Người ở lại Charlie

Ngôi miếu nhỏ trên đồi Charlie tưởng nhớ các chiến sĩ trận vong Tiểu đoàn 11 Nhảy Dù VNCH và Đại tá Nguyễn Đình Bảo những năm trước đây (hình trái) và hình ảnh ngôi miếu đã bị đập phá mới đây (hình phải)
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

“Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản làm!”
– Cố Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu

Câu nói nổi tiếng trên của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu có lẽ không người dân miền Nam nào không biết và giờ thì nhiều người dân miền Bắc cũng hay. Nó luôn đúng! Chế độ cộng sản là một chế độ tồn tại bằng dối trá và khủng bố. Lê Nin nói “Khủng bố là chân lý của cách mạng,” còn dối trá thì người cộng sản còn giỏi hơn cả Joseph Goebbels – ông trùm tuyên truyền của Đức Quốc xã.

Mấy ngày hôm nay trên các hội nhóm và mạng xã hội, lan truyền hình ảnh một ngôi miếu nhỏ xíu thờ những chiến sĩ trận vong của Tiểu đoàn 11 Nhảy dù VNCH và vị chỉ huy vang danh Nguyễn Đình Bảo – “người ở lại Charlie” – đã bị giới chức CSVN đập phá tan tành vào đầu năm 2023.

Theo FB Như Hồ cho biết:

“Những người đi viếng đồi Charlie, Kontum, nơi trận chiến ác liệt Tháng Tư 1972 để thắp hương trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão cho những tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa, và đặc biệt là Đại tá Nguyễn Đình Bảo, vừa báo tin cho hay:

Tin loan đi đầu tháng Hai 2023 trong các nhóm sinh hoạt thông tin khép kín trên mạng xã hội, nhằm báo cho nhiều người miền Nam và phía hậu duệ quân nhân VNCH còn lại ở trong nước, vốn vẫn hay tổ chức hẹn nhau đi viếng.

Hầu hết những người chứng kiến sự đập phá tàn bạo này hỏi dân chúng thì chuyện đập phá chỉ mới diễn ra vào Tháng Giêng 2023, do dấu vết hủy hoại còn rất mới. Một người dân ở gần [cao] điểm 1015 Charlie không cho danh tính, nói có hai chiếc xe bán tải đi lên đồi, cùng các viên chức nhà nước, trước khi vụ đập phá diễn ra.

Đây không phải là một hành động phá hoạt ngông cuồng không chủ đích, vì nơi tưởng niệm Đại tá Nguyễn Đình Bảo và những tử sĩ VNCH nằm ở một khu riêng biệt, vắng vẻ không chen lẫn vào ai. Cách đó rất xa là chỗ nhang khói quy mô của thân nhân các binh sĩ Bắc Việt tử trận, sau năm 1975 được chính quyền địa phương long trọng dựng nên. Thân nhân của các binh sĩ miền Bắc cũng đi từng đoàn vào tìm hài cốt, cầu siêu…”

Nhiều bạn đọc trẻ sinh sau 1975 có thể không biết về sự kiện lịch sử gắn liền với địa danh đồi Charlie và Đại tá Nguyễn Đình Bảo thì nhân đây có thể tự mình tìm hiểu về một câu chuyện lịch sử thực sự của đất nước.

