10 Ngàn Người Tham Dự Ngày Tự Do Cho Việt Nam – Đánh Dấu 30 Năm Quốc Hận

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày Quật Khởi: 30 Năm Quốc Hận Quốc Kháng

Trong niềm lạc quan, tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng của dân tộc, giòng người Việt từ khắp nẻo như thác lũ đã đổ về John Marshall Park để cùng nói lên ý chí đấu tranh cho một Việt Nam tự do dân chủ. Những chiếc áo vàng Vietnam Freedom March đã làm sáng rực bầu trời u ám của một ngày cuối đông. Vào lúc 2g chiều, cơn mưa kéo dài từ đêm hôm trước bất chợt ngưng hẳn. Từng đoàn người theo gót các toán hướng dẫn viên phất cờ túa về từ các nẻo metro, và các đoàn xe bus nối đuôi đổ những giòng người áo vàng xuống khuôn viên tụ tập không khỏi làm cho người địa phương ngạc nhiên chú ý và thăm hỏi. Chương trình ngày Đấu Tranh Cho Việt Nam Tự Do, 30/4/05 gồm hai phần: phần một diễn ra tại John Marshall Park và phần hai tại Tiền Đình Quốc Hội Hoa Kỳ.

Số người tham dự càng lúc càng đông; những tiếng reo hò chào mừng mỗi khi có đoàn xe bus dừng lại: hoan hô Houston, Dallas, New Orlean, Atlanta, hoan hô Toronto, Philadelphia, Boston, Colorado, hoan hô Jacksonville, Connecticut, San Jose, San Diego, Orange County, hoan hô Seatle, Portland, Montreal, hoan hô Hawaii, Sacramento… Người đi biểu tình tay bắt mặt mừng khi gặp lại những người thân quen, nét mặt rạng rỡ hy vọng, hân hoan của niềm vui quật khởi. Đúng 4 giờ chiều, chương trình bắt đầu với phần chào cờ Mỹ – Việt. Hai lá đại kỳ và cả ngàn lá cờ Việt Mỹ được các bạn trẻ giương cao trong khi nhạc chào cờ trỗi dậy. Giòng nhạc quen thuộc như vang vọng mạnh mẽ hơn giữa rừng người đứng nghiêm chỉnh, hướng lòng mình về tổ quốc. Tiếp theo là phần phát biểu ngắn gọn nhưng đầy ý nghĩa và xúc động của quý ông Lê Quyền, Trưởng Ban Cuộc Tuần Hành, Hoàng Thế Dân, Chủ tịch Ban Điều Hành Cộng Đồng Người Việt Bắc Cali/Đồng Trưởng Ban tổ chức, Thượng Toạ Thích Nguyên Trí, và tu sĩ phóng viên kiêm nhà hoạt động dân chủ rất thương mến Việt Nam là Daniel Lyons và ông Nguyễn Duy Nghiêu, Chủ Tịch Cộng Đồng Los Angeles. Các lời phát biểu đều có nội dung kêu gọi mọi người và thế giới áp lực đảng CSVN trả lại quyền tự quyết của dân tộc VN và tôn trọng nhân quyền.

Sau phần phát biểu, Ban Tù Ca đã cất vang những lời nhạc đấu tranh như thúc dục mọi người giương cao ngọn cờ chính nghĩa, đem lại tự do cho VN. Và trong giòng nhạc làm nức lòng người, rừng cờ, rừng người đã rầm rập chuyển bước tuần hành rời công viên John Marshall, với hai lá đại kỳ Việt, Mỹ do các bạn trẻ từ Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam – Nam California và Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường nâng cao dẫn đầu. Đoàn biểu tình, kéo dài hơn 1 dặm, vừa đi vừa hô to những khẩu hiệu “Nhân quyền cho Việt Nam”, “Tự do cho Việt Nam”, “What do we want for Vietnam? Freedom! Freedom!”… tuần hành theo đại lộ Pennsylvania, nhắm hướng Quốc Hội Hoa Kỳ trực chỉ. Khí thế của đoàn biểu tình đã được truyền thông địa phương và Việt Nam ở khắp nơi ghi nhận chăm chú và tường thuật trong các chương trình toàn quốc cũng như trên toàn thế giới.

