Không Khí Tòa Án Ngột Ngạt Trước Ngày Xử – Các Thẩm Phán Bí Lối

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Vào ngày 13 tháng 5 năm 2008, Tòa án Nhân dân Tp.HCM sẽ đem 3 thành viên của đảng Việt Tân là tiến sĩ Nguyễn Quốc Quân, ông Somsak Khunmi (Nguyễn Quốc Hải), ông Nguyễn Thế Vũ ra xét xử với tội danh “khủng bố tinh thần”.

JPEG - 29.8 kb
Quốc Quân, Somsak Khunmi (Nguyễn Quốc Hải), Nguyễn Thế Vũ.

Phiên tòa sẽ bắt đầu lúc 8 giờ 30 sáng tại Tòa án Nhân Dân đường Công Lý (Nam Kỳ Khởi Nghĩa). Theo nguồn tin thâu nhận được thì tình hình bên trong và ngoài tòa án rất khẩn trương. Tất cả mọi vụ xử án trước và trong ngày 13 tháng 5 đều bị dời lại. Trong ngày 13/5 chỉ có một vụ xử duy nhất là vụ các thành viên đảng Việt Tân. Nhưng phiên xử này lại không xuất hiện trên trang web chính thức của tòa án như bình thường. Điều này cho thấy nhà cầm quyền CSVN chỉ muốn xử kín.

JPEG - 42.9 kb
Tòa án Nhân Dân ở đường Công Lý (Nam Kỳ Khởi Nghĩa), hình của Radio Chân Trời Mới

Cùng lúc, giới truyền thông quốc tế và nhiều người Việt hải ngoại quan tâm đến vụ xử này đã liên lạc với các tòa đại sứ và lãnh sự Việt Nam tại các quốc gia phương tây, liên lạc với các tòa án, viện kiểm sát tại Sài gòn để tìm hiểu thêm tin tức. Phát ngôn nhân của Nhà Nước VN là ông Lê Dũng đã phải xác nhận tin tức về phiên tòa này. Báo Công An Nhân Dân ngày 12 tháng 5 cũng phải đi tin về vụ xử này với những lời lẽ cáo buộc cố hữu.

JPEG - 26.1 kb
Thẩm phán Vũ Phi Long, hình từ web Tòa án Nhân dân Tp. Sài Gòn.

Theo giới thông thạo thành phần thẩm phán tại Sài Gòn, ông Vũ Phi Long được Đảng Ủy Thành Phố chỉ định ngồi làm thẩm phán chủ tọa phiên tòa cùng với 3 hội thẩm, nhưng trong suốt hai ngày cuối tuần vừa qua hầu như toàn bộ thẩm phán của hệ thống tòa án tại Sài gòn đã phải họp bàn liên tục để giúp ý kiến cho ông Long. Bản án đã được viết sẵn bởi Bộ Công An và Đảng Ủy Thành Phố, tuy nhiên phía thẩm phán toà án là nơi phải nghĩ ra các lý lẽ buộc tội để biện minh cho bản án đó trước sự quan sát của nhiều chính phủ và công luận quốc tế. Không khí họp bàn triền miên và gấp rút này cho thấy sự bí lối của các quan chức tòa án đến tận những giờ phút cuối cùng ngay trước buổi xử.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và tường trình về phiên tòa 13/5.

Cập nhật lúc 3 giờ sáng, giờ Việt Nam, ngày 13/5/2008
Radio Chân Trời Mới
www.radiochantroimoi.com
radiochantroimoi.wordpress.com

****

Công an chìm nổi tràn ngập trước cửa Tòa án Nhân dân

Cập nhật lúc 8 giờ sáng, giờ Việt Nam, ngày 13/5/2008

- Khoảng 500 công an sắc phục đang giàn hàng tại góc đường Nguyễn Du và Lý Tự Trọng, cũng như đứng dọc đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
- Công an vừa mang thêm nhiều hàng rào chắn đến đặt trước cổng chính của tòa án.
- Quán cà phê Bách Việt đối diện tòa án tràn ngập công an chìm. Họ dùng báo che đậy các máy chụp hình và quay phim trong tay. Các công an này đã có mặt từ khoảng 7 giờ sáng để thu hình mọi người qua lại tiệm cà phê và khu vực tòa án.
- Không khí đã khá khẩn trương. Trước tòa án nay xuất hiện một xe tải lớn của cảnh sát cơ động, thường dùng để chứa các dụng cụ chống biểu tình.
- Một nhân chứng nhận xét: “Vụ này còn căng hơn cả bữa xử Năm Cam!”.

JPEG - 49.1 kb

JPEG - 53.2 kb

JPEG - 48.6 kb

JPEG - 58.8 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Việt Nam họp báo công bố báo cáo quốc gia theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 (UPR), ngày 15/4/2024. Ảnh chụp Báo Tin Tức

Việt Nam bác bỏ các báo cáo ‘thiếu khách quan’ về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc

Trong báo cáo đề ngày 27/2/2024 được công bố trên trang web của LHQ, nhóm chuyên trách Việt Nam của LHQ cho hay ít nhất 150 nhà báo độc lập, những người bảo vệ nhân quyền, và các nhà hoạt động dân chủ, đất đai và tôn giáo còn bị giam cầm chỉ vì thực hiện các quyền cơ bản của họ một cách ôn hòa trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, quyền của người thiểu số và phát triển dân chủ.