Biểu Tình Tẩy Chay Thế Vận Hội Bắc Kinh 8-8-8-8-8 Tại Paris

TND

Nhiều nơi trên thế giới từ Hoa Thịnh Đốn, Népal, Ấn Độ, Đài Loan, Anh, Pháp, Ý, Đức, Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ… cho đến Hồng Kông và ngay tại Bắc Kinh… đều có những cuộc kêu gọi, tổ chức biểu tình lớn nhỏ để phản đối, tẩy chay chính quyền Trung Cộng, nhân ngày lể khai mạc kỳ thứ 29 Thế Vận Hội mùa hè được tổ chức tại Bắc Kinh vào ngày 8 tháng 8 năm 08 (8giờ, 8phút).

Trong lúc đang diễn ra buổi lể khai mạc, thì tại Paris, ngay quảng trường Nhân Quyền Trocadéro thuộc quận 16, các cộng đồng Tây Tạng, Miến Điện, Tân Cương, Đài Loan, Trung Hoa Dân chủ và Việt Nam với khoảng 500 người đã hiện diện để cùng phản đối về chính sách bành trướng, đàn áp, không tôn trọng nhân quyền của chính quyền Bắc Kinh.

Cũng cùng lúc đó tại một địa điểm khác, với hơn 300 người tuần hành chung quanh tòa Đại Sứ Trung Cộng do sự vận động của Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF). Trước đó vài hôm sở cảnh sát Paris từ chối không cấp giấy phép cho biểu tình, nhưng đến giờ cuối do sự khởi tố, Tòa Hành chánh đã quyết định bên Tổ Chức RSF được phép biểu tình, trong trật tự với sự bảo vệ chặt chẽ của nhiều đội Cảnh Sát Dã Chiến chung quanh khu vực Tòa Đại Sứ TC.

Đúng 14giờ08 phút – giờ Paris (08giờ08 phút – giờ Bắc Kinh) mọi sinh hoạt đều ngừng lại để tưởng niệm những nạn nhân bị tàn sát do đảng CSTQ thực hiện, sau đó ông Tổng Thư Ký RSF Robert Ménard cho biết trước đó chính quyền Bắc Kinh từ chối cấp chiếu khán cho nhiều thành viên của RSF, tuy nhiên các thành viên khác của RSF cũng đã đến được Bắc Kinh và thực hiện thành công hơn 20 phút phát thanh bằng 3 thứ tiếng Anh, Pháp, Quan thoại trên làn sóng ngắn, ông nói trong vòng hơn 50 năm kể từ 1949 đảng CSTQ chiếm chính quyền đến nay, lần đầu tiên một đài phát thanh Tự Do được phát sóng ngay tại thủ đô Bắc Kinh ! Trong lúc ông chưa dứt lời thì từ phía bên kia dãy tòa nhà đối diện với Tòa Đại Sứ TC, hai người: một Nam, một Nữ đã dùng tay không trèo theo các ống nước để lên đến tầng cuối của tòa nhà trong sự theo dõi của tất cả mọi người! Đến khi một tấm vải đen từ trên tòa nhà phủ xuống với hình 5 cái còng sắt và chữ Bắc Kinh 2008, tất cả tiếng hoan hô, vỗ tay vang dội cả một khu vực với sự ngạc nhiên của những toán cảnh sát canh phòng chung quanh khu vực, cố gắng không để xảy ra một sự cố đáng tiếc nào có ảnh hưởng đến phương diện ngoại giao giữa hai chính phủ Pháp – Trung Quốc?

Đến 16 giờ thì nhóm biểu tình từ phía quảng trường Nhân Quyền tuần hành ngang qua và sát nhập lại cùng tiếp sức với nhóm biểu tình trước Tòa Đại Sứ TC, bằng các khầu hiệu: « Tự Do cho Tây Tạng », « Thế Vận Hội Bắc Kinh, Thế Vận Hội nhục nhã », « Tự Do Dân chủ khắp nơi »… sau đó đoàn người lại tiếp tục tuần hành vài cây số nữa để đi đến quãng trường Champ de Mars thuộc quận 7 Paris, với Mur pour la Paix (bức tường cho Hòa Bình) có khắc bằng 49 thứ tiếng, mà trên đó có chữ ‘Hòa Bình’ bằng tiếng Việt Nam, chương trình được chấm dứt trong sự phấn khởi, hy vọng cho một đất nước Tự Do, Dân Chủ thật sự, không còn những chủ nghĩa độc tài Trung Cộng, Việt Cộng… độc quyền nắm quyền điều hành đất nưóc mà không cho người dân có quyền có tiếng nói trên đất nước của mình. (TND – Paris)