Sinh Hoạt Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4 Tại Nam California

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 68.2 kb

WESTMINSTER, California (NV) – Trong ba ngày cuối tuần vừa qua, nhiều hội đoàn và tổ chức, đặc biệt là giới trẻ, trong cộng đồng Việt Nam đã đồng loạt tưởng niệm lần thứ 32 ngày Quốc Hận 30 Tháng Tư tại nhiều nơi trong vùng Little Saigon, đặc biệt tại Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt Mỹ, ủng hộ những nhà đấu tranh trong nước, diễn vở kịch “Phiên Tòa Bịt Miệng,” diễn tiến vụ Linh Mục Nguyễn Văn Lý bị xử tại Huế, và tuần hành bằng xe hơi trên các trục lộ chính biểu thị sự ủng hộ tự do và nhân quyền cho Việt Nam.

Vào lúc 7 giờ 30 chiều Thứ Sáu, ngày 27 Tháng Tư, hàng trăm đồng hương, quý lãnh đạo tinh thần tôn giáo, cùng nhiều vị nhân sĩ, trí thức, đại diện các tổ chức chính trị, các cựu sĩ quan của QLVNCH, các tổ chức đoàn thể… đã đến tham dự Ðêm Thắp Nến Tưởng Niệm ngày Quốc Hận tại Tượng Ðài. Ðây là một hoạt động không chỉ nhằm tưởng niệm lại biến cố lịch sử đau buồn 32 năm đã qua của đồng bào người Việt hải ngoại, mà còn nhấn mạnh chủ đề “Hải Ngoại Quyết Tâm Yểm Trợ Quốc Nội và Những Người Tranh Ðấu Cho Tự Do Dân Chủ.”

JPEG - 68 kb

Mở đầu buổi lễ tưởng niệm, bác sĩ Nguyễn Xuân Vinh, chủ tịch Cộng Ðồng Việt Nam Nam California (Vietnamese Community of Southern California), đã thay mặt ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc. Ông nói: “Tất cả chúng ta đến đây hôm nay để dâng lòng cung kính tưởng niệm các chiến sĩ trong QLVNCH, trong thời điểm đen tối nhất của lịch sử, họ đã chọn hành động can trường, bất khuất, đại diện cho nghĩa khí bất tử, họ đã hy sinh vì lý tưởng tự do.” Tại tượng đài, ban tổ chức đã lập một bàn thờ tưởng niệm các vị tướng lãnh của QLVNCH đã anh dũng tuẫn tiết trong thời điểm miền Nam rơi vào tay Cộng Sản Bắc Việt. Ðại diện các tổ chức đoàn thể, tổ chức cựu quân nhân, các chính đảng, các vị dân cử địa phương và một số cá nhân… đã cung kính đặt vòng hoa, thắp hương viếng trước di ảnh các vị anh hùng trong điệu kèn thương tiếc, tiếng trống vọng các anh linh, tạo nên một không khí trang nghiêm và đầy trầm lắng.

Sau lễ đặt vòng hoa và niệm hương trước bàn thờ, cô Ðặng Xuân Mai, thay mặt ban tổ chức, đọc điếu văn truy điệu các anh hùng tử sĩ, các nạn nhân của 30 Tháng Tư và những đồng bào tử nạn trên đường vượt biển tìm tự do. Trong không khí của một buổi tối tưởng niệm có nhiều sương lạnh, mọi người tham dự tay cầm một ngọn nến cùng hướng về lễ đài, tất cả đều tâm niệm và nhớ về những mất mát đau thương. Vào thời điểm này ở trong nước liên tiếp có những vụ bắt bớ những nhà bất đồng chính kiến. Vì vậy, bên cạnh ý nghĩa của buổi lễ thắp nến tưởng niệm, ban tổ chức của Ðêm Thắp Nến cũng kêu gọi mọi người trong cộng đồng cùng nhau ký tên vào kháng thư để phản đối chính quyền Cộng Sản Việt Nam đàn áp những tiếng nói đấu tranh của những nhà dân chủ ở trong nước.

JPEG - 76.3 kb

JPEG - 70.3 kb

Cũng trong diễn từ khai mạc, ông Nguyễn Xuân Vinh kêu gọi: “Mọi người lắng lòng ôn lại những ưu và khuyết điểm của mình. Từ đó có cái nhìn chung cuộc để rút ra những bước đi đúng đắn, cùng nhau xây dựng một cộng đồng Việt Nam thống nhất, vững mạnh góp bàn tay ủng hộ đấu tranh quốc nội.” Cô Mai nói: “Người tha hương cho dù đi đâu cũng mang theo hình ảnh đất nước ở bên mình, mình đang ở đất nước tự do, cần phải cất lên tiếng nói cho những đồng bào đang gặp nghịch cảnh ở trong nước. Tự do không phải tự nhiên mà có mà cần phải đấu tranh. Chính những sự đấu tranh của người trong nước và sự ủng hộ của bà con ở hải ngoại sẽ tạo nên một làn gió mới đầy hy vọng cho tình hình dân chủ, tự do ở quê hương.”

