Cuộc Biểu Tình Của Đồng Bào Tiền Giang Tiếp Tục Sang Ngày Thứ 15 Trước Văn Phòng QH2 Ở Sài Gòn

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Cuộc biểu tình của của dân oan tỉnh Tiền Giang, kéo theo các tỉnh khác trước văn phòng Quốc Hội 2 CSVN ở Sài Gòn đã bước sang ngày thứ 15. Mặc dầu mưa tầm tã, đồng bào biểu tình vẫn che lều căn bạt dưới mưa để tiếp tục biểu tình. Theo lời báo động của chị Cao Quế Hoa, hôm nay, 6-7, tình trạng an ninh của chị lại bị đe dọa phải nhờ đồng bào bảo vệ mới được an toàn.

Người đưa tin từ Sài Gòn hôm nay cho biết, lúc gần 4 giờ chiều nay, 6-7 giờ VN, một phụ nữ tự xưng là người của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội đang có mặt tại Phòng Tiếp Dân số 210 Võ Thị Sáu, và một người tên là Long, cũng tự xưng là Phó chủ nhiệm VP/QH2 Sài Gòn đã đến đưa thư mời cá nhân chị Hoa qua bên trung tâm Tiếp Dân để làm việc, nhưng chị Hoa không đi, và đồng bào cũng lo cho an ninh của chị nên cũng đồng lòng ngăn cản không cho chị đi. Hơn 20 CA đã được bố trí sẵn định xông vào cưỡng bách chị Hoa đi nhưng trước những phản kháng để bảo vệ chị Hoa của đồng bào nên CA không thể ra tay. Tin cũng cho biết, hôm nay CA sắc phục cũng như CA chìm được huy động từ các địa phương có đồng bào lên Sài Gòn khiếu kiện tụ tập ở các bến xe để nhận diện người địa phương, tìm cách ngăn cản không cho đến VP/QH2 để gia nhập đoàn biểu tình khiếu kiện. Ngoài ra, tại khu vực trụ sở VP/QH2 cũng được tăng cường CA sắc phục và an ninh chìm đế giám sát, theo dõi, nhận diện thu hình những người tham dự biểu tình, mà người ta dự đoán có thể để “bắt nguội” về sau này.

Vào xế trưa thì trời đỗ cơn mưa to nhưng cũng không thể ngăn được quyết tâm của đồng bào nên họ đã căng bạt, bận áo mưa để tiếp tục biểu tình

(xin xem hình chụp lúc 3 giờ chiều ngày (06/07/07)).

JPEG - 21.2 kb

JPEG - 18.1 kb

JPEG - 14.1 kb

Trả lời phỏng vấn của đài VN Sydney Radio hôm nay, chị Lê Thị Nguyệt đã cho biết CA quận 6 đã đối xử với chị một cách tàn nhẫn “… CA quận 6 bắt chúng tôi trong khi quần áo lõa lồ, tôi chỉ còn mang 1áo nịt ngực và 1 quần lót, từ TP/HCM về… đánh chúng tôi dã man… làm gãy ngón chân của tôi đến độ tôi bị ngất xỉu không biết gì cả…”.

Nguồn tin cũng ghi nhận có hai quân xa đã đậu ở hai đầu của trụ sở nhiều giờ, phải chăng quân đội đã được huy động “sẵn sàng ứng chiến” để dẹp biểu tình nếu có bạo động. Mặc dù có sự ngăn cản “trắng trợn” của CA ở bến xe cũng như tại chỗ biểu tình, đồng bào từ mọi nẽo cũng đã cố gắng bươn chãi để được hòa nhập vào đoàn biểu tình khiếu kiện đã bước sang ngày thứ 15.

Tình trạng khó khăn của đoàn biểu tình càng ngày càng khỗ cực hơn, nhà cầm quyền CSVN vẫn tiếp tục đóng cửa các nhà vệ sinh cũng như ngăn chặn không cho đồng hương tiếp tế giúp đỡ ẩm thực cho đồng bào biểu tình, đến nỗi những người phân phối bánh mì hay thực phẩm, được đồng bào biểu tình đặt mua, phải vội vàng ném các bao thực phẩm qua hàng rào rồi tháo chạy thoát thân không thì sẽ bị CA “hỏi thăm”.

