Người Việt tại Tokyo lên tiếng về Biển Đông trước Đại sứ quán Trung Quốc

Người Việt tại Tokyo phản đối hành động của Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam trước đại sứ quán nước nầy hôm 19/3/2023. Ảnh: Cơ sở Việt Tân tại Nhật
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trưa ngày 19 tháng 3 năm 2023, đồng bào và cơ sở Việt Tân tại Nhật đã tổ chức cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Tokyo để phản đối hành động của Trung Quốc tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Đây là một trong những hoạt động kỷ niệm 35 năm xảy ra trận hải chiến tại đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam vào ngày 14/03/1988 khiến tổng cộng 64 chiến sĩ Việt Nam thiệt mạng và đá Gạc Ma từ đó đến nay lọt vào tay Trung Quốc.

Ông Trần Văn Ngọc, từ Saitama-ken, chia sẻ:

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam! Do chính quyền Hà Nội nhu nhược mà để mất vào tay giặc Tàu. Là một người Việt Nam, tôi có trách nhiệm cùng mọi người lên tiếng để tạo sức ép, cùng hành động để đòi lại bằng được cho con cháu Việt Nam ta.

Anh Trần Đăng, thực tập sinh kỹ năng đang công tác tại Tokyo, góp ý:

Giới trẻ chúng con mặc dù sang Nhật với mục đích làm việc hay học tập, nhưng tấm lòng với quê hương và tinh thần yêu nước vẫn luôn có trong mỗi người. Dù ít dù nhiều. Rất mong trong cộng đồng chúng ta sẽ có nhiều dịp như thế này nữa, để lứa trẻ chúng con có thêm cơ hội chung tay với mọi người lên tiếng để bảo vệ Tổ quốc.

Người Việt tại Tokyo phản đối Trung Cộng xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, hôm 19/3/2023
Người Việt tại Tokyo phản đối Trung Cộng xâm chiếm Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, hôm 19/3/2023

Đoàn biểu tình đã tập trung tại công viên gần nhất, với sự hỗ trợ của cảnh sát, tuần hành đến trụ sở của Đại sứ quán Trung Quốc ở Roppongi, mang theo biểu ngữ “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam” cùng với áp phích tố cáo tội ác của Trung Quốc đối với ngư dân Việt Nam.

Thay mặt đoàn biểu tình, bà Hà Anh Võ – đại diện Việt Tân tại Nhật; ông Nguyễn Hà Kiến Quốc – đại diện Phong trào Antichicom, đã đọc kháng nghị thư lần lượt bằng tiếng Việt và tiếng Nhật, trước cổng Đại sứ quán Trung Quốc với 5 yêu cầu như sau:

1. Dừng ngay việc tôn tạo các đảo cũng như bãi đá để biến đổi thành căn cứ quân sự của Trung Quốc;

2. Không được hành xử thô bạo đe dọa ngư dân Việt Nam;

3. Phải rút khỏi các đảo chiếm đóng trái phép ở Hoàng Sa và Trường Sa trong thời gian sớm nhất có thể;

4. Phải từ bỏ ngay yêu sách đường lưỡi bò phi lý và tuân thủ luật biển quốc tế;

5. Phải tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam và ứng xử có trách nhiệm trong việc bảo đảm hòa bình, ổn định trong khu vực.

Cuộc biểu tình kết thúc lúc gần 14:00 sau khi ông Nguyễn Hà Kiến Quốc đại diện đoàn biểu tình trao kháng nghị thư cho Đại sứ quán Trung Quốc.

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…