Adelaide: Chùa Pháp Hoa Cầu An Cho Các Nhà Dân Chủ.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 61.9 kb

Ngày 14 tháng 2 Âm Lịch hàng năm là ngày Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhưng đặc biệt lần lễ năm nay, đáp lời yêu cầu của Ông Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Nam Úc, Hòa Thượng Thích Như Huệ, Hội Chủ Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất Hải Ngoại tại Úc Đại Lợi – Tân Tây Lan, nhân dịp lễ Vía Quán Thế Âm đã kêu gọi mọi người Phật Tử trong Cộng Đồng cùng hướng tâm cầu nguyện cho Thế Giới Hòa Bình, Đồng Bào ta được ấm no, và nói lên lòng ủng hộ các chiến sĩ đang đấu tranh đòi Dân Chủ với bạo quyền CS ở trong nước, nhất là sau khi CSVN tuyên án Linh Mục Nguyễn Văn Lý và 4 thành viên của Đảng Thăng Tiến và Liên Đảng Lạc Hồng với những bản án bất công mà những người bị kết tội không được luật sư biện hộ. Các bản án được định sẵn trước khi can phạm ra tòa.

JPEG - 129.4 kb

Buổi lễ chính thức khai mạc lúc 10 giờ sáng. Đại Đức Thích Viên Thành đã thông qua chương trình gồm phần tuyên bố lý do của buổi lễ, giới thiệu thành phần quan khách, phần phát biểu của Đại Đức Thích Viên Tịnh, Phó Chủ Trì Chùa Pháp Hoa, nói về ý nghĩa và sự mầu nhiệm của Bồ Tát Quán Thế Âm, phần phát biểu của hội đoàn, đoàn thể, thông bạch của Hoà Thượng Giáo Hội Chủ và nghị thức cầu nguyện cho các chiến sĩ dân chủ.

Mở đầu chương trình, Đại Đức Phó Chủ Trì đã trình bày về chân dung và hành trạng của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Bài trình bày của Đại Đức gồm những dữ kiện vô cùng bổ ích mà mọi phật tử và đồng hương cần biết về Đức Quán Thế Âm giúp cho đồng hương hiểu rõ hơn về sự mầu nhiệm, đức từ bi của Ngài.

JPEG - 16.5 kb
Ông Đỗ Đăng Liêu đại diện cơ sở Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng tại Adelaide.

Tiếp theo, ông Đỗ Đăng Liêu đại diện cơ sở Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng tại Adelaide, được mời lên phát biểu. Trong dịp nầy ông Liêu đã trình bày về tình hình đàn áp các nhà đấu tranh trong nước càng ngày càng leo thang khốc liệt chứng tỏ chế độ CSVN đang giẫy chết vì bị toàn dân chán ghét. Theo ông Đỗ Đăng Liêu, quyền tự do tín ngưỡng là quyền thiêng liêng của mọi con người và không ai có thể cấm cản hay xâm phạm. Phật Giáo, với lịch sử nhiều ngàn năm, đã thấm sâu vào người dân Việt Nam. So với Phật Giáo thì chủ thuyết cộng sản chỉ là cơn gió thoảng qua và trong thời gian ngắn nữa cũng sẽ nhanh chóng qua đi và đất nước Việt Nam sẽ sớm ổn định trở lại trong hoà bình no ấm. Ông Liêu kêu gọi mọi người cầu nguyện và tích cực hỗ trợ các chiến sĩ dân chủ trong nước bằng cách nhanh chóng chia sẻ tin tức với thân nhân bạn bè bằng mọi phương tiện có trong tay. Ông Liêu xác nhận lập trường của Đảng Việt Tân là quyết tâm gỡ bỏ chế độ độc tài CSVN để mở đường xây dựng lại đất nước, và trong công cuộc đó Đảng Việt Tân và mọi đảng viên luôn là một thành phần nhỏ bé của cộng đồng dân tộc và luôn sát cánh làm việc cùng mọi người trong sự tương kính.

JPEG - 15.3 kb
Ông Đoàn Công Chánh Phú Lộc, Chủ Tịch CĐNVTD/ Nam Úc.

Sau đó là phần phát biểu của ông Đoàn Công Chánh Phú Lộc, Chủ Tịch CĐNVTD/ Nam Úc. Ông Chủ Tịch CĐ đã chia sẻ ý nghĩa của việc cầu nguyện theo tinh thần Phật Giáo. Ông kêu gọi các phật tử và đồng hương hãy noi gương Đức Quan Thế Âm, hãy nói lên sự thật, chia sẻ sự thật với đồng bào trong nước, dùng sự thật để vượt thắng và xóa tan tan đi những giả trá rất tinh vi của cộng sản.