JPEG - 48.8 kb

Tối ngày hôm sau, Thứ Bảy 28 Tháng Tư, khoảng 500 đồng hương trong đó giới trẻ chiếm tới gần nửa đã đến tham dự Ðêm Tưởng Niệm Tháng Tư Ðen tại Tượng Ðài do Cộng Ðồng Người Mỹ Gốc Việt miền Nam California, Tổng Hội Sinh Viên Nam California và Ðoàn Thanh Niên Phan Bội Châu đứng ra tổ chức. Không khí sôi động và trẻ trung bắt đầu ngay khi cô Tâm Anh, sinh viên UCI, hát bài quốc ca Hoa Kỳ và các bạn trẻ nắm giữ những vai trò giới thiệu chương trình cũng như phát biểu khai mạc. Sinh Viên Lý Vĩnh Phong, trong diễn văn khai mạc, đưa ra nhận định rằng: “Chúng ta tổ chức những buổi sinh hoạt đấu tranh như thế này trong bao nhiêu năm nay, đã đóng góp hữu hiệu vào tiến trình dân chủ hóa cho Việt Nam.”

Cô Nguyễn Ngọc Hiếu, Ðoàn Thanh Niên Phan Bội Châu, cũng phát biểu rằng: “Tuổi trẻ Việt Nam hải ngoại đã đạt được ít nhiều thành công nơi xứ người, nhưng trong tim vẫn nhói đau khi nhìn về Việt Nam thấy dân tộc còn bị nhiều khổ nạn. Từ đó mới hiểu được sự hy sinh của cha anh trong thời gian qua cho tuổi trẻ chúng ta và tuổi trẻ đã cảm thấy được sống trong tự do nơi đây thật là quý nên không thể không có trách nhiệm trong việc tranh đấu cho đất nước và dân tộc mình cũng phải được sống trong tự do dân chủ và nhân quyền.” Giám Sát Viên Janet Nguyễn, đại diện Hội Ðồng Giám Sát Quận Cam, cũng nói: “Trong ngày đau buồn 30 Tháng Tư này, tuổi trẻ phải nhớ đến những hy sinh mất mát lớn lao của cha anh mà cùng nắm tay nhau đẩy mạnh công cuộc tranh đấu tự do dân chủ cho đất nước và dân tộc mình.”

Trong khi đó nhiều quan khách Mỹ Việt cũng đã lên chia sẻ niềm thống hận 30 Tháng Tư với cộng đồng và tuổi trẻ Việt Nam. Dân Biểu Liên Bang Loretta Sanchez thú thực: “Cám ơn cộng đồng Việt Nam, qua những khổ nạn của quý vị, tôi đã được biết tự do giá trị như thế nào.”

Sau một vài phát biểu của quan khách, buổi Tưởng Niệm đã chuyển ngay vào phần văn nghệ đấu tranh. Hoạt cảnh diễn lại những hoạt động đòi tự do tôn giáo và ngôn luận của Linh Mục Nguyễn Văn Lý do đoàn văn nghệ tù ca Xuân Ðiềm trình diễn khá sôi nổi và thực đến độ trong khi hoạt cảnh diễn ra, khán giả đứng cả dậy hò la “Ðả đảo Cộng Sản” vang rền.

JPEG - 50.2 kb

JPEG - 91 kb

Một người đã nhảy lên sân khấu dang tay đập vào cái nón cối mà một bạn trẻ đang đóng vai công an đánh đập giáo dân trên sân khấu. Vị khán giả này được mọi người can ngăn mời xuống sân khấu. Ðó là ông Nguyễn Thìn. Ông nói với báo Người Việt: “Không ngăn được uất ức ông ạ. Tuy nhiên đánh là đánh tượng trưng thôi vì tôi biết tên công an đó là giả do con em chúng ta sắm vai đạt quá.” Màn liên khúc với hoạt cảnh tù đày của các nhà tranh đấu trong khối 8406 ở trong nước do các bạn sinh viên và Ðoàn Thanh Niên Phan Bội Châu trình diễn sau đó cũng rất đạt, gây được khá xúc động nơi người xem đang phải chịu cái giá lạnh bất chợt trong công viên Tượng Ðài.

