Kinh tế tư nhân sụp đổ, nhưng 700.000 tỷ đồng “nhàn rỗi” lại được kho bạc đem gửi để “lấy lãi”

Trong khi những động lực kinh tế bị tiêu hủy bởi dịch Covid-19, đầu tư công lại giảm! Bảng thống kê nguồn vốn đầu tư xã hội trong 9 tháng đầu của năm 2021 cho thấy đầu tư thuộc ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu chính phủ, vốn đầu tư của DNNN đều giảm. Ảnh chụp từ nguồn Tổng Cục Thống Kê
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tờ vneconomy.vn – tạp chí điện tử của Hội Khoa Học Kinh Tế Việt Nam hôm 5 tháng Mười Hai đưa một thông tin mà những người quan tâm đến vấn đề kinh tế vĩ mô và những biến động thị trường vốn phải giật mình. Theo bài báo cho biết, nhóm nghiên cứu Ban Kinh Tế Trung Ương gửi tới Diễn Đàn Kinh Tế Việt Nam 2021 tổ chức hôm 5 tháng Mười Hai một bản tham luận trong đó có nhận định vai trò của đầu tư nhà nước thời gian qua. Trong bối cảnh nền kinh tế suy thoái mạnh bởi ảnh hưởng của dịch bệnh, khối doanh nghiệp tư nhân bị tổn thất nghiêm trọng, thì nguồn vốn đầu tư nhà nước lại thu hẹp mạnh, lực chống đỡ chủ yếu đến từ đầu tư tư nhân.

Trong quý III/2021, vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước giảm 26,3% và vốn đầu tư từ trái phiếu chính phủ giảm mạnh 64,3%. Trong quý II/2021, thời điểm các yếu tố đều đang thuận lợi, nhưng đầu tư từ trái phiếu chính phủ vẫn giảm 59,7%, trong khi đầu tư tư nhân tăng 9,1% và đầu tư nước ngoài tăng 6,9%. Tính cả 9 tháng đầu năm tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 0,4% nhờ khu vực tư nhân tăng 3,9% trong khi vốn đầu tư từ ngân sách giảm 6,9% và vốn đầu tư từ trái phiếu chính phủ giảm 56,8%.

Như vậy, có thể thấy đầu tư công không những không đóng vai trò dẫn dắt và khuyến khích đầu tư tư nhân và nước ngoài cũng như là trụ đỡ cho đầu tư xã hội trong thời điểm khó khăn mà thay vào đó, nguồn tiền gần 700.000 tỷ đồng kết dư của Kho Bạc Nhà Nước lại “nằm im” ở các tài khoản tiền gửi trong hệ thống ngân hàng để lấy lãi.

Nó cũng giống như câu chuyện sau khi đi “beg public for vaccine fund donation” thì hàng ngàn tỷ đồng trong quĩ vaccine đã được gửi vào ngân hàng để lấy lãi thay vì đi mua vaccine hay hỗ trợ phát triển các thuốc điều trị hay vaccine nội địa… và khi dịch bệnh bùng phát, không thể có đủ vaccine để tiêm phủ toàn dân khiến số lượng người tử vong lên tới hàng vạn người.

Trong hai năm qua, vừa do dịch bệnh, vừa do những chính sách chống dịch cực đoan của nhà cầm quyền, lực lượng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam chịu thiệt hại chưa từng có. Hơn 200.000 doanh nghiệp phá sản đóng cửa, tạm dừng hoạt động… chỉ là những con số thống kê “bề nổi” và hơn 29 triệu lao động bị mất việc, thất nghiệp cũng không phải là con số cuối cùng.

Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam là một trong ba trụ đỡ và động lực phát triển quan trọng nhất của nền kinh tế đã tổn thất nghiêm trọng nhưng không nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào từ nhà cầm quyền. Trong khi những khoản tiền mang danh “trợ giúp” được bơm vào chứng khoán, đảo nợ cho các “cá mập” và bất động sản.

Sự việc rõ ràng như vậy, thế mà khi bị công luận chỉ trích về việc “Việt Nam chỉ bảo vệ túi tiền ngân sách hơn là bảo toàn động lực tăng trưởng” như kinh tế trưởng của ngân hàng ADB Nguyễn Minh Cường nhận định, thì đám ngợm Ba Đình lại nhảy ngược lên nói rằng thế lực thù địch vu vạ. Trong suốt hai năm qua, mặc dù đài báo, truyền thông ra rả những gói cứu trợ người dân, hỗ trợ doanh nghiệp nhưng tỉ lệ giải ngân cho tới nay là những con số đầy diễu cợt hoặc chỉ là những khoản tạm hoãn thu, giảm thu hình thức như kiểu hoãn đóng bảo hiểm xã hội, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (doanh nghiệp đóng cửa phá sản hết quá 1/3, số còn lại không có doanh thu thì lấy đâu ra lợi nhuận mà đóng thuế và đóng bảo hiểm?)

Với bảng thống kê nguồn vốn đầu tư xã hội trong 9 tháng đầu của năm 2021, có thể thấy đầu tư thuộc ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu chính phủ, vốn đầu tư của DNNN đều giảm. Vậy hàng triệu tỷ đồng đã bơm ra ngoài thị trường đã chảy vào những cái “lỗ đen” nào? Và 700.000 tỷ của kho bạc nhà nước huy động dưới dạng trái phiếu chính phủ được gửi ở hệ thống ngân hàng để lấy lãi… trong khi những động lực kinh tế bị tiêu hủy bởi dịch bệnh và các chính sách ngu xuẩn… Thực sự, không còn gì để nói.

Qua thông tin mà bản tham luận của Ban Kinh Tế Trung Ương cho biết, cho người ta thấy được rằng hệ thống kinh tế vĩ mô của nhà nước CSVN quả thực là một đống bầy hầy. Không những hệ thống này không có người đủ khả năng để vận hành hiệu quả, mà những nguồn lực quốc gia nằm trong tay các nhóm lợi ích, thông tin đều hết sức tù mù. Từ dưới lên trên, tất cả che dấu nhau để kiếm chác và do đó các chính sách công ích không bao giờ có thể thực thi thông suốt, kịp thời. Thiết chế này được thiết kế để tham nhũng và cai trị chứ nó không có khả năng để quản trị xã hội và xây dựng quốc gia.

Trong những bài viết trước đây, người viết đã nhận định mức độ thiệt hại của khối kinh tế tư nhân đặc biệt là khối dân doanh đã bị kéo lùi lại ít nhất một thập kỷ phát triển và tích lũy. Cùng với đà suy thoái và lạm phát toàn cầu, tiếng chuông nguyện hồn cho cái gọi là “kinh tế thị trường định hướng xã hội” đã gióng lên.

Tân Phong

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…