Lá Thư Đầu Năm Đinh Dậu của Đảng Việt Tân

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Mồng 1 Tết Đinh Dậu – 2017

Kính Gửi Đồng Bào Toàn Quốc,

Kính thưa quý vị,

Chúng ta vừa trải qua năm 2016 với nhiều biến động phải nói là rất phức tạp có ảnh hưởng sâu sắc lên cục diện thế giới và Việt Nam trong vài năm tới.

Về mặt quốc tế, sự kiện người dân Anh Quốc đã bỏ phiếu rút khỏi Liên Âu cùng với làn sóng trổi dậy của khuynh hướng quốc gia cực đoan tại Âu Châu, và nhất là sự kiện tỷ phủ Donald Trump trở thành tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ với chủ trương xóa bỏ mọi hiệp ước về kinh tế và thay đổi mối bang giao hiện nay như với Trung Quốc, Nga và NATO, chắc chắn sẽ làm đảo lộn trật tự thế giới, vốn đã được định hình từ nhiều thập niên qua trong khung cảnh của toàn cầu hóa.

Điều đáng nói là chủ trương đối đầu mạnh mẽ với Trung Quốc của ông Trump chắc chắn sẽ không chỉ tạo ra những căng thẳng giữa hai nước, mà có thể dẫn đến những bất ổn khó lường tại Á Châu, đặc biệt là tình hình Biển Đông.

Trong khi đó tại Việt Nam, năm 2016 có thể nói là năm mà lãnh đạo CSVN đối phó với rất nhiều vấn nạn, từ suy thoái kinh tế, ô nhiễm môi trường cho đến các vấn đề khó khăn xã hội, rối loạn nội bộ, khiến ai cũng nhìn thấy là đảng CSVN đang trên đà cáo chung.

Thứ nhất, hiện tượng rối loạn lãnh đạo ở thượng tầng, hệ quả của sự đấu đá quyền lực bất phân thắng bại giữa phe Nguyễn Phú Trọng và phe Nguyễn Tấn Dũng từ sau đại hội 12 cho đến nay đã làm cho uy tín đảng CSVN xuống dốc thê thảm.

Qua vụ kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương liên quan đến các vụ buôn bán chức vụ ở Bộ Công Thương, lãnh đạo Quốc Hội tuyên bố rằng chưa có luật nào quy định việc kỷ luật một bộ trưởng đã về hưu, cho thấy là đảng tuy đứng trên tất cả, nhưng đụng đến quyền lợi của từng phe nhóm thì đảng cũng đành bó tay. Khi cán bộ các cấp chỉ còn thấy quyền lợi trước mắt để thủ thân, đảng trở thành nơi duy nhất để tẩu tán tài sản và sẵn sàng tháo chạy khi có biến động. Hiện tượng đào thoát này đã và đang xảy ra khi hàng ngàn cán bộ âm thầm cho vợ con ra nước ngoài mua nhà, du học, xin visa thường trú để chuẩn bị đào thoát.

Thứ hai, tình hình thiếu hụt tài chánh tại Việt Nam hiện đang ở mức báo động và đe dọa sự tồn tại của bộ máy bao cấp. Thu ngân sách không đủ chi và trả nợ, khiến nhà cầm quyền CSVN đã phải đi vay, và vì thế tiếp tục tác động đến nợ công vượt trần cũng như thâm hụt ngân sách trầm trọng.

Song song, nền kinh tế suy trầm đã khiến Trung ương phải liên tục cắt giảm ngân sách các địa phương, tăng thuế, tăng thu tạo ra những ngòi nổ bất mãn to lớn chực chờ bùng nổ trong xã hội. Nhiều chuyên gia về tài chánh đã lên tiếng cảnh báo rằng: “Nếu không chấm dứt tình trạng này, sự sụp đổ của nền tài chánh quốc gia là không thể tránh khỏi trong hai năm tới”.

Thứ ba, chưa bao giờ sự bất mãn của người dân trước các biến động xã hội bùng phát mạnh mẽ và lan tỏa một cách rộng rãi như hiện nay. Từ vụ chặt cây xanh ở Hà Nội, công an đánh chết người ở nhiều nơi, vụ cá chết hàng loạt tại bốn tỉnh miền Trung cho đến vụ xả lũ của các hồ trữ nước và các đập thủy điện gần đây, đã dẫn đến những cuộc biểu tình rầm rộ trong mấy năm gần đay, nói lên tình trạng không còn sợ hãi của người dân, và sự nối kết, thông tin hữu hiệu của mạng lưới Internet.

Trong các biến động nói trên, vụ cá chết hàng loạt do công ty Formosa gây ra đang tạo rất nhiều áp lực lên nhà cầm quyền CSVN về hai mặt: khiếu kiện đòi bồi thường của bà con ngư dân và truy cứu trách nhiệm của những lãnh đạo đã bao che cho công ty Formosa gây ra thảm họa môi trường.

Vì thế mà CSVN muốn trốn chạy khi cố loại bỏ Formosa ra khỏi 10 sự kiện về môi trường Việt Nam năm 2016. Chủ đích của lãnh đạo Hà Nội là dập tắt làn sóng khiếu kiện của bà con ngư dân mà thành phần đa số bị thiệt thòi trong vùng ảnh hưởng chính là bà con giáo dân.