Gần ba tiếng đồng hồ, buổi Tưởng Niệm đã diễn ra trong không khí bừng bừng lửa hận. Cô Tuyết Hà, Hoa Hậu Sinh Viên Nam California và là MC của buổi lễ, trong chiếc áo dài mỏng manh trước những luồng gió lạnh buốt, nói: “Không khí tưởng niệm làm máu trong người cháu sôi lên, hết cảm thấy lạnh chú ơi”.

JPEG - 45.2 kb

Năm nay, qua những sinh hoạt cộng đồng trong dịp Tưởng Niệm 30 Tháng Tư người ta thấy tuổi trẻ Việt Nam hải ngoại có chủ động tham dự và sinh hoạt mạnh mẽ hơn mọi năm. Ðó là nhận xét của nhiều người trong đêm Tưởng Niệm này trong đó ông Nguyễn Tiến, cựu Ðại Úy QLVNCH, còn nhấn mạnh: “Cũng do từ những biến chuyển ở trong nước. Bức hình về Linh Mục Nguyễn Văn Lý bị bịt miệng trong phiên tòa xử ông mới đây cũng sẽ như bức hình tự thiêu của Hòa Thượng Thích Quảng Ðức trước đây mở đầu sự sụp đổ một chế độ.”

JPEG - 31.8 kb

Tiếp tục các hoạt động tưởng niệm, sáng hôm Chủ Nhật 29 Tháng Tư, một đoàn xe vừa xe van vừa xe du lịch, khoảng 30 chiếc, treo đầy cờ vàng và cờ Hoa Kỳ cùng nhiều biểu ngữ viết trên xe đã xuất phát từ khuôn viên trước nhật báo Người Việt thẳng ra đại lộ Bolsa. Theo dự trù đoàn xe “Diễn Hành Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam” này sẽ chạy ba vòng qua các con đường chính trong Little Saigon như Magnolia, Westminster, Brookhurst rồi trở về khu vực triển lãm tội ác Cộng Sản trước khu thương xá Phước Lộc Thọ.

Ðược biết, đây là một trong những sinh hoạt của cộng đồng trong dịp tưởng niệm 30 Tháng Tư năm nay do Cộng Ðồng Người Mỹ Gốc Việt miền Nam California phối hợp cùng đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu và Tổng Hội Sinh Viên Nam California. Một chuỗi những sinh hoạt cũng đã diễn ra từ những tuần lễ trước như treo cờ vàng trong khu Little Saigon, giới trẻ thực hiện “biểu tình tịnh khẩu 24 giờ” và đeo nơ đen, Ðêm Tưởng Niệm trước Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt Mỹ, hội thảo về biến cố lịch sử đau thương 30 Tháng Tư tại nhiều trường trung và đại học ở miền Nam California.

JPEG - 102.4 kb

JPEG - 58 kb

Ông Ngô Chí Thiềng, Chủ Tịch Cộng Ðồng Người Mỹ Gốc Việt miền Nam California, cùng các bạn trẻ trong Ban Tổ Chức cuộc diễn hành, cho chúng tôi biết: “Nhằm nói lên tiếng nói đòi hỏi tự do và dân chủ cho Việt Nam mà nhà cầm quyền Cộng Sản trong nước đang gia tăng áp bức, bịt miệng những tiếng nói đấu tranh ở trong nước. Cũng là nhằm nhắc nhở cộng đồng chúng ta gia tăng việc hỗ trợ cho công cuộc tranh đấu của Khối 8406 ở trong nước và những phong trào công nhân, người dân đòi quyền sống, đất đai đang bùng nổ khắp nơi ở trong nước. Cuộc diễn hành xe vì Dân Chủ Tự Do Cho Việt Nam hôm nay được xướng xuất bởi các bạn trẻ và đã được nhiều đồng hương mang xe đến gia nhập”.

Tất cả các xe đi trong đoàn đều treo cờ Việt Mỹ và kẻ đầy trên các kiếng xe những hàng chữ “Freedom for VietNam”, “We support the Bloc 8406” và hình ảnh Linh Mục Nguyễn Văn Lý bị công an Cộng Sản bịt miệng trong phiên tòa tại Huế ngày 30 Tháng Ba vừa qua.