Tề tựu tại West Lawn nằm ngay trước bậc tam cấp của Tiền Đình Quốc Hội, nhìn ra xa là đài tưởng niệm tổng thống George Washington, lần đầu tiên trong lịch sử khoảng 10,000 đồng bào Việt Nam đã tề tựu để biểu dương sức mạnh của người Việt tự do và nói lên khát vọng tự do, dân chủ của người Việt Nam. Buổi lễ tưởng niệm đã bắt đầu bằng nghi thức khai mạc với 100 bạn trẻ rước lá đại kỳ và phất cao quốc kỳ Việt Mỹ. Sau giây phút mặc niệm thật cảm động là bản nhạc quen thuộc “Tôi Phải Đi Dựng Ngọn Cờ Vàng” do ban Tù Ca hợp xướng với sự phụ hoạ vỗ tay của đồng bào. Trong phần diễn văn khai mạc của Ban Tổ Chức, Dược sĩ Nguyễn Đức Nhiệm (Chủ tịch Cộng Đồng) và Kỹ sư Võ An Bình (VPAC), bằng song ngữ, ngỏ lời cảm tạ đồng bào đã đáp ứng nồng nhiệt buổi tổ chức lịch sử và ý nghĩa này, đặc biệt năm nay do các thế hệ trẻ tổ chức với sự tiếp tay của nhiều tổ chức, đoàn thể, đảng phái trong cộng đồng. Tiếp theo là phát biểu của Đô Đốc Đinh Mạnh Hùng và anh Hoàng Tứ Duy của VPAC – Ủy Ban Vận Động Chính Trị của Người Mỹ gốc Việt, đại diện cho hai thế hệ một già một trẻ đang cùng góp phần tích cực vào công cuộc chung.

Phần văn nghệ với các nghệ sĩ tên tuổi như Thanh Tuyền, Phan Văn Hưng, Ý Lan, Vũ Khanh, Nguyên Khang, Lưu Bích, Diễm Liên, Thanh Trúc, Phillip Huy, Thanh Trúc, Lê Huy Phong, Lê Huy Phát, Xuân Điềm do MC Nam Lộc và Kiều Thu phụ trách. Phần văn nghệ đặc sắc đã được trình bày xen kẽ với phần phát biểu của ông Scott Flipse đại diện của U.S. Commission on Interantional Religious Freedom, ông Lê Thanh Tùng, giám đốc điều hành hệ thống đài Tiếng Nước Tôi và mục sư Olden Woodward. Đặc biệt phần trình bày nhạc rap “Tôi Là Người Việt Nam” và liên khúc Hành Trình Tìm Tự Do của Diễm Liên, Thanh Trúc, Phillip Huy đã được đồng bào tán thưởng nhiệt liệt.

Tiếp đến là chương trình giải thi viết văn do ông Huỳnh Quốc Bình phụ trách với đề tài ý nghĩa dành cho ngày 30 tháng 4, đó chính là chủ đề của cuộc biểu dương khí thế năm nay “Ba mươi năm tranh đấu cho tự do Việt Nam: nhìn lại quá khứ, hướng đến tương lai”. Năm giải an ủi đã được ban giám khảo gồm các văn sĩ thi sĩ nổi tiếng tuyển chọn, nhưng vì không ai đạt đủ tiêu chuẩn cho giải danh dự nên giải thưởng $10,000 này đã được mạnh thường quân và cũng là một thương gia nổi tiếng của cộng đồng San Diego, ông Nguyễn Văn Lộc, trao tặng cho ban tổ chức để trang trải những chi phí tổ chức.