Nối tiếp là Thông Bạch của Hòa Thượng Giáo Hội Chủ. Hòa Thượng đã phân tích và nhận định về tình hình sinh hoạt Cộng Đồng Hải Ngoại, và một số biến cố xẩy ra tại Chùa trong thời gian vừa qua, đặc biệt là sự phá hoại của CSVN đối với Phật Giáo ở trong và ngoài nước. Hoà Thượng đã mạnh mẽ ũng hộ cuộc đấu tranh đầy chính nghĩa của các Chiến Sĩ Tự Do trong nước.

Cuối cùng Hòa Thượng Giáo Hội Chủ đã tiến hành phần nghi lễ cầu nguyện cho các Chiến Sĩ Dân Chủ. Sau buổi lễ các quan khách và đồng hương đã cùng chia sẻ bữa cơm chay thật đậm đà.

Ngoài ra, cơ sở Đảng Bộ Việt Tân tại Adelaide có tổ chức một bàn thông tin trong sân Chùa trưng bày hình ảnh các Nhà Tranh Đấu Dân Chủ cho Việt Nam ở trong nước, có người đang bị giam tù như các anh Nguyễn Vũ Bình, Trương Quốc Huy… Có cả hình Linh Mục Nguyễn Văn Lý bị Công An Cộng Sản thô bạo bịt miệng không cho nói ngay trước vành móng ngựa tại trước Tòa Án Tỉnh Thừa Thiên trong phiên xử Linh Mục vào ngày 30/3/2007 vừa qua.

Đồng bào nhìn vào bức ảnh Cha Lý bị bịt miệng đều tỏ ý rất phẫn nộ về hành động dã man này của Nhà Nước CSVN. Nhiều truyền đơn đã được phát ra với tin tức câp nhật và lời đề nghị đồng bào kêu gọi bà non và bạn bè bên Việt Nam thực hiện quyết tâm tẩy chay cuộc bầu cử Quốc Hội Bù Nhìn vào ngày 20/5/2007 sắp tới.

JPEG - 129.2 kb

JPEG - 116.9 kb

JPEG - 141.8 kb

JPEG - 124.8 kb

JPEG - 128.5 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Thông báo (trái) của cơ quan an ninh điều tra Hà Nội bắt tạm giam bà Nguyễn Thúy Hạnh (phải) và áp giải bà từ nơi điều trị ung thư trở lại Trại tạm giam số 2. Ảnh: Sài Gòn Nhỏ

Tiếp tục giam bà Nguyễn Thúy Hạnh, Hà Nội muốn nói điều gì?

Hà Nội đã im lặng hành động, thay cho một tuyên bố sắc lạnh, rằng các tổ chức xã hội dân sự và các cá nhân liên kết với nhau sẽ không có giá trị gì với bộ máy đàn áp đang có quá nhiều lợi thế. Trước sự sững sờ của mọi người, ngày 22/3, công an đã tới viện pháp y tâm thần để đưa quyết định kéo dài thời gian tạm giam thêm đối với bà Nguyễn Thúy Hạnh, và áp giải bà từ nơi điều trị ung thư trở lại Trại tạm giam số 2.

Tổng Bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng, tuổi cao, sức yếu, và bị coi là ngày càng mất dần quyền lực. Ảnh minh họa: Hoang Dinh Nam/ AFP via Getty Images

Vì sao chính trường CSVN rối ren?

Trong bối cảnh ông Trọng tuổi cao, sức yếu, và quyền lực suy giảm đáng kể, chiến dịch chống tham nhũng có thể bị suy giảm. Có ý kiến cho rằng “chiến dịch chống tham nhũng đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát của ông Trọng và hiện giờ, chiến dịch chống tham nhũng được điều hành trực tiếp từ ông Tô Lâm, bộ trưởng Bộ Công An,” là điều đã được cảnh báo trước.

Ảnh minh họa: FB Nguyễn Tuấn

Bạn bè trên cõi mạng

Về nhà tôi nghĩ hoài về hiện tượng fb. Rất nhiều bạn tôi chưa bao giờ gặp ngoài đời, mà chỉ qua fb. Cũng chẳng sao. Tình bạn không phải chỉ là tiếp xúc hay tay bắt mặt mừng, mà có thể là tiếp xúc bằng trái tim và tâm hồn. Vậy là hạnh phúc rồi.