Việt Nam, Lào nổi dậy: 28 người Hmong bị giết hại

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Hoa Thịnh Đốn – Bangkok, Thái Lan, và Vạn Tượng, Lào ngày 5/5/2011
Trung Tâm Nghiên Cứu Chính Sách Công Cộng
info@centerforpublicpolicyanalysis.org

Nhiều ngàn người sắc tộc thiểu số Hmong thuộc các tổ chức chính trị và tôn giáo bất đồng chính kiến ở vùng biên giới Lào Việt đã bị Quân Đội Nhân Dân và Công An Cộng Sản Việt Nam tấn công ở vùng Điện Biên khi họ tổ chức những cuộc biểu tình đông đảo để đòi hỏi quyền tự do tôn giáo và cải tổ ruộng đất từ nhà nước cộng sản Việt Nam.

Theo tin tức của từ các tổ chức phi chính phủ Lào và Việt Nam và Trung Tâm Nghiên Cứu Chính Sách Công Cộng tại Hoa Thịnh Đốn thì có 28 người thuộc sắc tộc Hmong biểu tình chống chính sách của nhà nước đã được xác nhận bị thiệt mạng và mấy trăm người khác bị mất tích dọc theo vùng biên giới Lào Việt.

Từ ngày 3/5 đến 5/5/2011, một lực lượng đông đảo bộ binh và cơ giới của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam và Quân Đội Nhân Dân Lào đã được điều động cấp tốc tới vùng biên giới Điện Biên theo chỉ thị của Tư Lệnh Lực Lượng Quân Đội Nhân Dân Việt Nam.

Một số trực thăng tấn công cũng được điều động từ các căn cứ tại Lào và Việt Nam bởi Quân Đội Nhân Dân theo chỉ thị của Tư Lệnh Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. Tướng Trần Quang Khuê, và một số tướng lãnh khác của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam, hiện đang nắm quyền trong Bộ Chính Trị Đảng CSVN, được coi như đang đóng vai trò chủ chốt trong việc điều động quân đội trong cuộc đàn áp những người biểu Hmong biểu tình ôn hoà nói trên.

Giám Đốc Điều Hành của tổ chức Tổ Chức Thăng Tiến Người Hmong tại Hoa Thịnh Đốn là Christy Lee nói: “Chúng tôi quan tâm về những báo cáo đáng tin cậy cho biết là nhiều thường dân nghèo người Hmong sống ở vùng Điện Biên cùng một số người khác sống ở vùng biên giới Lào Việt đã bị bắt giữ hoặc sát hại bởi lính và công an của Quân Đội Việt Nam và Quân Đội Lào vì họ đã biểu tình phản đối các quan chức Cộng Sản tại Hà Nội để đòi cải tổ ruộng đất, phản đối việc đốn rừng bất hợp pháp cũng như vì niềm tin vào Thiên Chúa và vật linh của họ.”

Bà Lee nói tiếp: “Những thường dân Hmong, và những người sắc tộc thiểu số khác sống ở vùng thượng du và rừng núi Lào và Việt Nam cũng đã phải chịu những bất công mới đây ngày một nhiều hơn đến từ nhà cầm quyền và những công ty do Quân Đội Nhân Dân làm chủ vì những người này tiếp tục đàn áp tôn giáo và đốn rừng bất hợp pháp tại Việt Nam và Lào, bao gồm cả vùng Điện Biên ở Việt Nam và những vùng Xieng Khouang, Khammoune, Loang Prabang và những nơi khác”

Bà Lee nói: “Người Hmong và những tín đồ Thiên Chúa Giáo và vật linh giáo thiểu số đang bị các cán bộ Cộng Sản tham nhũng và sĩ quan cao cấp trong quân đội Việt Nam và Lào sát hại và đuổi khỏi vùng đất họ sinh sống.

