Cựu TNLT Thanh Công Giáo và giới trẻ Nghệ An thăm cha Tađêô Nguyễn Văn Lý

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 16.06.2016 7 Tù nhân lương tâm (TNLT) trẻ trong vụ án 17 thanh niên Công Giáo và khoảng hơn 30 nhà hoạt động xã hội đã không hẹn mà gặp với hai vị lãnh đạo tinh thần cũng đồng thời là những cựu TNLT là cha Tađêô Nguyễn Văn Lý và Phêrô Phan Văn Lợi.

Tất cả những người trẻ xứ Nghệ đến thăm vị chứng nhân Tin Mừng đều mang nơi mình bao nhiêu trăn trở và thao thức cho tiền đồ của tổ quốc, và vai trò của một Ki tô hữu trong xã hội.

Các bạn được lắng nghe những chứng từ sống và chiến đấu của cha Nguyễn Văn Lý khi ở trong tù và được truyền lại cho những trải nghiệm quý báu.

Cựu TNLT Trần Hữu Đức cho biết lý do chuyến đi “mọi người ai cũng mong được một lần gặp trực tiếp cha Lý – vị chứng nhân của công lý và sự thật để giải tỏa những thắc mắc trong lòng.

Cựu TNLT Nguyễn Văn Oai cũng bày tỏ “Chúng tôi mong được nhìn thấy những vị lãnh đạo tinh thần của mình khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Đặc biệt là để thắt chặt tình cha con thêm mật thiết và liên đới trong sự bao bọc của Thiên Chúa tình yêu.”

Cha Lý đã chia sẻ về cách thức ngài tranh đấu trong lao tù cộng sản và hơn nữa là hành trình nội tâm của ngài.

Nhà dân chủ Nguyễn Văn Oai chia sẻ về trải nghiệm này “Điều ấn tượng nhất đối với tôi là đã được gặp trực tiếp những chứng nhân của sự thật, rất mạnh mẽ nhưng khiêm tốn và hơn hết có một niềm tin sâu sắc vào Thiên Chúa. Tôi khâm phục khi ngài nói “khi bị bắt chúng ta đừng sợ mà hãy nói: tạ ơn Chúa, khi bị kết án một năm, mười năm,chung thân hay tử hình, chúng ta đừng sợ mà hãy nói: tạ ơn Chúa”.

Buổi gặp gỡ đã cho các bạn nhiều bài học thú vị. Cha Lý và trao đổi nhiều về vấn nạn Việt Nam và trách nhiệm công dân.

Khi được thắc mắc về sự thờ ơ chính trị không phải ở các giáo dân mà cả giáo quyền đều sợ hãy né tránh đi những câu chuyện đó.

Cha Phêrô Phan Văn Lợi đã giải đáp nhiều nỗi ưu tư và lo lắng của các bạn trẻ khi dấn thân vào môi trường xã hội.

Chia sẻ với chúng tôi cha Lợi mạnh mẽ nói “Giáo Hội khuyến khích mọi người tham gia vào chính trị và ngay cả có quyèn tham gia vào đảng phái chính trị phi cộng sản.”

Cha Phêrô Lợi và cha Lý đều khích lệ mọi người can đảm thực thi sứ mệnh của người Ki tô hữu và không sợ trước những vu khống “làm chính trị”. Cha Phêrô Phan Văn Lợi quả quyết “người tín hữu có quyền và nghĩa vụ phải tham gia mọi khía cạnh của đời sống, và cả chính trị. không thể vì sợ hai chữ chính trị mà phớt lờ những đòi hỏi của Tin Mừng. Kể cả linh mục, dù linh mục thì không tham gia chính trị nghị trường nhưng nghĩa vụ chính trị công dân thì mọi người đều phải có”

Cuộc gặp ngắn giữa các nhà hoạt động với hai cha nhất là cha Nguyễn Văn Lý đã làm cho thêm nhiều bạn trẻ thức tỉnh và một quyết tâm lớn hơn cho hành trình dân chủ hóa Việt nam.

Paul Minh Nhật

Nguồn: Thanh Niên Công Giáo

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Việt Nam họp báo công bố báo cáo quốc gia theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 (UPR), ngày 15/4/2024. Ảnh chụp Báo Tin Tức

Việt Nam bác bỏ các báo cáo ‘thiếu khách quan’ về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc

Trong báo cáo đề ngày 27/2/2024 được công bố trên trang web của LHQ, nhóm chuyên trách Việt Nam của LHQ cho hay ít nhất 150 nhà báo độc lập, những người bảo vệ nhân quyền, và các nhà hoạt động dân chủ, đất đai và tôn giáo còn bị giam cầm chỉ vì thực hiện các quyền cơ bản của họ một cách ôn hòa trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, quyền của người thiểu số và phát triển dân chủ.