Tây Úc: Đêm Không Ngủ “Tuổi Trẻ Việt Nam – Công Bằng và Nhân Bản”

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Để tưởng nhớ ngày Quốc Hận 30 tháng 04 của 32 năm về trước, Phân Hội Chuyên Gia Việt Nam Tây Úc (PH/CGVN/TU) đã phối hợp với Hội Sinh Viên Việt Nam Tây Úc (SVVN/TU) tổ chức một Đêm Không Ngủ tại hội trường Jim Satchell Community Centre, vùng Dianella, Tây Úc, từ 5:00pm tối Thứ Bảy, 28-04-2007.

Chương trình Đêm Không Ngủ thực sự bắt đầu vào lúc 7:30 tối. Anh Trần Trung Hiếu, Phân Hội Trưởng PH/CGVN/TU đã thay mặt BTC chào mừng các bạn trẻ và quan khách đến tham dự, thông báo chương trình Đêm Không Ngủ, đồng thời anh đã chia sẻ ý nghĩa về chủ đề Tuổi Trẻ Việt Nam – Công Bằng và Nhân Bản. Anh Hiếu đã so sánh cuộc sống Tự Do, công bằng và đầy tình người ở nơi đây, Úc Châu với những gì các bạn trẻ trong nước đang gánh chịu, một cuộc sống ngược lại. Để từ đó giới trẻ hải ngoại phải làm gì để giới trẻ trong nước cũng được hưởng những quyền căn bản của con người như chúng ta đang có, đó là sự công bằng và nhân bản. Đồng thời, anh cũng gửi lời cám ơn đến các thân hữu đã giúp các món ăn và đảng Việt Tân giúp thiết trí hệ thống âm thanh.

JPEG - 89 kb

Sau đó BTC đã mời mọi người cùng nhau thắp sáng những ngọn nến, để tưởng nhớ vong hồn những đồng bào đã bỏ mình trên đường đi tìm Tự Do, anh linh những chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến chống Cộng. Mọi người với ngọn nến lung linh trên tay trong nghi thức chào Quốc Kỳ và Một Phút Mặc Niệm. BTC đã làm mọi người hồi tưởng lại những ngày đen tối đã qua bằng bộ phim “Hành Trình Tìm Tự Do (Journey For Freedom)”. Với những hình ảnh chiến tranh, những hội nghị đưa đến sự sụp đổ miền Nam, cảnh hỗn loạn tại Sàigòn vào ngày 30-04-1975, những ngục tù cộng sản, những hình ảnh vượt biển, cuối cùng là những khuôn mặt vui tươi sau khi đã tìm được tự do. Bộ phim này đã đem đến cho một số bạn trẻ hiểu biết nhiều hơn vì sao mình có mặt ở nơi đây.

Sau gần 1 giờ đồng hồ nghe và nhìn, để tạo sinh hoạt thư dãn, các em trong Gia Đình Phật Tử Chánh Tín đã hướng dẫn cả hội trường những sinh hoạt trò chơi theo kiểu Hướng Đạo trong vòng 20 phút, với những tràng cười thoải mái và vui tươi của tuổi trẻ hoà nhập cùng với quan khách ở lứa tuổi về chiều, trong đó có cả Linh Mục Phạm Quang Hồng, một cựu Hướng Đạo Sinh Việt Nam, cũng là một Diễn Giả của buổi tối hôm nay.
Sau đó, BTC đã mời Linh Mục Phạm Quang Hồng nói chuyện với các bạn trẻ về đề tài “Cội Nguồn và Bản Chất của Tuổi Trẻ Việt Nam”. LM Hồng đã mang những thí dụ thực tế và dí dỏm với lối nói bình dị, dễ hiểu, chậm rãi và lôi cuốn để giải thích thế nào là Cội Nguồn và Bản Chất qua hai ngôn ngữ Hán Việt và Anh Văn. LM đã khuyên nhủ giới trẻ hãy hãnh diện mình là người Việt Nam và phải trau dồi ngôn ngữ Việt, một ngôn ngữ không phải là dễ học nhưng có nhiều cái thích thú khi mình thực sự hiểu được nó. Trong một không khí vui tươi với những tràng cười thoải mái, chứng tỏ lời nói đó đã thấm vào tâm hồn của những người trẻ tuổi, đến nỗi có một em quả quyết sẽ bắt đầu học tiếng Việt một cách nghiêm chỉnh. Kết quả bài nói chuyện rất khả quan và đạt được sự mong muốn của Diễn Giả và BTC.

JPEG - 113.8 kb

BTC cũng đã gửi một “Thông Điệp” đến các bạn trẻ qua bộ Dương Ảnh “Human Trafficking-Vietnamese Slave Labor in 21st Century” nói lên vấn nạn chưa từng xảy ra trong lịch sử Việt Nam. Những người con gái Việt đã bị gả “Bán” sang xứ người và trở thành những nô lệ tình dục hay những công nhân không bảo hiểm. Tệ nạn này từ đâu mà có, phải chăng từ chính quyền Việt Nam? Chính quyền này đã xô đẩy những phụ nữ vào tay những tên đầu nậu buôn người để lấy tiền? Chính quyền này không bảo vệ được dân mình? hay người dân đã tìm mọi cách bỏ nước ra đi để hy vọng một cuộc sống tươi sáng hơn? Những câu hỏi này cũng chính là những câu trả lời chính xác nhất về chế độ cộng sản hiện nay trên đất nước ta. Tiếp tục những sinh hoạt, cô Anna Phạm, Hội Trưởng Hội SVVN/TU đã hướng dẫn những trò chơi như: Đố Vui có thưởng… kẹo. Lúc này đã hơn 11:00pm, BTC lại khoản đãi một bữa Cháo Khuya, do bà Trần Văn Tuyền, Hội Trưởng Hội Phụ Nữ Việt Nam Tây Úc nấu tặng.

Cuối cùng, cả hội trường đã thưởng ngoạn cuốn phim “Footy Legend” do Đỗ Khoa, một Đạo Diễn trẻ Việt Nam thực hiện. Anh Đỗ Khoa hiện sinh sống tại thành phố Sydney. Đêm Không Ngủ của giới trẻ Việt Nam tại Tây Úc, mang chủ đề “Tuổi Trẻ Việt Nam-Công Bằng và Nhân Bản” đã chấm dứt vào lúc 1 giờ sáng ngày Chủ Nhật 29-04-2007.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Việt Nam họp báo công bố báo cáo quốc gia theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 (UPR), ngày 15/4/2024. Ảnh chụp Báo Tin Tức

Việt Nam bác bỏ các báo cáo ‘thiếu khách quan’ về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc

Trong báo cáo đề ngày 27/2/2024 được công bố trên trang web của LHQ, nhóm chuyên trách Việt Nam của LHQ cho hay ít nhất 150 nhà báo độc lập, những người bảo vệ nhân quyền, và các nhà hoạt động dân chủ, đất đai và tôn giáo còn bị giam cầm chỉ vì thực hiện các quyền cơ bản của họ một cách ôn hòa trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, quyền của người thiểu số và phát triển dân chủ.