Ông Philip Smith, Giám Đốc Điều Hành của Trung Tâm Nghiên Cứu Chính Sách Công Cộng tại Hoa Thịnh Đốn cho biết là “Có ít nhất 28 người Hmong Việt Nam đã bị sát hại và 33 người khác bị thương trong các cuộc tấn công gần đây của Quân Đội Nhân Dân tại vùng Điện Biên của Việt Nam”.

Các tổ chức phi chính phủ, kể cả Trung Tâm Nghiên Cứu Chính Sách Công Cộng, Tổ Chức Thăng Tiến Người Hmong, đều nhắc đến các cuộc biểu tình đông đảo tại Điện Biên chống nhà nước và quân đội cộng sản Việt Nam.

Ông Smith nói: “Những người Hmong Việt Nam biểu tình chống chính phủ và bị đàn áp ở vùng Điện Biên và trốn sang Lào cũng đã bị công an Lào và Quân Đội Nhân Dân Việt Nam bắt. Những lực lượng này làm việc chặt chẽ với nhau để bắt, đàn áp và giết những người biểu tình”.

Ông Smith nhận định: “Trong những ngày vừa qua, một lực lượng đáng kể của Quân Đội Nhân Dân Việt Nam từ Hà Nội, và công an từ Lào, đã được điều động vào những cuộc hành quân nhắm vào những người thiểu số Hmong và những người chống đối về chính trị và tôn giáo ở vùng biên giới Lào Việt và vùng Điện Biên ở Việt Nam”.

Ông Smith cho biết tiếp: “Có ít nhất 17 người Hmong Việt Nam theo đạo Thiên Chúa đã bị giết, và 33 người bị thương vào ngày 3 Tháng 5 tại vùng Điện Biên và tại Điện Biên Phủ thuộc biên giới Lào vì bị Quân Đội Nhân Dân Việt Nam tấn công. Tất cả những người này là những tín đồ Công Giáo và Tin Lành độc lập. Ngoài ra, còn có 11 tín đồ vật linh người Hmong Việt Nam được xác nhận là đã bị sát hại vào cùng ngày bởi Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. Vài trăm người thiểu số Hmong Việt và Lào khác thì bị mất tích sau các cuộc tấn công của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam nhắm vào những người biểu tình ôn hoà ở vùng Điện Biên”.

Ông Smith nói tiếp: “Thêm vào số 17 tín đồ Thiên Chúa Giáo người Hmong, còn có 11 tín đồ vật linh người Hmong Việt Nam cũng được xác nhận là đã bị Quân Đội Nhân Dân Việt Nam giết vào cùng ngày bởi vì họ bị kết tội thờ phượng ngoài sự kiểm soát của nhà nước cộng sản Hà Nội và bởi vì họ đã dám đứng lên đòi hỏi cải tổ ruộng đất và đòi tự do tôn giáo cho người Hmong gốc Việt và Lào”.

Ông Smith kết luận: “Người Hmong sống ở vùng rừng thượng du đã trốn chạy sự đàn áp tôn giáo dã man và việc các công ty do Quân Đội Nhân Dân làm chủ đốn rừng bất hợp pháp tiếp tục bỏ trốn đến Việt Nam và Thái Lan với tư cách tị nạn chính trị mà số lượng lên đến vài trăm mỗi năm”.

Vào Tháng 9 năm 2009, Thái Lan đã đuổi khoảng 8 ngàn người tị nạn Hmong Lào trở về Lào bất chấp sự phản đối của thế giới. Những người này được giao cho Phó Tư Lệnh Quân Đội Lào mà trước đó đã bị các tổ chức nhân quyền và nhân đạo kết án là đã đóng vai trò chủ động trong những tội ác và đàn áp nhân quyền cực kỳ dã man đối với thường dân Hmong Lào, kể cả hiếp dâm, giết người và cắt xẻo da thịt đàn bà và trẻ em người Hmong Lào.

