Cơ sở VT Anh Quốc sinh hoạt với giới trẻ về hiện tình đất nước

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào ngày 4/12/2016 vừa qua, tại trường đại học University of East London, Cơ sở Việt Tân tại Anh Quốc đã tổ chức buổi gặp gỡ thân mật với quý thân hữu gần xa nhằm mục tiêu kết nối, chia sẻ về thực trạng xã hội Việt Nam cũng như các hoạt động đấu tranh dân chủ của Việt Tân và quyết tâm đồng hành cùng mọi tầng lớp nhân dân và mọi tổ chức đấu tranh cho dân chủ và quyền con người.

Gần 50 thanh niên Việt Nam đang cư ngụ tại Vương Quốc Anh đã hăng hái tham gia cuộc thảo luận vì cùng chung một tâm nguyện, luôn hướng trái tim mình về đất nước Việt Nam. Những hiện trạng xã hội dân sự bị kiểm soát hay đàn áp, sự không minh bạch của chính quyền, ĐCSVN đang mất đi sự tín nhiệm của phần lớn người dân. Đặc biệt là thảo luận và đánh giá hệ quả các sự kiện tranh chấp gay gắt trong thượng tầng đảng CSVN, sự kiện nền kinh tế & tài chính Việt Nam đang trôi nhanh vào khủng khoảng nợ công, cạn kiệt công quỹ & thâm thủng mậu dịch gần 200 tỷ đô-la do tham nhũng, sự kiện Biển Đông bị đàn anh của CSVN lấn chiếm và gây hại mội trường sinh sống của Việt Nam (vụ Công ty Formosa thải chất độc ra biển Vũng Áng gây hậu quả kinh tế miền Trung suy giảm đến 90%).

Trong phần thảo luận về phong trào đấu tranh cho tự do dân chủ của toàn dân Việt Nam, diễn giả đã chứng minh cho thấy các tổ chức đấu tranh dân chủ đang dần dần khẳng định vị trí quan trọng của mình trong tiến trình kêu gọi sự tham gia, ủng hộ của phần lớn những người dân đã và đang chịu sức ép, bị đàn áp, đe dọa dưới sự cầm quyền của chế độ độc tài ĐCSVN. Một ví dụ cụ thể mới đây là 20 nghìn người dân biểu tình ngay trước cổng Công ty Formosa để phản đối công ty nầy đã cố ý đầu độc môi trường biển Việt Nam với sự bao che của CSVN cho thấy người dân không còn sợ hãi công an của CSVN. Ngoài ra, công cuộc đấu tranh tháo gỡ độc tài quân phiệt để xây dựng dân chủ thành công của dân tộc Miến Điện mới đây cũng được nêu ra để nhấn mạnh là Việt Nam hiện nay đang có nhiều biểu tượng như bà Aung San Suu Kyi của Miến Điện.

Tiếp theo là phần giới thiệu những bước đi của Việt Tân kể từ những ngày đầu thành lập, những hoạt động và định hướng, mục tiêu cũng như quyết tâm đấu tranh đến cùng vì độc lập, tự do và dân chủ thực sự cho người dân và đất nước Việt Nam, do anh Đôn Lê trình bày. Đặc biệt là đấu tranh Bất Bạo Động và ý thức đấu tranh vì quyền lợi của tổ quốc và dân tộc chứ không vì lòng hận thù hay quyền lợi của phe nhóm hay cục bộ. Gút lại mọi người đều đồng thuận là một liên minh dân tộc rộng khắp từ trong ra ngoài nước để trực diện đấu tranh bất bạo động tháo gỡ độc tài & xây dựng dân chủ là cần thiết.

Phần trao đổi cũng sôi nổi không kém khi các vấn đề đang diễn ra ở Việt Nam khá trầm trọng, chẳng hạn như: những việc làm của ĐCSVN gây nên sự phẫn nộ cho đông đảo người dân trong và ngoài nước, những hành động lúng túng (dilemma) của nhà cầm quyền cho thấy sự bế tắc trong việc cầm quyền của ĐCSVN. Nhìn theo một góc khác, sự bế tắc của ĐCSVN và sự kiện người dân Việt Nam không còn đặt niềm tin của mình vào sự dẫn dắt của ĐCSVN nữa chính là những dấu hiệu tốt cho các tổ chức, phong trào đấu tranh dân chủ.

