Các Nhà Tranh Đấu Dân Chủ Bị Bao Vây Và Sách Nhiễu

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 7.5 kb
Anh Phạm Văn Trội.

Kể từ 4 hôm nay anh chị em hoạt động dân chủ, nhân quyền trẻ tuổi đang cư trú tại Hà Nội, Hà Tây, Hải Phòng đều bị công an đặt chốt canh gác hoặc theo dõi từng bước đi rất chặt chẽ. Bắt đầu từ hôm qua công an tỉnh Hà Tây đã gửi giấy triệu tập anh Phạm Văn Trội đến trụ sở chính quyền xã để ” làm việc “. Sáng nay ngày 14/7/2008 anh Trội đã an ninh bị cưỡng chế tới địa điểm trên để công an Hà Tây từ thị xã Hà Đông đến thẩm vấn đến chiều thì họ đã tạm cho về và tiếp tục buộc anh phải đến làm việc trong những ngày tới đây.

JPEG - 5.5 kb
Cô Phạm Thanh Nghiên.

Tại Hải Phòng công an tiếp tục bao vây quanh nhà cô Phạm Thanh Nghiên rất chặt chẽ, sáng nay ngày 14/7/2008, khi cô định ra chợ và phố mua đồ cho gia đình thì liền bị tốp công an ngăn lại, liền khi ấy họ sử dụng lực lượng an ninh mật vụ đông đảo buộc ép cô phải trở lại nhà.

Tại Hà Nội bắt đầu từ sáng sớm nay công an đã tái lập chốt canh gác công khai trước tư gia các nhà tranh đấu như nhà ông Nguyễn Khắc Toàn, anh Nguyễn Vũ Bình, chị Dương Thị Xuân, anh Lê Thanh Tùng, chị Trần Thanh Hà ( con gái cả Cụ Hoàng Minh Chính )… cho đến tối họ mới tạm thời giải tán chốt canh. Phía công an Hà Nội cho biết họ sẽ duy trì các chốt canh như vậy có thể cho đến hết ngày 16/7/2008 nhằm ngăn chặn anh chị em dân chủ tiến hành tổ chức cuộc biểu tình phản đối chính phủ CSVN do thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng điều hành đã để nền kinh tế đất nước lâm vào tình trạng yếu kém, suy thoái nghiêm trọng. Nhất là việc để đồng bạc Việt Nam mất giá do lạm phát trầm trọng đẩy đời sống đa số nhân dân chủ yếu là người lao động, dân nghèo chiếm đại đa số trong xã hội lâm vào tình trạng khốn đốn, càng ngày càng khó khăn, nghèo túng hơn.

JPEG - 55.3 kb
Ông Vũ Cao Quận.

Như dư luận đã biết chính quyền CS thành phố Hà Nội trước đó đã bác đơn xin phép biểu tình do nhóm anh chị em hoạt động dân chủ Hải Phòng gửi họ để xem xét. Thế nhưng không những họ không chấp thuận nội dung xin phép biểu tình này mà ngược lại còn cho công an tổ chức hành hung những người đại diện anh chị em trong Phong trào dân chủ Việt Nam khu vực miền Bắc đứng đơn ký tên. Công an Hải Phòng đã gọi thẩm vấn ông Vũ Cao Quận nhiều lần, do sức khoẻ yếu kém và tuổi cao làm ông ngất xỉu liên tục. Vì thế ông đã phải tự rút tên ra khỏi đơn xin phép biểu tình mà trước đó đã tham gia ký tên thì mới được tạm thời yên ổn với bộ máy đàn áp của công an CSVN…

Vậy mà giờ đây với bản chất độc đoán quen thuộc của chế độ độc tài họ còn ngang nhiên thiết lập các chốt canh gác để ngăn chặn anh chị em dân chủ đứng ra tổ chức cuộc biểu tình phản kháng trong ôn hoà và theo đúng hiến pháp hiện hành của chế độ cộng sản. Động thái này của nhà cầm quyền CS Hà Nội đã tự nó phơi bày bản chất cố hữu là quen chà đạp các quyền Tự do Dân chủ căn bản và cũng là các quyền Công dân, quyền Con người mà bao lâu nay bị thủ tiêu tại Việt Nam mặc dù chính bản Hiến pháp của nhà nước CSVN đã long trọng thừa nhận.