Đồi Charlie là một điểm cao nằm tiếp giáp 3 huyện Sa Thầy, Đắk Tô và Ngọc Hồi thuộc tỉnh Kon Tum. Từ trung tâm tỉnh Kon Tum đi theo đường 14 về hướng Tây Nam khoảng 45 km, đến ngã ba Tân Cảnh đi khoảng 10 km là tới địa danh này. Điểm cao Charlie cao 900m, là một cứ điểm quân sự chiến lược, khống chế đường 14 và cả vùng rộng lớn xung quanh. Trong chiến tranh, nơi đây là chiến địa khốc liệt, chứng kiến cuộc chiến đấu ngoan cường của những chiến sỹ lính Dù Tiểu đoàn 11 do Trung tá Nguyễn Đình Bảo chỉ huy trấn giữ, chống lại đội quân đông gấp hơn 10 lần của Bắc cộng là Sư 320 vào tháng Tư, 1972. Những người lính của Tiểu đoàn Dù 11 đã chiến đấu tới cùng đến khi Tiểu đoàn trưởng Trung tá Nguyễn Đình Bảo tử thương vì pháo kích của Bắc cộng. Khi những cánh quân Sư 320 Bắc quân tràn ngập điểm cao cũng là lúc B52 rải thảm và gần như xóa sạch sư đoàn này. Đây là một tổn thất to lớn với Bắc cộng dù họ có chiếm được điểm cao Charlie và sau đó là Tân Cảnh và sân bay Phượng Hoàng.

Cuộc đời và sự hy sinh bi hùng của Trung tá Nguyễn Đình Bảo đã là cảm hứng cho nhạc sĩ Trần Thiện Thanh sáng tác bài “Người ở lại Charlie” còn được những thế hệ Việt Nam yêu nước hát mãi cho đến hôm nay. Ông là biểu tượng của Tiểu đoàn dù 11 oai hùng. Những người chiến sĩ của Tiểu đoàn 11 Nhảy Dù và ông đã mãi nằm lại trên đồi Charlie, thân xác cũng không còn. Nhưng những hậu duệ VNCH, những người con miền Nam vẫn tưởng nhớ đến ông và các đồng đội của ông. Họ đã xây lên một ngôi miếu nhỏ để tưởng nhớ vong hồn những người chiến sĩ “anh hùng tử, khí hùng bất tử.” Thế nhưng, dù chỉ là một ngôi miếu nhỏ, một bài hát cũng khiến cho nhà cầm quyền CSVN run sợ. Lén lút đê hèn, những kẻ cầm quyền, dù có trong tay mọi sức mạnh đàn áp vẫn hành xử như một phường vô lại, trộm cắp, đã tiến hành việc đập phá ngôi miếu nhỏ để ngăn cản người dân đến thăm viếng.

Người cộng sản mấy mươi năm qua ngoài miệng thì luôn hô hào “hòa giải, hòa hợp” với người miền Nam nhưng thực chất người cộng sản chỉ lợi dụng kiều bào nước ngoài mang tiền về đầu tư ở Việt Nam, gửi tiền về cho thân nhân. Kiều hối là nguồn ngoại tệ sống còn của chế độ CS. Trong khi đó, người CS vẫn giữ sự thù địch, phân biệt, cô lập và đàn áp những người thương phế binh VNCH, gọi họ là “ngụy quân” và ngấm ngầm triệt hạ đường sinh nhai, phá hoại nơi chốn ở của họ. Mộ phần của những người lính VNCH ở Biên Hòa, Bình Dương, ở Huế… bị đập phá, bị hạn chế thăm viếng, tu bổ. Chúng vẫn run sợ những người lính ngay cả khi họ đã nằm dưới mộ phần hay thậm chí thân xác đã tan trong gió bụi.

Bởi chúng biết, qua thời gian, lịch sử thực sự đã cho người dân biết ai mới là “ngụy.” Chúng biết dù đã thống nhất đất nước bằng nhà tù và súng đạn nhưng nhân tâm của người dân miền Nam thì chúng chưa bao giờ khuất phục được. Những anh hùng như Đại tá Nguyễn Đình Bảo và những người lính VNCH đã hy sinh trên đồi Charlie còn sống mãi cùng những lời ca, những câu chuyện khắc ghi trong tâm khảm của những hậu duệ, những người Việt yêu tự do và sự thực. Xin thắp nén nhang tưởng nhớ đến những người anh hùng đã ở lại Charlie.