Buổi gặp mặt, chia sẻ và trao đổi đã kéo dài từ 2 giờ đến 5 giờ chiều và dường như vẫn chưa đủ cho những trái tim, những tấm lòng vì một Việt Nam tươi đẹp hơn. Các bạn trẻ tham gia cũng bày tỏ mong muốn Việt Tân tại Anh Quốc sẽ tổ chức thêm nhiều buổi gặp gỡ hay những hoạt động tương tự như thế này để họ có thể tham gia, đóng góp thêm ý kiến của mình.

Buổi gặp gỡ thân mật kết thúc vào lúc 5 giờ 30 chiều cùng ngày trong tinh thần phấn khởi, hân hoan và tràn đầy niềm tin về một Việt Nam tươi sáng hơn của tất cả những người tham gia.

JPEG - 25 kb
Một góc quang cảnh hội trường

JPEG - 25.8 kb
Thuyết trình gợi ý về hiện tình VN và phong trào đấu tranh cho tự do dân chủ.

JPEG - 20 kb
Anh Đôn Lê trình bày về quá trình của Việt Tân và hướng hoạt động tương lai.

JPEG - 25.5 kb
Các bạn trẻ đã cùng hát chung bài ca “Nối Vòng Tay Lớn” vào dịp nghỉ giải lao.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ông Tô Lâm trong họp báo ngày 03/08/2024 sau khi được Trung ương đảng “bầu” làm tổng bí thư thay thế ông Nguyễn Phú Trọng mới chết. Ảnh: Nhac Nguyen/ AFP via Getty Images

Nỗi bất an của giới lãnh đạo Việt Nam

Nhiều nhà quan sát quốc tế thừa nhận Việt Nam đã chuyển từ chế độ đảng trị sang chế độ công an trị từ rất lâu, ít nhất là từ năm 2016, mà dấu hiệu nhận biết là Bộ Công An ngày càng phình to ra, can thiệp vào mọi mặt cuộc sống người dân, thủ đoạn đàn áp ngày càng trắng trợn và thái độ thù địch không giấu diếm đối với các quyền dân sự và chính trị cơ bản.

Nhưng chúng tôi nghĩ rằng, nguyên nhân sâu xa để đảng CSVN phải thay những quan chức dân sự, quan chức kinh tế bằng các tướng tá quân đội và công an là do bị thôi thúc bởi nỗi bất an, bởi nỗi lo sợ bị mất quyền lực, bị lật đổ bởi sức mạnh của khát vọng dân chủ tự do.

Ông Hoàng Tứ Duy, Tổng bí thư Việt Tân phát biểu trong buổi lễ Tưởng Niệm các Anh Hùng Đông Tiến tổ chức tại Câu lạc bộ Hải Lục Không Quân Toronto, Canada hôm 25/08/2024. Ảnh: Cơ sở Việt Tân Toronto

Mùa thu Toronto nhớ về những chiến hữu trên đường Đông Tiến

Năm nay, bên cạnh những khuôn mặt thân quen, tôi còn nhìn thấy những gương mặt trẻ, những người lần đầu đến nơi này. Có lẽ họ cũng giống tôi lần đầu tới đây. Trong ánh mắt họ, tôi thấy sự tò mò, nhưng cũng bao gồm cả sự trân trọng cho những người lính đã ngã xuống. Những người “mang gươm đi mở cõi” trong văn chương, chí lớn chưa thành nhưng hồn tử sĩ vẫn làm hậu thế ngả mũ cúi chào.

Con người Việt Tân xưa và nay

Hôm nay cùng nhau ở đây, tưởng niệm các Anh Hùng Đông Tiến, cũng là dịp để chúng ta cùng tri ân những người tiên phong, và tri ân nhau trong nỗ lực của mỗi người, với bất cứ khả năng gì và ở bất cứ giai đoạn nào trong cuộc đời của mình. 

Chúng ta có nhau! 

Sự đồng hành cùng nhau này và cùng với người dân có lý tưởng tại quê nhà, chúng ta không phải là thiểu số, mà là số đông có lương tâm, có tư duy, có sự trong sáng, có khả năng, và nhất là có tấm lòng góp gió thành bão.