Khi cùng nhìn thấy sự bế tắc của chế độ CSVN từ bên trong đảng ra đến bên ngoài xã hội và sự can đảm tranh đấu của bà con giáo dân, chúng ta có nhiệm vụ đóng góp và ủng hộ để ngọn lửa Formosa tiếp tục bùng cháy cho đến ngày chế độ cộng sản độc tài tiêu vong.

Kính thưa quý vị,

Từ nhiều năm qua, nếu chúng ta mong chờ một ngày nào đó chế độ CSVN suy yếu và dân tộc Việt Nam có điều kiện vùng dậy mạnh mẽ, thì hình ảnh hàng chục ngàn giáo dân tràn ngập trước cổng công ty Formosa hôm mồng 2 tháng 10 năm 2016, chính là niềm hy vọng ngọn sóng thần đang trổi mình quét sạch chế độ độc tài CSVN trong thời gian trước mặt.

Tình hình thế giới năm 2017 sẽ có nhiều thay đổi và biến động, khởi đi từ những ảnh hưởng do chính sách thay đổi của tân Tổng Thống Donald Trump với ít nhiều ảnh hưởng tốt, xấu đến Việt Nam. Dân tộc chúng ta sẽ phải hết sức linh động khai thác triệt để những yếu tố thuận lợi mới từ bối cảnh quốc tế, đặc biệt trong vùng Á Châu Thái Bình Dương và Biển Đông, đến phong trào bất mãn của quần chúng, sức mạnh kết nối của mạng lưới Internet, nội tình đấu đá, rối loạn trong thượng tầng lãnh đạo CSVN hiện nay, và những khó khăn kinh tế trầm trọng của chế độ để đẩy mạnh công cuộc đấu tranh chung.

CSVN đã hết thời và đang trong giai đoạn cáo chung. Đây là thời điểm mà hải ngoại cùng với quốc nội phải sát cánh đấu tranh hơn nữa, dồn toàn tâm, toàn lực dứt điểm chế độ độc tài trên quê hương yêu dấu.

Nhân dịp đầu năm Đinh Dậu, thay mặt Đảng Việt Tân, chúng tôi xin kính chúc toàn thể quý vị môt năm mới hạnh phúc, an khang, may mắn và đầy nghị lực để cùng nhau đạt tới ước mơ tự do, no ấm cho dân tộc.

Trân trọng kính chào đồng bào.

Lý Thái Hùng
Tổng Bí Thư Đảng Việt Tân

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Nhân sự đại hội đảng XIV chủ trì phiên họp đầu tiên của Tiểu ban hôm 13/3/2024 tại trụ sở Trung ương đảng. Ảnh: Vietnam Plus

Từ trường hợp ông Võ Văn Thưởng nhìn về công tác nhân sự

Nhưng thống kê lại chuỗi cán bộ cấp cao bị kỷ luật trong thời gian qua, phân tích bản chất, tìm đến nguyên nhân cốt lõi, thì đi đến kết luận rằng, công cuộc chống tham nhũng cần phải đẩy mạnh, tiến hành triệt để, nhưng phải cần đến các biện pháp khác có khả năng tiệu diệt nguyên nhân gốc rễ của quốc nạn tham nhũng.

Ông Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức chủ tịch nước Việt Nam ngày 02/03/2023 trước Quốc Hội, Hà Nội, Việt Nam. Ảnh: AP - Nhan Huu Sang

Việt Nam: Chủ tịch nước bị cách chức, tổng bí thư bị tiếm quyền?

Có thể là một số người trong vòng quyền lực thứ nhất biết được tình hình sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng và tự cho phép khơi mào cuộc chiến hay còn gọi là cuộc đấu tranh nội bộ để giữ những vị trí cao nhất trong bộ máy Nhà nước Việt Nam. Có nghĩa là cuộc tranh giành kế thừa ông Trọng đã được phát động. (TS Benoît de Tréglodé, Giám đốc nghiên cứu Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp – IRSEM)

Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thương phát biểu trước giới truyền thông trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại dinh thủ tướng ở Tokyo, Nhật Bản, ngày 27 tháng 11 năm 2023. Ảnh: AP

Các nhà phân tích: Việc chủ tịch nước Việt Nam từ chức cho thấy đấu đá trong nội bộ đảng

Các nhà phân tích cho rằng việc Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng từ chức trong tháng này, chỉ sau một năm trong nhiệm kỳ 5 năm, cho thấy sự đấu đá trong nội bộ đảng Cộng sản và tình trạng bất ổn chính trị tại Việt Nam, ảnh hưởng đến khả năng thu hút đầu tư nước ngoài.

Người dân Cuba biểu tình, đòi quyền sống, phản đối chính quyền gây nên tình trạng thiếu thốn nghiêm trọng lương thực, thực phẩm, điện... hôm 17/3/2024 tại TP. Santiago. Ảnh chụp màn hình video Aljazeera.com

Cuba

Trong 2 ngày 17 – 18/3 (2024) vừa rồi, truyền thông thế giới đưa tin hàng nghìn người, rồi cả vạn người dân Cuba đổ ra đường biểu tình.

… Họ, người Cuba biểu tình, đòi quyền sống, phản đối chính quyền gây nên tình trạng thiếu thốn nghiêm trọng lương thực, thực phẩm, điện. Trước đó mấy ngày, dân chúng cũng biểu tình sau khi nhà nước đột ngột tăng giá xăng đến… 500%. Họ không hô “tự do hay là chết” nữa, mà hô “dân chủ hay là chết,” “quyền sống hay là chết,” “lương thực hay là chết.”