhưng không có tự do cá nhân, tự do của quốc gia đó chẳng khác gì một thứ vải liệm. Một quốc gia gọi là tự do, mà không có dân chủ, quốc gia đó chỉ là một quần thể sơ khai. (5/06/2009)
(Blogger Tran N) -
Như vậy, trong khi chúng ta đang lo ngại về Bauxite Tây Nguyên thì Trung Quốc đã từng bước thôn tính Lạng Sơn, theo kiểu "nhổ cỏ từng gốc". Khốn nạn thật, Không còn gì nữa, chính quyền hiện nay. (4/06/2009)