Tin về tình hình TNLT Đặng Xuân Diệu tại trại giam Xuyên Mộc

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Ngày 13/12/2014, anh Hà anh trai của TNLT Đặng Xuân Diệu vào thăm nuôi anh Diệu tại trại giam Xuyên Mộc, được gửi đồ thăm nuôi nhưng vẫn không được gặp mặt. Anh Diệu vẫn kiên quyết không mặc áo tù nhân và mỗi năm tuyệt thực 18 ngày để phản đối bản án mà chính quyền kết tội anh.

Anh Trương Minh Tam, một tù nhân trước đây giam chung trại cùng anh Diệu tại trại giam số 5 Thanh Hóa, nói về chuyến thăm nuôi như sau: “Chiều 13/12/2014 Bánh Chưng Phạm và những người thân của tù nhân Đặng Xuân Diệu đã tới Trại giam Xuyên Mộc thăm anh. Ghi nhận tạm thời là cán bộ hướng dẫn ở trại giữ thái độ thân thiện, lich sự khi tiếp gia đình. Các cán bộ đã thông tin cho gia đình biết các nội dung sau:

Diệu được chuyển về Trại giam Xuyên Mộc ngày 4/12/2014 và hiện đang ở đội 26, Phân trại số 3. Quan hệ giữa Diệu và trại cho đền nay chưa phát sinh vướng mắc nào tuy nhiên Diệu vẫn giữ nguyên quyết định không mặc quần áo trại phát, mỗi năm bỏ 18 ngày ăn để phản đối bản án bất công mà pháp luật Việt Nam đã buộc tội anh. Sức khỏe đảm bảo và có lên cân…

JPEG - 20.6 kb

Gia đình có gửi một thư tay vào cho Diệu. Sau khi kiểm tra nội dung, cán bộ trại đã nhanh chóng chuyển vào cho Diệu đọc và sau đó mang bút tích của Diệu ghi dưới thư ra cho người thân xem. Theo lời anh Hà và anh Huỳnh cho biết, Diệu cảm nhận được những sự quan tâm của mọi người trong thời gian qua tới mình và Mẹ của mình. Diệu gửi lời cảm ơn tới mọi người. Diệu cũng cho biết hiện tại mình và trại chưa có vướng mắc nào nhưng với trại giam số 5 Diệu khẳng định các cán bộ ở đây thực sự đã có “nợ máu” với mình và nhiều tù nhân khác, do đó Diệu mong muốn dư luận những người tiến bộ hãy lên án mạnh mẽ những hành vi vô nhân đạo của trại này cùng Diệu trong thời gian tiếp theo. Các vấn đề khác Diệu không có bất cứ đề cập nào trong những dòng bút tích nói trên”.

Xin nói thêm anh Đặng Xuân Diệu bị bắt tại Sài gòn ngày 30/7/2011 cùng với anh Hồ Đức Hòa và anh Nguyễn Văn Oai. Anh và anh Hòa bị kết án nặng nhất trong 14 TNCG, mỗi người 13 năm tù giam và 5 năm quản chế trong phiên xử sơ thẩm ngày 8,9/1/2013 tại Nghệ an.

Thư anh Hà gửi TNLT Đặng Xuân Diệu

Thứ Bảy ngày 14 tháng 12 năm 2014

Em Diệu yêu quý,

Anh Hà lại vào thăm em đây. Anh hy vọng ở trại giam mới Xuyên Mộc này anh, em và người thân sẽ được gặp nhau sau bao ngày xa cách!

Em ạ, kể từ tháng 10 đến nay mọi người ở khắp nơi đều rất quan tâm tới em và Mẹ. Điều đó làm Mẹ và mọi người trong nhà rất vui, khiến mẹ đỡ yếu nhiều. Trong gia đình mọi người đều khỏe mạnh và làm ăn tốt, lũ trẻ học hành tốt, ngoan ngoãn.

Anh Tam có vào thăm gia đình mấy lần. Các Cha cũng dành nhiều quan tâm cho Mẹ và em.

Hôm nay anh Hùynh và và mấy anh đi thăm em. Anh muốn em hãy bình tĩnh và hành xử sao cho phù hợp nhất khi đến Trại mới này.

Mọi người đều khâm phục ý chí và nghị lực của em, nhưng khi biết em sức khỏe không tốt ai cũng rất lo lắng. Không ai khuyên em tư bỏ những lí tưởng và suy nghĩ cá nhân mà em đã chọn vì đó là quyền tự do cá nhân em. Nhưng mọi người ai cũng muốn em hãy suy tính làm những việc phù hợp nhất. Em nên ăn uống đầy đủ, không nên bỏ bữa và hãy mặc quần áo được phát để thăm gặp gia đình.

Cuộc sống là những giá trị chung mà mỗi cá nhân phải biết đặt mình trong cái chung vì mọi người, để mọi người sẵn lòng vì em khi cần thiết như thời gian qua. Nếu em quá cứng nhắc chắc một lúc nào đó, bạn bè, anh em mệt mỏi thì em sẽ rất cô đơn đấy. Và còn điều này nữa: Em là con của Mẹ, em có thể vì mẹ 1 lần được không. Để Mẹ vui. Để mọi người, bạn bè hiểu em là người bản lĩnh nhưng thông minh, biết chọn một lối đi tốt.

Anh không viết dài mà muốn em hãy hiểu nhiều hơn những gì anh viết.

Anh Tam và mọi người đang vì em. Nhưng một lúc nào đó chỉ còn anh chắc anh sẽ rất mệt và Mẹ sẽ lại buồn chứ không được vui như hơn hai tháng qua. Anh Hà, anh Huỳnh, mọi người ôm em, thương em. Các anh sẽ vì em. Chỉ xin em hãy làm vui và yên lòng mọi người để cùng nhau nắm tay đi tiếp em nhé.

Chuyện tù tội, án lệ anh không nói gì, khuyên gì, vì đó là việc của em, luật sư riêng của em với Nhà nước. Nhưng quan hệ với cán bộ Trại trực tiếp quản lí mình, anh mong em hãy tôn trọng nghề nghiệp của họ, ứng xử với họ lịch sự để nhận lại từ họ những điều tốt đẹp nhất tình người với người. Chúc em sức khỏe và nghị lực.

Anh trai,

Đặng Xuân Hà

TNCG – 14.12.2014

Nguồn: Thanh Niên Công Giáo

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.

Bộ Ngoại giao Việt Nam họp báo công bố báo cáo quốc gia theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát chu kỳ 4 (UPR), ngày 15/4/2024. Ảnh chụp Báo Tin Tức

Việt Nam bác bỏ các báo cáo ‘thiếu khách quan’ về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc

Trong báo cáo đề ngày 27/2/2024 được công bố trên trang web của LHQ, nhóm chuyên trách Việt Nam của LHQ cho hay ít nhất 150 nhà báo độc lập, những người bảo vệ nhân quyền, và các nhà hoạt động dân chủ, đất đai và tôn giáo còn bị giam cầm chỉ vì thực hiện các quyền cơ bản của họ một cách ôn hòa trong các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường, quyền của người thiểu số và phát triển dân chủ.