Bản Lên Tiếng v/v CSVN đàn áp, bắt giữ công dân yêu nước

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Bản Lên Tiếng về việc
Nhà cầm quyền CSVN đàn áp công dân yêu nước biểu tình
và bắt giữ phóng viên tự do lấy tin.

 

Hội Cựu Tù nhân Lương tâm

Vụ ô nhiễm môi trường biển trầm trọng kéo dài từ đầu tháng tư và từ Hà Tĩnh nay lan đến Khánh Hòa đã gây điêu đứng cho cuộc sống hàng vạn ngư dân ven biển, gây thiệt hại cho nền du lịch, xuất khẩu thủy sản và chế biến muối trong nước, cũng như khiến toàn dân Việt Nam lo lắng vì tác hại lâu dài của các độc chất (đặc biệt kim loại nặng) lên thực phẩm như muối, nước mắm, các hải sản và nhất là lên sức khỏe của thế hệ lúc này và thế hệ tương lai.

Trong nỗi nghi ngờ ngày càng lớn lao – do có vô số bằng chứng từ dân thường đến các nhà khoa học – đối với nhà máy gang thép Hưng Nguyên ở Vũng Áng, Hà Tĩnh của tập đoàn công nghiêp Formosa, người dân đã mong muốn nhà cầm quyền Việt Nam phải nhanh chóng vào cuộc, tìm ra nguyên nhân, vạch mặt thủ phạm, có những biện pháp khắc phục các thiệt hại về môi trường lẫn nhân sinh ngay trước mắt và về lâu về dài.

Thế nhưng thật đáng thất vọng! Người ta chỉ thấy quan chức từ trung ương đến địa phương đã đưa ra hoặc những cảnh báo muộn màng, những trấn an giả tạo, những tuyên bố mâu thuẫn, hoặc những biện bạch quanh co, những luận điệu bao che thủ phạm, những dấu hiệu về đồng mưu tham nhũng, những phản ứng yếu ớt trước Formosa, những biện pháp hỗ trợ quá chậm trễ lẫn vô nghĩa (15kg gạo/người trong 1 tháng rưỡi và 1.000.000đồng/ghe đánh cá) và những lời hứa rỗng tuếch sẽ thế này thế nọ. Nói chung là một thái độ vô trách nhiệm. Tất cả xuất phát từ não trạng coi thường nhân dân, do đã nắm quyền bằng dối trá và bạo lực chứ không bằng sự ủy thác của đồng bào qua lá phiếu tự do và chân thực, cũng như từ não trạng hèn nhát khiếp sợ Trung Quốc từ xưa tới rày.

Do đó người dân đã bày tỏ phản ứng bằng những cuộc xuống đường vào các ngày 29+30 tháng 04 tại Hà Tĩnh Quảng Bình và ngày 01-05 khắp cả nước (sau khi đã biểu tình trên mạng), không ngoài mục đích đề cao quyền của người dân được biết sự thật vụ việc, được hưởng một môi sinh an lành, được thấy nhà cầm quyền làm tròn trách nhiệm. Thế nhưng với não trạng độc tài cộng sản, không bao giờ chấp nhận cho ai nói khác và nói nghịch với mình, không bao giờ chịu được cảnh nhân dân biểu tình đồng loạt dù ôn hòa bất bạo động, nhà cầm quyền đã có nhiều biện pháp đối phó rất thất nhân tâm và trái pháp luật: đến tận nhà người dân hăm dọa, tung lực lượng đông đảo chặn đường (như tại Cửa Lò), căng dây không cho tiến tới, phái tay chân gây rối loạn (như tại Hà Nội), ngăn các khuôn mặt dân chủ nổi bật, lấy cớ giả tạo bắt về đồn rồi đánh nhừ tử, cài mật vụ để theo dõi hoặc cướp biểu ngữ, quay phim chụp ảnh để xử lý về sau, thậm chí hành hung đến đổ máu một vài người (như tại Sài Gòn). Ngoài ra còn cấm báo chí công cụ loan tải sự việc.

Chưa hết, nhà cầm quyền còn ra tay ngăn chận màn trình diễn “Nỗi đau của những con cá” trên đường phố kinh thành Huế sáng ngày 29-4 của nhóm nghệ sĩ Viet Art Space rồi thẩm vấn hăm dọa họ với lý do không có giấy phép trình diễn. Đặc biệt, ngày 29 và 30-04, công an Hà Tĩnh và Quảng Bình đã bắt cóc rồi tống giam hai phóng viên tự do đang đi làm phóng sự về hiện tình nóng bỏng tại hai địa phương là Trương Minh Tam (nhà hoạt động nhân quyền) và Chu Mạnh Sơn (cựu tù nhân lương tâm) đồng thời tịch thu mọi giấy tờ, tiền bạc, phương tiện thông tin của họ. Nhà cầm quyền và báo chí tay sai đã vu khống chụp mũ họ nào là hoạt động thu thập hình ảnh, tung lên mạng để kích động nhân dân gây rối loạn an ninh trật tự trong vụ việc cá chết ở miền Trung, nào là tham gia hay cấu kết với những tổ chức bất hợp pháp và lực lượng thù địch ở nước ngoài, nào là đã thừa nhận những điều bị cáo buộc !?! Nay anh Chu Mạnh Sơn đã được trả tự do với áp lực buộc phải im lặng lâu dài, nhưng anh Trương Minh Tam thì vẫn còn bị giam giữ.