(Theo Người đưa tin từ Sài Gòn- Lúc 11:00 đêm tại Sài Gòn ngày 06/07/2007)

******

NGÀY THỨ 14: Hơn 1.000 Người Biểu Tình Trước Văn Phòng Quốc Hội 2

Radio Chân Trời Mới, Nguyễn Hoàng Thanh Tâm thực hiện
Sài Gòn ngày 5 tháng 7, 2007

Chúng tôi là Nguyễn Hoàng-Thanh Tâm xin kính chào quý vị đến với tiết mục phóng sự đặc biệt, liên quan đến tình hình biểu tình khiếu kiện của bà con tỉnh Tiền Giang và nhiều tỉnh thành khác đang tập trung trước văn phòng Quốc Hội 2 của nhà cầm quyền CSVN tại Sài Gòn.

Kính thưa quý vị, hôm nay Thứ Năm ngày 5/7/2007 cuộc biểu tình đã bước sang ngày thứ 14. Dù đã kéo dài gần 2 tuần nhưng khí thế của cuộc biểu tình vẫn không chùng bước, như âm thanh mà quý vị vừa nghe.

Vào sáng sơm hôm nay chúng tôi đã nói chuyện được với chị Thảo, người bạn trẻ Sài Gòn, người đang có mặt tại hiện trường để giúp đỡ đồng bào và thông tin cho chúng ta. Chị Thảo cho biết ngày hôm nay con số đồng bào các nơi tụ tập biểu tình đã lên đến hơn 1.000 người. Riêng chị Thảo, thì đã bị một số công an chìm phát giác và chúng theo sát mọi di chuyển và hành động của chị kể từ sáng hôm nay.

Xin mời quý vị cùng theo dõi cuộc nói chuyện của chúng tôi và chị Thảo sau đây.

NHTT: Xin chào chị Thảo, hôm nay là ngày thứ năm mùng 5 tháng 7, xin chị cho biết tình hình xung quanh văn phòng Quốc Hội II như thế nào.

Chị Thảo: Hôm nay là ngày thứ 13 họ đã đến đây. Sau lưng tôi có một anh thanh niên đang ngồi coi tôi nghe máy, nhưng bà con đang bảo vệ, không sao. Nó đang nghe tôi nói cái gì thôi.

NHTT: Anh thanh niên này mặc đồ công an hay mặc đồ thường, chị nghĩ anh này là ai?

Chị Thảo: Dạ mặc đồ thường. Mặc quần tây, áo chemise, trạc tuổi khoảng 30. Đứng bên cạnh tôi thôi.

NHTT: Chị nghĩ anh này là công an chìm hả chị?

Chị Thảo: Chắc chắn là vậy.

NHTT: Và bà con xung quanh phản ứng như thế nào?

Chị Thảo: Bà con người ta đang la làng, biểu tình. Anh này thì cứ đi theo tôi hoài. Bây giờ thì nó (Quốc Hội II) đang đóng cửa, không cho người ta đi tiểu, không cho người ta đi vô. Thành ra mấy bác ở đây rất là bức xúc. Anh nghe rõ không?

NHTT: Dạ vâng, nghe rất rõ. Thưa chị, khi nãy chúng tôi nghe chị đang nói chuyện với một vài bác đang đứng bên cạnh phải không ạ, về anh thanh niên mà chị nghĩ là công an chìm đi theo chị. Bác bên cạnh trả lời chị như thế nào chị?

Chị Thảo: Bây giờ có những anh thanh niên khác nữa cầm camera lại để quay tôi.

NHTT: Thưa chị Thảo, với tình trạng bị công an theo dõi càng ngày càng gắt gao như vậy nhất là riêng đối với chị, thì chị có cảm thấy chùng bước trước những việc làm hiện nay của chị hay không?

Chị Thảo: Không, tôi không chùng bước. Tôi đang cùng những người dân đang kêu oan. Tôi không ngại gì cả. Tôi ở bên họ để chia sẻ những nỗi đau của họ. Anh nói chuyện với chị này một chút.

NHTT: Thưa chị, tôi là Nguyễn Hoàng Thanh Tâm, bên Úc gọi về, là phóng viên của đài Chân Trời Mới.

