Truyền Đơn Chống Chế Độ Kim Chính Nhật Được Rải Khắp Nơi Tại Bắc Hàn

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 43.9 kb
Truyền đơn chống đối hai cha con ông Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật

Theo một bản tin được đăng trên nhật báo Sankei số phát hàng ngày 18/11/2004 tại Tokyo thì trong tháng qua nhiều truyền đơn chống đối hai cha con ông Kim Nhật Thành và Kim Chính Nhật đã được một tổ chức chống chính phủ rải khắp nơi ở Bắc Hàn. Nội dung tờ truyền đơn nêu lên 10 cái đại bịp của hai cha con nhà họ Kim, từ thân thế sự nghiệp cho đến cái gọi là ’’Chủ thể Tư tưởng’’ do Kim Nhật Thành đề ra. Thực lực của tổ chức chống chính phủ tại Bắc Hàn đang bắt đầu lớn mạnh và có tổ chức, khiến cho chính quyền ông Kim Chính Nhật phải lo sợ và đang ráo riết truy lùng những thành viên của tổ chức này, mà biện pháp đầu tiên được áp dụng là “tổng kiểm tra” tư tưởng người dân ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Theo tờ truyền đơn, Kim Nhật Thành là con của một đại phú nông, chứ không phải xuất thân từ giai cấp bần cố nông như Đảng đã viết trong tiểu sử của ông ta. Lúc nhỏ, ông Thành đã đi học bằng xe đạp. Thử hỏi vào thời đại đó thành phần nào mới có tiền mua xe đạp cho con đi học? Đây không phải là điều bịa đặt mà tài liệu này hiện nay đang được lưu giữ tại phòng tài liệu sở Nghiên cứu Đảng sử của Trung ương Đảng Lao Động Triều Tiên. Tờ truyền đơn này khẳng định rằng Kim Chính Nhật là kẻ thù của nhân dân. Theo định nghĩa đã ghi rõ trong Cương lĩnh của Đảng thì đó là thành phần Phú nông, là giai cấp thù địch của nhân dân. Còn Kim Chính Nhật lúc nhỏ mang quốc tịch Liên Xô với cái tên là Eura. Sau ngày giải phóng, ông trở về nước trên chiến hạm của Liên Xô; đây cũng là thành phần cần phải theo dõi, theo như chính sách của đảng Lao Động Triều Tiên đưa ra. Về ’’Chủ thể Tư tưởng’’ mà Kim Nhật Thành đưa ra chỉ là bắt người dân làm nô lệ. Chủ thể Chính trị nói là người dân làm chủ nhưng chỉ là mỹ từ vì thực chất là bắt người dân phải tuyệt đối phục tùng Thủ lãnh. Chủ thể Tư tưởng chỉ là một thể chế độc tài. Từ năm 1957, trong tất cả các bài diễn văn của Kim Nhật Thành đều có câu phải làm sao cho người dân có được súp thịt để ăn, nhà ngói để ở và áo bông để mặc. Hiện trạng ngày nay tại Bắc Hàn là không có súp thịt, nhà ngói, hay áo bông mà chỉ là một nước nghèo đói, người dân không có gạo ăn.

Được biết, truyền đơn được viết bằng bút bi và in trên khổ giấy A4 màu vàng úa, do tổ chức chống chính phủ rải tại 50 khu vực trên toàn quốc, từ Thủ đô Bình Nhưỡng, Nam Phổ, Thanh Tân cho đến Tân Nghị Châu sát biên giới Trung quốc vào ngày 10/10/2004, đúng ngày kỷ niệm 59 năm thành lập đảng Lao động Triều Tiên. Một điểm khác rất quan trọng đáng được đề cập ở đây là khi người dân nhặt tờ truyền đơn, họ liền sao chép lại thành nhiều bản để tiếp tay phổ biến thêm. Đứng trước nguy cơ này, chính quyền ông Kim Chính Nhật đã cho triệu tập ngay một phiên họp Ủy Ban Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia để chỉ thị cho các ngành, các cấp phải nỗ lực truy lùng cho bằng được những người đứng đầu tổ chức chống chính phủ này, đồng thời ra lệnh cho người dân thủ đô Bình Nhưỡng phải đi đăng lục lại “thẻ chứng minh nhân dân” cũng như mỗi tối phải đi học tập về đường lối của đảng tại trụ sở Ủy Ban Nhân Dân phường, xóm.