Gần đây, Quân Đội Nhân Dân Việt Nam và Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghiã Việt Nam đã giữ vai trò ngày một quan trọng hơn tại Lào, với số lượng vài trăm quân đội và công an được điều động qua Lào trong những năm vừa qua.

Liên lạc: Cô Helen Cruz
Center for Public Policy Analysis
info@centerforpublicpolicyanalysis.org
Tele. (202) 543-1444
2020 Pennsylvania Ave., N.W.
Suite No.#212
Washington, DC 20006 USA
http://www.centerforpublicpolicyana…

Nguồn: http://www.cppa-dc.org/id67.html

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (gọi tắt là SCB) của đại gia Trương Mỹ Lan được chính phủ Việt Nam bơm tiền cứu. Ảnh: Nhac Nguyen/ AFP via Getty Images

Giải cứu SCB: Lợi bất cập hại!

Hình dung một cách đơn giản thì ngân hàng SCB huy động tiền của người dân, cung cấp cho bà Trương Mỹ Lan, bà này hối lộ cho các quan chức, rồi bây giờ bà Lan bị án tử hình còn NHNN bơm tiền ra để cứu ngân hàng SCB.

Khoản tiền giải cứu khổng lồ này [24 tỷ đô-la] không tự dưng mà có mà lấy từ ngân sách, nghĩa là từ tiền người dân và doanh nghiệp đóng thuế, từ bán tài nguyên quốc gia. Xét cho cùng, đất nước thiệt đơn thiệt kép, chỉ các quan chức giấu mặt được hưởng lợi.

Bản tin Việt Tân – Tuần lễ 15 – 21/4/2024

Nội dung:

– Hawaii tổ chức Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương;
– Ghi ân công đức Quốc Tổ Hùng Vương tại Paris;
– Hội thảo ‘Hứa hẹn của Hà Nội; Thực trạng Nhân quyền tại Việt Nam’ trước phiên Kiểm điểm Định kỳ Phổ quát (UPR) tại Genève, Thụy Sĩ;
– Kêu gọi tham gia Biểu tình và Văn nghệ đấu tranh nhân dịp UPR vào hai ngày 7 và 8/5, 2024 tại Genève, Thụy Sĩ.

Đồng ruộng ở ĐBSCL sau khi đắp đê. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Đời cha bán gạo, đời con khát nước

Nếu bây giờ tập trung truy tìm nguyên nhân chính tạo nên khô hạn, thiếu nước ở Đồng bằng sông Cửu Long thì thật dễ dàng tìm ra vài lý do vừa thực vừa mơ hồ như:

Do biến đổi khí hậu; Do biến động ở thượng nguồn sông Mekong; Do ý thức người dân trong việc sử dụng nước; Vân vân.

Những nét này cái nào cũng thực nhưng có điều ít ai thấy, nó cũng là cái rất thực, dễ giải thích, dễ thực hiện đó là chính sách “An ninh lương thực” được nhấn mạnh khoảng gần hai chục năm nay.

Những “Cây năng lượng” (ở Singapore) là một kiến trúc hình phễu, miệng rộng chừng 20 mét hứng nước chảy về hầm chứa. Cây này vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa cảnh báo con người về thái độ với nước, vừa thu gom nước mưa. Ảnh: FB Nguyễn Huy Cường

Thử đi tìm đường cứu… nước

Tình hình vài năm nay và dăm bảy năm sau có những dự báo không mấy an tâm cho tình hình nước ngọt ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ riêng tỉnh Kiên Giang có khoảng 30.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Cả vùng này có khoảng nửa triệu hộ dân thiếu nước sinh hoạt trong năm tháng cao điểm mùa khô. 

Lý do chính là do biến động bởi dòng chảy sông Mekong đã có nhiều thay đổi, chưa tính đến con kênh Phù Nam bên Cambodia sắp “Trích huyết” sông Mekong ngang chừng, cho chảy sang Vịnh Thái Lan.