Cũng chiều nay công an Hà Nội phối hợp với công an tỉnh Bắc Giang triệu tập anh Lê Thanh Tùng và ép buộc chị Dương Thị Xuân đến cơ quan công an Hà Nội và huyện Sóc Sơn để thẩm vấn về việc họ ( chuyến đi này do nhà sư Thích Đàm Thoa quê tỉnh Bắc Giang dẫn đầu ) đã đến thôn My Điền, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang hồi tháng 5 và 6 năm 2008 để tìm hiểu tình hình bà con tại địa phương đã nổi dậy đấu tranh chống giới chủ nhà máy tại đây đã hành hung ngược đãi công nhân Việt Nam đến thành thương tích. Và sau đó hàng trăm dân làng đã đánh lại công an CSVN kéo đến đàn áp đồng bào, hậu quả hàng chục dân làng bị đánh thương tích và bị bắt giam, phía công an CS cũng bị thương hàng chục tên phải điều trị trong các bệnh viện…

Các cuộc thẩm vấn của công an Hà Nội và Bắc Giang xoay xung quanh mối quan hệ của số anh chị em dân chủ này với dân làng My Điền, nhất là sự liên hệ của họ với cựu trưởng thôn Nguyễn Văn Bình ( Chính là người đàn ông trung tuổi đứng chụp ảnh với Lê Thanh Tùng trong lều bạt tại khu đất mà chính quyền đã dùng ô tô chở đất để san lấp các ruộng lúa của dân làng mà trước đây tấm hình này đã công bố trên Mạng ) đã bị bắt giam và chờ truy tố.

Hiện nay trong thôn My Điền công an và quân đội đóng dầy đặc xen lẫn trong thôn để kiểm soát và khống chế cuộc sống của nhân dân nhằm đề phòng họ tái nổi dậy chống lại chính quyền CS tỉnh Bắc Giang và đòi thả hơn 12 thân nhân của họ đã bị công an bắt giam vào trại tù thị trấn Kế trong tỉnh gần 2 tháng qua.

JPEG - 61.7 kb

Tại bãi đất ruộng mà chính quyền đã cưỡng chế lấy của dân và họ dự tính dành làm khu công nghiệp cho chủ nhân người Trung Quốc, thì đến nay chính quyền CS tỉnh Bắc Giang đã điều đến đây nhiều đơn vị quân đội dựng tới từ 6 đến 8 lều bạt có đông binh sĩ quân đội CS được trang bị các vũ khí trấn áp đầy đủ để hỗ trợ cho hàng đoàn xe tải tiếp tục ngày đêm chở đất vào san lấp ruộng lúa của dân. Tình hình nhìn chung vẫn cực kỳ căng thẳng không hề có dấu hiệu tạm lắng dịu. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và đưa tin tới dư luận để quý vị biết một cách chính xác và trung thực.

Nhóm phóng viên của Phong trào đấu tranh vì Dân chủ, Nhân quyền phổ biến đưa tin.

Hà Nội, ngày 15/7/2008

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước báo chí sau cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại trụ sở Trung ương đảng CSVN ở Hà Nội, Việt Nam, ngày 10/09/2023. Ảnh: AP - Luong Thai Linh

Báo chí Việt Nam chính thức thông báo tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng từ trần

Còn ông Michael Tatarski, chủ trang Web thời sự Vietnam Weekly bằng tiếng Anh, đăng độc lập ở Sài Gòn, cho rằng theo quan sát của ông về cuộc chuyển giao quyền lực sau khi ông Trọng tạ thế, câu hỏi lớn hơn cả là cách Việt Nam đối xử với xã hội dân sự, việc kiểm soát Internet, các thảo luận mở, và việc kiểm duyệt văn hóa.