Ông Kim Đức Hoằng (65 tuổi), trước đây làm Giám đốc một công ty mậu dịch trực thuộc đảng Lao Động Triều Tiên hiện đang tị nạn tại Nam Hàn và là người biết khá rõ về tổ chức chống chính phủ này, đã cho hay rằng nếu không phải là người thường xuyên ra vào cơ quan nghiên cứu đảng sử thì chẳng bao giờ có được những dữ kiện rất chính xác như nội dung tờ truyền đơn nêu ra. Nói một cách khác, tổ chức này có nhân sự ngay tại Trung ương đảng, Quân ủy Trung ương, Ban bảo vệ Trung ương và trong bộ phận đầu não chính quyền Trung ương của Bắc Hàn. Tổ chức chống chính phủ này đã xuất hiện từ lâu nhưng vì đang ở vào giai đoạn xây dựng hạ tầng cơ sở, phát triển nhân sự cũng như vì vấn đề an ninh cho nên họ chưa công khai, và thành ra ít người biết đến. Nhưng kể từ đầu mùa xuân năm nay, tổ chức này đã có những hoạt động mạnh mẽ làm cho chính quyền ông Kim Chính Nhật phải thật sự lo sợ cho nguy cơ sụp đổ của mình.

Ở đâu có áp bức là ở đó có đấu tranh. Điều này chẳng những đúng cho riêng trường hợp Bắc Hàn mà ngay tại Trung quốc hay chính trên đất nước Việt Nam của chúng ta, người dân đang anh dũng đứng lên đấu tranh chống lại chế độ cộng sản độc tài; và sự xuất hiện của các đảng viên Việt Tân ngay tại quốc nội cũng là nằm trong nhu cầu đấu tranh chung của dân tộc.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Thông báo (trái) của cơ quan an ninh điều tra Hà Nội bắt tạm giam bà Nguyễn Thúy Hạnh (phải) và áp giải bà từ nơi điều trị ung thư trở lại Trại tạm giam số 2. Ảnh: Sài Gòn Nhỏ

Tiếp tục giam bà Nguyễn Thúy Hạnh, Hà Nội muốn nói điều gì?

Hà Nội đã im lặng hành động, thay cho một tuyên bố sắc lạnh, rằng các tổ chức xã hội dân sự và các cá nhân liên kết với nhau sẽ không có giá trị gì với bộ máy đàn áp đang có quá nhiều lợi thế. Trước sự sững sờ của mọi người, ngày 22/3, công an đã tới viện pháp y tâm thần để đưa quyết định kéo dài thời gian tạm giam thêm đối với bà Nguyễn Thúy Hạnh, và áp giải bà từ nơi điều trị ung thư trở lại Trại tạm giam số 2.

Tổng Bí thư ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng, tuổi cao, sức yếu, và bị coi là ngày càng mất dần quyền lực. Ảnh minh họa: Hoang Dinh Nam/ AFP via Getty Images

Vì sao chính trường CSVN rối ren?

Trong bối cảnh ông Trọng tuổi cao, sức yếu, và quyền lực suy giảm đáng kể, chiến dịch chống tham nhũng có thể bị suy giảm. Có ý kiến cho rằng “chiến dịch chống tham nhũng đang dần thoát khỏi tầm kiểm soát của ông Trọng và hiện giờ, chiến dịch chống tham nhũng được điều hành trực tiếp từ ông Tô Lâm, bộ trưởng Bộ Công An,” là điều đã được cảnh báo trước.

Ảnh minh họa: FB Nguyễn Tuấn

Bạn bè trên cõi mạng

Về nhà tôi nghĩ hoài về hiện tượng fb. Rất nhiều bạn tôi chưa bao giờ gặp ngoài đời, mà chỉ qua fb. Cũng chẳng sao. Tình bạn không phải chỉ là tiếp xúc hay tay bắt mặt mừng, mà có thể là tiếp xúc bằng trái tim và tâm hồn. Vậy là hạnh phúc rồi.