Do đó, Hội Cựu Tù nhân Lương tâm tuyên bố:

1- Hành động trấn áp các công dân yêu nước biểu tình và bắt giữ các phóng viên tự do lấy tin cho thấy bộ máy cầm quyền và bộ máy an ninh CSVN đang chà đạp lên những quyền hiến định của công dân là được tự do bày tỏ cảm nghĩ chính kiến trước các vấn đề quốc gia xã hội và được tự do thu thập, truyền bá thông tin, tự do ngôn luận và phát biểu.

2- Vụ bắt hai anh Trương Minh Tam và Chu Mạnh Sơn, và rồi đây có thể truy tố anh Tam cho thấy nhà cầm quyền quyết trấn áp những ai còn muốn tiếp tục đòi sự thật về vụ ô nhiễm, tiếp tục đòi công lý cho các nạn nhân, nhất là muốn tiếp tục tìm cho ra thủ phạm và đồng lõa của chúng. Chúng tôi yêu cầu phải trả tự do cho anh Trương Minh Tam ngay lập tức và vô điều kiện.

3- Việc người dân tự tập hợp chứng cứ ô nhiễm sinh thái của nghi phạm, tuần hành và phản đối hành động phá hoại môi trường là việc làm chính đáng. Đó là bảo vệ đất nước, bảo vệ nguồn sống của cộng đồng, một công việc mà lẽ ra nhà cầm quyền phải làm trước hết và trên hết. Thế nhưng cho đến nay, họ đã không chu toàn, tỏ ra bất lực, hay chẳng muốn đi cho tới cùng, vì quyền lợi riêng tư phe nhóm, hay vì bị áp lực từ một thế lực bên ngoài đang muốn xâm hại Việt Nam.

4-Toàn dân Việt Nam do đó không thể dừng lại cho đến khi những kẻ gây ra thảm họa vô tiền khoáng hậu này phải bị nêu danh và trừng trị, cho đến khi môi trường sống trở lại tình trạng an lành, cho đến khi các nạn nhân của tội ác được đền bù xứng đáng và toàn thể dân tộc thôi trở thành nạn nhân của những kẻ cầm quyền bán rẻ đất nước và đồng bào vì lợi lộc riêng của họ.

Việt Nam ngày 04-05-2016

Ban Điều hành Hội Cựu Tù nhân Lương tâm
– Bác sĩ Nguyễn Đan Quế
– Linh mục Phan Văn Lợi
– Hòa thượng Thích Không Tánh
– Mục sư Nguyễn Trung Tôn
– Luật sư Lê Công Định
– Tiến sĩ Phạm Chí Dũng
– Thạc sĩ Phạm Bá Hải

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm (trái) và ông Vương Đình Huệ. Ảnh: Thanh Niên

Về cuộc tranh giành quyền lực ở Ba Đình

Tin đồn mới nhất cho biết ông Huệ vẫn kiên cường chống trả, chưa chịu buông giáo đầu hàng dù tay chân thân tín đã bị ông Lâm tóm gọn. Có thể ông Huệ còn trông mong vào sự cứu viện của hoàng đế Tập Cận Bình bên Tàu. Nhưng trận đấu chỉ giằng co thêm một vài ngày nữa thôi, vì theo quy định của đảng CSVN, ông Huệ khó mà tránh được tội liên đới “trách nhiệm của người đứng đầu” khi các đàn em sa vào vòng lao lý, chưa kể ông Lâm còn nhiều độc chiêu sẽ tiếp tục tung ra để buộc ông Huệ phải cởi giáp quy hàng.

Lính hải quân Campuchia tại căn cứ hải quân Ream ở Preah Sihanouk trong một chuyến thăm do chính phủ tổ chức hôm 26/7/2019. Ảnh minh họa: AFP

Quân cảng Ream và Kênh đào Funan của Campuchia: nỗi lo lớn đối với Việt Nam

Hôm 18/4/2024, Chương trình Sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á (AMTI) của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) công bố thông tin về hai tàu hải quân Trung Quốc đã đậu ở căn cứ hải quân Ream của Campuchia trong hơn bốn tháng…

Từ đó, AMTI đặt câu hỏi liệu sự hiện diện thường trực của hải quân Trung Quốc tại quân cảng Ream đã được thiết lập trên thực tế hay mới chỉ là “lời đồn.”

Theo các chuyên gia, sự kết hợp giữa quân cảng Ream và kênh đào Phù Nam [Funan Techo] có thể tạo mối đe dọa an ninh truyền thống (quân sự) và an ninh phi truyền thống (môi trường, kinh tế, chính trị) đối với Việt Nam.

HRW đưa ra lời kêu gọi trước dịp diễn ra tiến trình Rà soát Định kỳ Phổ quát (UPR) chu kỳ IV đối với Việt Nam ngày 7/5/2024. Nguồn: HRW

HRW kêu gọi LHQ gây áp lực để Việt Nam cải thiện nhân quyền

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền hôm 22/4 hối thúc các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nên tận dụng đợt rà soát hồ sơ nhân quyền sắp tới của Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ để gây áp lực buộc Hà Nội chấm dứt đàn áp những người bất đồng chính kiến và các quyền cơ bản.