Chị Hoa: Tôi là Cao Quế Hoa, tôi là dân kiếu kiện của Tiền Giang. Tôi là một trong những người có nhiều đau khổ và bức xúc nhất. Vừa qua ngày 30 tháng 6 công an quận 6, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công an Tiền Giang bắt tôi trái luật và dã man. Tôi xin tố cáo việc làm vô cùng dã man của công an quận 6 kết hợp cùng công an Tiền Giang để làm dữ với tôi là Cao Quế Hoa, là một dân khiếu kiện và Lê Thị Nguyệt cũng là dân Tiền Giang luôn. Hôm đó hai chúng tôi bị họ cưỡng bức trần truồng từ đồn công an quận 6, 114 Đàm Văn Chí về đến trạm công an Tiền Giang. Tại Tiền Giang chúng tôi mới được mặc đồ vô. Và tôi bị còng như một tội phạm. Cho đến bây giờ họ không giải thích được tôi phạm tội gì. Xin hết.

NHTT: Thưa chị, tình hình sức khỏe của chị sau những ngày bị giam giữ như vậy cho đến ngày hôm nay như thế nào?

Chị Hoa: Hiện giờ tôi vẫn còn bệnh và tôi rất là mệt mỏi. Tài sản của tôi bị cán bộ ngang nhiên chiếm đoạt với sự bao che của Sở Tư Pháp Tiền Giang và trên đó là Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tiền Giang, do đó tôi vô cùng bức xúc. Quyền của tôi đã bị xâm phạm một cách nghiêm trọng và vô luật pháp cũng như cướp đoạt dân chủ, dân quyền của tôi ngày 30 tháng 6 vừa qua.

NHTT: Xin chị cho biết tình hình xung quanh hiện nay diễn ra như thế nào thưa chị?

Chị Hoa: Hôm nay bà con vẫn kiên cường đấu tranh và dùng loa để đả đảo chính quyền Tiền Giang tham những cũng như những tỉnh khác đều đả đảo hết. Tất cả là một hệ thống tham nhũng trong bộ phận nhà nước. Nhưng không hiểu sao ông Nguyễn Tấn Dũng đi cam kết với quốc tế là sẽ chống tham nhũng. Chính ngày 30 tháng 6 tại trạm công an tỉnh Tiền Giang, tôi la lên “Ông Nguyễn Tấn Dũng ơi, chống tham nhũng ở đâu mà Tiền Giang ông còn chừa lại”. Tôi rất bức xúc và đau khổ khi công an hành xử với người dân khiếu kiện thiếu pháp luật một cách dã man và man rợ.

NHTT: Xin chị cho biết hiện nay đang có bao nhiêu người?

Chị Hoa: Hiện nay có 7 tỉnh thành, trước nhất là Tiền Giang, Bình Dương, Bến Tre, Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang, An Giang. Rất là đông, hơn cả ngàn người ở tại đây và họ la khẩu hiệu “đả đảo chính quyền tham nhũng. Đả đảo chính quyền Tiền Giang tham nhũng”. Cũng như các tỉnh khác đều hô to khẩu hiệu của họ. Bây giờ đang ồn quá, họ đang la “chính phủ cứu dân” cũng như “chính quyền tham nhũng”

NHTT: Thưa chị Hoa, trong mấy ngày qua chúng tôi có nói chuyện với chị Thảo là một người bạn trẻ ở Sài Gòn đến vấn đề tiếp sức cùng bà con cũng như là thông tin ra bên ngoài hải ngoại này. Cuộc nói chuyện của chúng ta sẽ phát về Việt Nam nội trong ngày hôm nay. Thế thì chị có lời nhắn nào đặc biệt riêng với người dân Sài Gòn nghe thông tin này.

Chị Hoa: Xin hãy dùng tình người hỗ trợ bà con chúng tôi trong những ngày sắp tới để đòi lại những quyền căn bản của mình, đòi lại nhân quyền của mình một cách chính đáng, chính nghĩa. Tôi rất là mong được sự ủng hộ của đồng bào trong và ngoài nước giúp đỡ chúng tôi tiếp tục có phương tiện để đòi lại quyền lợi của mình, mà đã bị một số cán bộ nhũng lạm cửa quyền cướp đoạt.