JPEG - 61.5 kb

JPEG - 54 kb

JPEG - 77.8 kb

Tiếp tục những hoạt động tưởng niệm Quốc Hận 30 Tháng Tư, vào lúc 12 giờ trưa cùng ngày Chủ Nhật, hàng ngàn đồng hương Việt Nam từ khắp nơi xa gần thuộc miền Nam California, các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, các vị quan khách, các vị dân cử và đại diện chính quyền các cấp, cùng nhiều vị nhân sĩ, trí thức, đại diện các tổ chức chính trị, đảng phái, các vị cựu tướng lãnh và các tổ chức cựu quân nhân QLVNCH, các tổ chức đoàn thể, các hội ái hữu đồng hương… đã đến tham dự một buổi lễ tưởng niệm khác tại Tượng Ðài Chiến Sĩ Việt Mỹ do 44 hội đoàn trong cộng đồng Việt Nam phối hợp tổ chức. Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm với nghi thức rước cờ long trọng. Lá cờ Vàng VNCH và cờ Hoa Kỳ được kéo lên từ từ trước sự chứng kiến của hàng ngàn người cùng hòa lên trong tiếng hát của hai bài quốc ca. Trong diễn từ mở đầu buổi lễ ông Trần Trọng Ðạt, thay mặt ban tổ chức, đã nêu lên lý do và ý nghĩa của buổi lễ hôm nay. Ông nhấn mạnh: “Lịch sử dân tộc Việt Nam đã trải qua mấy lần quốc nạn, ngày 30-4-1975 là ngày khởi đầu của một quốc nạn mới đầy đau thương, nghiệt ngã, nhiều máu lệ đày đọa, hận thù. Ngày này là ngày thống hận của quốc dân.”

JPEG - 82.3 kb

JPEG - 67.4 kb

Tại tượng đài, ban tổ chức cũng lập một bàn thờ tưởng niệm để các vị quan khách và mọi người đến dâng hương. Ðồng thời các vị đại diện của các tổ chức đảng phái và hội đoàn đặt vòng hoa viếng, vì vậy, Tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ đã tràn ngập sắc hoa và hàng ngàn đồng hương đến viếng để tưởng nhớ và tri ân Quân Dân Cán Chính VNCH cùng lực lượng Ðồng Minh đã chiến đấu và hy sinh vì tự do và chính nghĩa. Sau lời phát biểu lý do của buổi lễ, ban tổ chức đã cho phát một đoạn băng ghi âm lời phát biểu của linh mục Phê Rô Phan Văn Lợi, từ Huế, nơi đã xảy ra bối cảnh của “Phiên Tòa Bịt Miệng” Linh mục Nguyễn Văn Lý, khiến cho mọi người tham dự trong buổi lễ càng thấy rõ được ý nghĩa khi cùng nhau đứng dưới Tượng Ðài, cùng thể hiện sự tôn kính và hướng lòng về đất mẹ thương yêu.

JPEG - 71.4 kb

JPEG - 54.8 kb

Lời phát biểu có đoạn: “Một nỗi đau buồn rộng lớn bao trùm từ quốc nội ra tới hải ngoại, phủ lên tất cả dân Việt chúng ta. Nỗi đau buồn đó chẳng đơn thuần là nỗi thương nhớ quê nhà hay nhớ nhung thân thuộc bên kia bán cầu, trùng khơi vạn dặm mà là một nỗi đoạn trường thấm thía…” Ông Bill Dalton, thị trưởng Garden Grove, đại diện quan khách, phát biểu: “Sự mất mát tự do dân chủ là sự mất mát lớn. Hằng năm chúng ta tưởng niệm cho những gì đã đi qua. Tưởng niệm để nhắc nhở và giáo dục cho thế trẻ. Hy vọng trong tương lai chúng ta sẽ ăn mừng cho tự do dân chủ ở Việt Nam nhân kỷ niệm Quốc Hận lần thứ 33.” Kết thúc buổi lễ là phần văn nghệ do nhiều anh chị em nghệ sĩ, ca sĩ và ban nhạc đóng góp.

(Nguyên Huy & Thanh Nguyên/Người Việt)

JPEG - 60.2 kb

JPEG - 71.7 kb

JPEG - 80.1 kb

JPEG - 67.9 kb

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Việt Nam họp báo công bố báo cáo quốc gia theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 (UPR), ngày 15/4/2024. Ảnh chụp Báo Tin Tức

Việt Nam bác bỏ các báo cáo ‘thiếu khách quan’ về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc

Trong báo cáo đề ngày 27/2/2024 được công bố trên trang web của LHQ, nhóm chuyên trách Việt Nam của LHQ cho hay ít nhất 150 nhà báo độc lập, những người bảo vệ nhân quyền, và các nhà hoạt động dân chủ, đất đai và tôn giáo còn bị giam cầm chỉ vì thực hiện các quyền cơ bản của họ một cách ôn hòa trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, quyền của người thiểu số và phát triển dân chủ.