Màn vũ do nhóm Liên Hương thật xuất sắc đã tiếp nối chương trình trước khi chuyển mục sang một ý nghĩa quan trọng thứ hai của buổi lễ, đó là Tri Ân Đất Nước Hoa Kỳ. Slideshow “Thank You America” đã nói lên hoàn cảnh tị nạn cộng sản của người Việt cách đây 30 năm và ngày nay đã thành công rực rỡ trong mọi lãnh vực tại Hoa Kỳ, qua đó chúng ta không thể nào không tri ơn đất nước nhiều cơ hội và tự do này. Khi màn chiếu dương ảnh chấm dứt, 50 bạn trẻ đã ùa lên sân khấu với cờ Hoa Kỳ và Việt Nam phất cao rừng cờ trong niềm vui chan hòa của cả cử tọa với những khẩu hiệu hô vang “Thank you. USA! USA!”. Đồng bào đồng loạt phất cờ và “glow sticks” rất ngoạn mục.Tiếp đến là phát biểu và trao quà lưu niệm đến với các ông Jim Schueckler, Cựu Chiến Binh, Sáng Lập Viên/Phó Chủ Tịch Virtual Wall và ông Mark Franken, Giám Đốc Điều Hành Cơ Quan USCC, một cơ quan đã nâng đỡ đồng bào chúng ta rất nhiều trong giai đoạn chân ướt chân ráo đến tị nạn tại Hoa Kỳ.

Phần giới thiệu các Ủy Ban Cờ Vàng tiếp nối thật sôi động; đại diện các Ủy Ban Cờ Vàng nhiều nơi được mời lên sân khấu, tay phất cao cờ Tự Do trong tiếng vỗ tay reo hò của đồng bào vang dội. Ban Hợp Xướng do nhạc sĩ Xuân Điềm đảm trách đã hợp ca bản nhạc “Vinh Danh Cờ Vàng”, và kế đó là slideshow vinh danh QLVNCH và Đồng Minh cũng như vinh danh cờ vàng rất cảm động, khiến người xem phải ngậm ngùi rơi lệ. Tiếp theo là phần phát biểu của Linh Mục Phạm Văn Chính và Giáo sĩ Tin Lành Thanh Vũ

Bất chợt cơn mưa ào ạt đổ xuống nhưng đồng bào đã thản nhiên đội mưa tiếp tục tham dự. Vì số áo mưa 2000 chiếc do ban tổ chức dự trù đã không đủ, đồng bào đã dùng những tấm bạt do ban tổ chức lót để trải ngồi trên cỏ ướt làm áo mưa che đầu và thưởng thức nốt chương trình, tạo ra một hình ảnh cảm động rất đặc biệt, khó quên. Bên cạnh phần văn nghệ tiếp nối là phát biểu của Bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi, đại diện Đảng Nhân Dân Hành Động và Bác sĩ Đặng Vũ Chấn, đại diện Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng tại Bắc Mỹ.

Tiếp đến, một slideshow 30 năm và tương lai Việt Nam nói lên cuộc đấu tranh và ước vọng tự do dân chủ của dân tộc. Ban Hợp Xướng do nhạc sĩ Phan Văn Hưng điều khiển đã tiếp nối chương trình với trường ca “Hôm Nay Ngày Mai” được soạn thảo đặc biệt cho dịp 30 năm kỷ niệm Quốc Hận Quốc Kháng.

Lời Kêu Gọi 30 Năm nói lên nguyện vọng của các tham dự viên, cũng là ước vọng chung của toàn dân Việt nhân dịp đánh dấu 30 năm đấu tranh cho tự do dân chủ của đất nước, đã được hai bạn trẻ Phan Đình Quốc, đại diện Mạng Lưới Tuổi Trẻ Việt Nam Lên Đường và Nguyễn Cúc Nhật, đại diện Tổng Hội Sinh Việt Việt Nam – Nam California tuyên đọc: “Cách đây 30 năm, chính tại tiền đình Quốc Hội này, phong trào phản chiến tại Hoa Kỳ đã bức tử Việt Nam, ngày hôm nay chúng ta đứng đây để tiếp tục tranh đấu cho tự do của đất nước…”. Những nghẹn ngào của Cúc Nhật đã khiến cử tọa rơi lệ. Ca khúc “Việt Nam, Việt Nam” được mọi người cùng phất cờ hát theo nhạc sĩ Phan Văn Hưng đã kết thúc một ngày thật ý nghĩa. Mọi người chia tay trong sự luyến tiếc và niềm phấn khởi vô biên vào một ngày mai tươi sáng của dân tộc. Điểm đặc biệt của buổi tổ chức 30 tháng 4 năm nay được ghi nhận mang tính chất lịch sử từ dấu mốc 30 năm với tinh thần quật khởi, đến vị trí tổ chức ngay trước tiền đình Quốc Hội Hoa Kỳ, cuộc vận động quy mô với sự tham dự của hàng chục ngàn đồng bào từ khắp nơi đổ về Hoa Thịnh Đốn còn có sự tham gia đông đảo nhất của giới trẻ từ trước đến nay với tỉ lệ khoảng 70% số người trẻ tham dự cũng như chủ động việc tổ chức. Đây là một dấu hiệu lạc quan cho dân tộc và là một đe dọa cho chế độ CSVN.