Kính thưa quý vị, ngay khi đang nói chuyện với chị Cao Quế Hoa vừa rồi thì điện thoại bị cúp, chúng tôi đã thử gọi lại với nhiều số điện thoại khác nhau của chị Thảo, chị Hoa và nhiều người khác đang có mặt ngay khu vực đó, nhưng tất cả đều là một âm thanh “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…” phải chăng công an đã dùng đến biện pháp dùng máy phá sóng, phong tỏa sóng điện thoại di động toàn bộ khu vực, không cho ai gọi ra gọi vào? Điều mà trước đây họ vẫn thường làm để ngăn chặn các nhà dân chủ thông tin ra bên ngoài.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi để tìm hiểu thêm sự việc và cố gắng nối lại đường dây liên lạc để kịp thời thông tin cùng quý vị trong những ngày sắp tới.

Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các tiết mục phóng sự đặc biệt kỳ sau.

http://www.radiochantroimoi.com/spip.php?article2129

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Việt Nam sẽ trải qua cuộc chính biến trong thời gian tới?

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ từ chức hay không sau khi trợ lý thân tín Phạm Thái Hà bị bắt? Tình hình chính trị Việt Nam sẽ ra sao trong thời gian tới khi thượng tầng chính trị đang rối loạn? Liệu cuộc sát phạt giữa hai phe trong đảng Cộng Sản Việt Nam sẽ khiến nền kinh tế, chính trị trong nước bất ổn? Và làm sao để có được nền tự do dân chủ cho Việt Nam…

Đó là những vấn đề được phân tích sâu hơn trong hội luận của RFA, mời quý vị cùng theo dõi: Ông Lý Thái Hùng – Chủ tịch Đảng Việt Tân và Luật sư Vũ Đức Khanh – Tổng Thư ký Liên minh Dân tộc Việt Nam.

Tại sao Tập và Biden chọn gửi thông điệp về Đài Loan vào cùng một ngày?

Gần chín năm sau hội nghị thượng đỉnh lịch sử vào năm 2015, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và cựu Tổng thống Đài Loan Mã Anh Cửu đã bắt tay nhau một lần nữa tại Bắc Kinh hồi tuần trước.

Hôm đó là ngày 10/04/2024, và trong cùng ngày tại Washington, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đón tiếp Thủ tướng Nhật Fumio Kishida tại Nhà Trắng.

Phải chăng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi các cuộc thảo luận chính trị này được tổ chức trong cùng một ngày ở hai bên bờ Thái Bình Dương?

Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ở Hà Nội. Ảnh: Reuters

Việt Nam giải thích về 24 tỷ USD cứu SCB, chuyên gia nói ‘thuốc chữa bệnh’ quan trọng hơn ‘thuốc bổ’

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hôm 19/4 lên tiếng nói rằng việc “bơm tiền” quy mô lớn là để cứu cho Ngân hàng SCB không sụp đổ, không làm ảnh hưởng đến hệ thống tài chính quốc gia và sự an toàn của hệ thống các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, chuyên gia kinh tế của VOA cho rằng khoản bơm hàng chục tỷ đô la trên chỉ là liều “thuốc bổ,” tạm thời hồi sức cho một bệnh nhân đang lâm trọng bệnh, biện pháp tái cơ cấu được giám sát chặt chẽ và minh bạch mới là liều thuốc chữa bệnh cho SCB và cả hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Người dân đổ xô rút tiền khỏi Ngân hàng SCB sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt. Ảnh: FB Saigon Review

Bơm 24 tỷ USD cứu SCB: Việt Nam muốn tránh sự đổ vỡ có hệ thống

Nếu không có sự trợ giúp của chính phủ thì Ngân hàng SCB đã bị cạn tiền từ lâu rồi. Trong khi dư nợ của vốn huy động lên đến 30 tỷ đô la, nếu không có sự hỗ trợ của chính phủ thì ngân hàng [SCB] không có tiền để chi trả cho khách hàng gửi tiền và nó tạo ra một hiện tượng là người ta đến rút tiền hàng loạt và đưa đến cái sự đổ vỡ tức thì cho SCB.

Một khi SCB mà bị đổ vỡ thì nó tạo ra một hiệu ứng dây chuyền cho cả hệ thống ngân hàng Việt Nam. Đó là điều mà Ngân hàng Nhà nước và chính phủ rất lo lắng và phải tìm mọi cách để tránh sự đổ vỡ có hệ thống.