Cộng Sản Việt Nam được chọn vào Hội Đồng Nhân Quyền LHQ

Một khóa họp của Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thụy Sĩ. Ảnh: Reuters/ Denis Balibouse
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tóm lược từ bản tin “Vietnam Wins Seat on UN Human Rights Council,” Sebastian Strangio, Diplomat, 12/10/2022

Vietnam Wins Seat on UN Human Rights Council – The Diplomat

Việc một quốc gia vi phạm nhân quyền như Việt Nam lại có thể giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào cơ quan này nói lên cấu trúc nhân quyền quốc tế hiện nay có vấn đề.

Trong cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua, Việt Nam đã nhận được 145 trong số 189 phiếu bầu, trở thành một trong 14 quốc gia được các thành viên của Đại Hội Đồng LHQ bầu vào nhiệm kỳ ba năm từ 1/1/2023 tới 31/12/2025 trong Hội Đồng Nhân Quyền LHQ (HĐNQLHQ), bất chấp những vi phạm thô bạo và trắng trợn của chế độ đối với các nguyên tắc nhân quyền.

Như Đài Á Châu Tự Do đưa tin, Việt Nam đã có “một nỗ lực tuyên truyền và vận động hành lang mạnh mẽ” để khỏa lấp thành tích vi phạm nhân quyền –  đối xử khắc nghiệt với các nhà bất đồng chính kiến và những người ủng hộ nhân quyền, kể cả các nhà hoạt động xã hội, môi trường và tôn giáo.

Trong vài năm qua, chế độ Cộng Sản Việt Nam (CSVN) đã tiến hành một cuộc đàn áp mạnh mẽ đối với các nhà báo độc lập, các nhà hoạt động chính trị và những người sử dụng mạng xã hội với cáo buộc tội phạm phi lý là “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước” và phát tán nội dung “chống nhà nước” lên mạng. Thậm chí, chế độ mới đây đã buộc tội và bỏ tù những nhà bảo vệ môi trường và bênh vực quyền chính trị với tội danh “trốn thuế.”

Hôm thứ Hai (10/10/2022), bốn  tổ chức  nhân quyền quốc tế nổi tiếng – Ân Xá Quốc Tế(Amnesty International), Article 19, Theo Dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch), Ủy Ban Luật Gia Quốc Tế (International Commission of Jurists) – đã đưa ra một tuyên bố chung, kêu gọi: “Việt Nam cần ngay lập tức cam kết thực hiện các bước cụ thể để cải thiện thành tích vi phạm của họ như trả tự do cho các nhà bảo vệ nhân quyền đã bị giam giữ tùy tiện…,” nhưng những kêu gọi thức tỉnh này đối với CSVN ví như nước đổ lá môn.

Ba tổ chức phi chính phủ khác đã cùng nhau đưa ra một báo cáo về vi phạm nhân quyền của 14 quốc gia ứng cử viên, trong đó ghi nhận rằng các quyền con người căn bản ở Việt Nam không được cải thiện và CSVN còn phản đối các nghị quyết hỗ trợ các nạn nhân nhân quyền ở Belarus, Iran, Burundi và Syria.

Một nhóm các tổ chức phi chính phủ khác từ Hoa Kỳ, Châu Âu và Canada, trong đó có đảng Việt Tân – một đảng hoạt động vì dân chủ cho Việt Nam hơn 40 năm qua, đã kêu gọi các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc phản đối cuộc bầu cử của Việt Nam, cùng với Afghanistan, Algeria, Sudan và Venezuela.

Trong số 47 thành viên hiện tại của Hội Đồng Nhân Quyền LHQ cũng có những quốc gia vi phạm nhân quyền khác như Cuba, Eritrea, Venezuela, Sudan, Qatar và Libya, và ngay cả Nga trước khi bị trục xuất vào tháng Tư do cuộc xâm lược của nước nầy đối với Ukraine. Điều này nói lên cấu trúc nhân quyền quốc tế hiện nay có vấn đề.

Truyền thống đạo đức giả lâu đời của Hội Đồng Nhân Quyền LHQ với những thành phần vi phạm ngồi trong hội đồng này để phán xét nhân quyền chắc chắn là một sự phản bội và xúc phạm tới mục tiêu bảo vệ nhân quyền và cần phải thay đổi.

Trần Diệu Chân

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.