Xin xem thêm hình ảnh ngày 30-4 tại Washington DC ở trang web Ủy Ban Tổ Chức Ngày Đấu Tranh cho Tự Do Việt Nam

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Việt Nam sẽ trải qua cuộc chính biến trong thời gian tới?

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ từ chức hay không sau khi trợ lý thân tín Phạm Thái Hà bị bắt? Tình hình chính trị Việt Nam sẽ ra sao trong thời gian tới khi thượng tầng chính trị đang rối loạn? Liệu cuộc sát phạt giữa hai phe trong đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ khiến nền kinh tế, chính trị trong nước bất ổn? Và làm sao để có được nền tự do dân chủ cho Việt Nam…

Đó là những vấn đề được phân tích sâu hơn trong hội luận của RFA, mời quý vị cùng theo dõi: Ông Lý Thái Hùng – Chủ tịch Đảng Việt Tân và Luật sư Vũ Đức Khanh – Tổng Thư ký Liên minh Dân tộc Việt Nam.

Tại sao Tập và Biden chọn gửi thông điệp về Đài Loan vào cùng một ngày?

Gần chín năm sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử vào năm 2015, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và cựu Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu đã bắt tay nhau một lần nữa tại Bắc Kinh hồi tuần trước.

Hôm đó là ngày 10/04/2024, và trong cùng ngày tại Washington, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đón tiếp Thủ tướng Nhật Fumio Kishida tại Nhà Trắng.

Phải chăng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi các cuộc thảo luận chính trị này được tổ chức trong cùng một ngày ở hai bên bờ Thái Bình Dương?

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ở Hà Nội. Ảnh: Reuters

Việt Nam giải thích về 24 tỷ USD cứu SCB, chuyên gia nói ‘thuốc chữa bệnh’ quan trọng hơn ‘thuốc bổ’

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hôm 19/4 lên tiếng nói rằng việc “bơm tiền” quy mô lớn là để cứu cho Ngân hàng SCB không sụp đổ, không làm ảnh hưởng đến hệ thống tài chính quốc gia và sự an toàn của hệ thống các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế của VOA cho rằng khoản bơm hàng chục tỷ đô la trên chỉ là liều “thuốc bổ,” tạm thời hồi sức cho một bệnh nhân đang lâm trọng bệnh, biện pháp tái cơ cấu được giám sát chặt chẽ và minh bạch mới là liều thuốc chữa bệnh cho SCB và cả hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Người dân đổ xô rút tiền khỏi Ngân hàng SCB sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt. Ảnh: FB Saigon Review

Bơm 24 tỷ USD cứu SCB: Việt Nam muốn tránh sự đổ vỡ có hệ thống

Nếu không có sự trợ giúp của chính phủ thì Ngân hàng SCB đã bị cạn tiền từ lâu rồi. Trong khi dư nợ của vốn huy động lên đến 30 tỷ đô la, nếu không có sự hỗ trợ của chính phủ thì ngân hàng [SCB] không có tiền để chi trả cho khách hàng gửi tiền và nó tạo ra một hiện tượng là người ta đến rút tiền hàng loạt và đưa đến cái sự đổ vỡ tức thì cho SCB.

Một khi SCB mà bị đổ vỡ thì nó tạo ra một hiệu ứng dây chuyền cho cả hệ thống ngân hàng Việt Nam. Đó là điều mà Ngân hàng Nhà nước và chính phủ rất lo lắng và phải tìm mọi cách để tránh sự đổ vỡ có hệ thống.