… Anh! Anh! Hỡi anh ở lại Charlie
Anh! Anh! Hỡi anh giã từ vũ khí
Vâng, chính anh là ngôi sao mới
Một lần này chợt sáng trưng
Là cánh dù đan bằng tiếc thương vô cùng

Này anh! Anh! Hỡi anh ở lại Charlie
Anh! Vâng, chính anh là loài chim quý
Ôi, cánh chim trùng khơi vạn lý
Một lần dậy cánh bay
Người để cho người nước mắt trên tay

(Nhạc phẩm Người Ở Lại Charlie, Trần Thiện Thanh)

Tân Phong

(Video: SBTNOfficial)

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: Báo Sức khỏe & Đời sống

Người Việt khó xả xong ‘cộng nghiệp’ từ ‘công an nhân dân’

Chiều 15/4/2026, người dùng mạng xã hội sửng sốt khi được xem video clip trích xuất từ camera giám sát nào đó ghi lại cảnh một thanh niên điều khiển xe hai bánh gắn máy di chuyển trên một con đường vắng, bị lạc tay lái, lao từ bên phải qua bên trái đường rồi đâm vào thành bê tông của mương thoát nước, thanh niên mất dấu, chỉ còn chiếc xe hai bánh gắn máy dựng đứng! Ngay sau đó, một chiếc mô tô mà CSGT chuyên dùng để tuần tra trờ tới, gã CSGT điều khiến chiếc mô tô này cho xe quay đầu chạy về hướng ngược lại, mặc kệ nạn nhân còn sống hay đã chết.

Chủ tịch xã từ ngày 18/5/2026 có thẩm quyền tước chứng chỉ hành nghề luật sư - theo Nghị định 109/2026 ban hành ngày 1/4/2026. Ảnh minh họa: Báo Mới

‘Gen toàn trị’ và hội chứng tự mâu thuẫn

“Gen toàn trị” không chỉ là mong muốn kiểm soát xã hội, mà còn là cách tư duy đặt quyền lực lên trên tính nhất quán của pháp quyền. Hội chứng tự mâu thuẫn xuất hiện khi cùng lúc nói đến cải cách, nhưng lại thiết kế chính sách theo hướng gia tăng kiểm soát; nói đến pháp quyền, nhưng để hành pháp vượt khung lập pháp; nói đến phục vụ dân, nhưng tạo ra những điểm nghẽn hành chính do chính những quy định “tréo giò” của chính quyền dựng lên.

4 'ông lớn' ngành ngân hàng 'ôm' 11 triệu tỉ đồng bất động sản thế chấp. (Báo Tuổi Trẻ)

11 triệu tỷ đồng và “bóng ma” Evergrande: Việt Nam liệu có lặp lại kịch bản Trung Quốc?

Khi con số 11 triệu tỷ đồng tài sản thế chấp – chủ yếu là bất động sản – tại nhóm Big 4 ngân hàng (Vietcombank, BIDV, Vietinbank, Agribank), cộng hưởng với những diễn biến chính sách và các chuyến công tác cấp cao sang láng giềng, mạng xã hội lập tức “dậy sóng.”

Nhà văn Nguyên Ngọc (hàng ngồi, thứ tư từ trái sang) cùng các văn hữu. Ảnh: FB Hoang Thụy Hưng

Các cơ quan hữu trách phải thay đổi cách xử sự với CLB Văn Đoàn Độc Lập!

Với tư cách một công dân, một cây bút độc lập, cũng là một thành viên CLB Văn Đoàn Độc Lập (tuy thời gian gần đây do tuổi cao sức yếu, không có điều kiện tham gia tích cực các hoạt động của CLB), tôi nghiêm chỉnh yêu cầu các cơ quan hữu trách lập tức xem xét thay đổi hành xử với CLB và chủ tịch CLB là nhà văn Nguyên Ngọc, một nhà cách mạng lão thành nhiều công lao với đất nước trong suốt cuộc đời đẹp như ngọc của ông! (Nhà thơ Hoàng Hưng)