Sài Gòn ‘toang’

Thủ Tướng Phạm Minh Chính yêu cầu “ai ở đâu thì ở yên đó ” tại TP.HCM. Ảnh chụp báo Tiền Phong
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trước tình hình ca nhiễm F0 ngày một gia tăng dù đã ba lần gia hạn cách ly theo tinh thần của Nghị Quyết 15, 16 và 16+ từ ngày mồng 9 tháng Bảy đến nay, cuối cùng UBND thành phố HCM đã phải ra lệnh “giới nghiêm” kể từ ngày 23 tháng Tám đến ngày 15 tháng Chín theo chỉ thị “ai ở đâu ở yên đó;” nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, khu phố, ấp… đều cách ly. Nói cách khác, Sài Gòn rơi vào tình trạng “giới nghiêm” mà người phương Tây hay gọi là “lockdown.”

Bên cạnh chỉ thị giới nghiêm, toàn thành phố, với khẩu hiệu: Mỗi ngôi nhà, mỗi công ty, nhà máy phải là một pháo đài chống virus, nhà cầm quyền CSVN đã và đang đưa ra một biện pháp khẩn cấp:

Thứ nhất, Thủ Tướng Phạm Minh Chính đã chỉ thị cho quân đội và công an tiếp ứng thành phố HCM bằng cách tăng cường các chốt kiểm tra giao thông và phụ trách việc phân phối thực phẩm cho hàng triệu người dân trong 25 ngày, từ 23 tháng Tám đến 15 tháng Chín. Đây là một kế hoạch khá liều lĩnh, nếu không nói là bất khả thi.

Thứ hai, Bộ Y Tế ra chỉ thị huy động khẩn cấp nhân sự y tế (bác sĩ, y tá, kỹ thuật viên) tại 40 tỉnh phía Bắc với quy mô 7000 người, để tiếp ứng cho các bệnh viện tại Sài Gòn và 19 tỉnh, thành phía Nam.

Thứ ba, Bộ Quốc Phòng đã chỉ thị Cục Quân Y tập hợp 1000 y sĩ, bao gồm bác sĩ và học viên đang được đào tạo tại các đại học của Cục, để hỗ trợ cho Quân Khu 7 và các tỉnh phía Nam.

Thứ tư, Bộ Chỉ Huy Quân Khu 7 ra chỉ thị các bộ chỉ huy quân sự tỉnh lên kế hoạch: Chuẩn bị mặt bằng, nền móng, nhà tiền chế, bệ giải quyết nước thải, vị trí lắp đặt hệ thống gaz… để xây các lò hỏa tang – cần hoàn thành trước ngày 20 tháng Tám, 2021 theo đề nghị của Bộ Quốc Phòng.

Thứ năm, TP.HCM đã yêu cầu trung ương chi viện 28 ngàn tỷ đồng và 142 ngàn tấn gạo để cứu đói cho bà con lao động trong thành phố.

Những biện pháp nói trên cho thấy là tình hình y tế và đời sống của người dân, đặc biệt là tại TP.HCM, đã trở nên nghiêm trọng. Thật vậy, trong mấy ngày qua tình hình ca nhiễm vượt mức 10 ngàn người/ngày và số ca tử vong không còn có thể “kiểm tra” vì số người chết ở nhà trước khi được đưa đi cấp cứu quá cao, cho thấy là hệ thống y tế tại TP.HCM và nhất là tại tỉnh Bình Dương rơi vào tình huống… vỡ trận.

Việc Bộ Chỉ Huy Quân Khu 7 yêu cầu các tỉnh phía Nam lên phương án xây dựng các lò hỏa táng cho thấy là tình hình dịch đang mất kiểm soát với số người tử vong sẽ lên cao trong tuần lễ trước mặt.

Trong khi TP.HCM đang bị nhấn chìm bởi đại dịch Covid-19, Bộ Chính Trị đảng CSVN lại công bố quyết định đưa ông Nguyễn Thành Phong, Chủ Tịch UBND TP.HCM, Trưởng Ban Phòng Chống Đại Dịch Covid-19 TP.HCM, sang làm phó trưởng ban kinh tế trung ương, một chức vụ ngồi chơi xơi nước. Sự kiện này đã dẫn đến hai luồng suy nghĩ:

Một là Nguyễn Thanh Phong hoàn toàn thất bại trong kế hoạch chống Covid-19 nên lãnh đạo CSVN phải thay thế như là “con dê tế thần” để xoa dịu sự phẫn nộ của quần chúng và phủi trách nhiệm của đảng. Đây là bản chất gian manh cố hữu của những lãnh đạo độc tài, luôn luôn tìm cách đổ trách nhiệm cho đàn em để phủi tay.

Hai là Nguyễn Thanh Phong đã bị “dính chàm” như tham nhũng, đấu đá phe nhóm quyền lực, nên trước khi công bố, lãnh đạo CSVN muốn giảm bớt đà bất ngờ trong dư luận. Điều này đã từng xảy ra khi Bộ Chính Trị thuyên chuyển Đinh La Thăng đang là bí thư Sài Gòn về phụ trách phó trưởng ban kinh tế trung ương và hai tuần sau bị bắt và bị khởi tố về những vụ án tham nhũng cách đó 10 năm.

Rõ ràng là những diễn biến đang xảy ra tại TP.HCM có những điều bất thường. Việc thay đổi trách vụ của Nguyễn Thanh Phong  trong lúc TP.HCM ra quyết định lockdown cho thấy là Nguyễn Phú Trọng bất cần sự quan tâm của dư luận, và chỉ hành xử theo cảm tính của một tên đồ tể của bộ máy độc tài.

Sau cùng, tính đến ngày 27 tháng Tư, 2021 tức trước khi đợt dịch thứ tư tấn công, Việt Nam được xem là một trong những nước phòng chống dịch hiệu quả nhất thế giới, chỉ có 35 ca tử vong và non 3000 ca nhiễm. Tuy nhiên, chỉ trong vòng 4 tháng (từ tháng Năm đến tháng Tám), số ca nhiễm đã lên đến hơn 320 ngàn người và số tử vong lên đến 7500 người, trong đó khoảng một nửa ca nhiễm và 80% ca tử vong là ở thành phố HCM.

Nguyên nhân của tình trạng vỡ trận hiện nay tại TP.HCM chính là sự sai lầm trong nguyên tắc chống dịch được đưa ra dưới thời ông Nguyễn Xuân Phúc còn làm thủ tướng là “chống dịch như chống giặc.” Họ coi dịch như giặc nên tìm cách khoanh vùng, cách ly và tiêu diệt. Nhưng rõ ràng ngày hôm nay, càng khoanh vùng, càng cách ly thì số F0 tiếp tục gia tăng.

Tóm lại, việc đưa quân đội vào thành phố Sài Gòn với lệnh giới nghiêm toàn thành phố từ ngày 23 tháng Tám và việc đột ngột công bố quyết định ngưng chức chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố của ông Nguyễn Thanh Phong xảy ra cùng lúc cho thấy là tình hình Sài Gòn thật sự đang mất kiểm soát. Dường như có sự chống đối gay gắt giữa thành phố HCM và lãnh đạo Hà Nội trong cách giải quyết trận dịch Covid -19 từ tháng Năm trở lại đây?

Trung Điền

 

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Hà Nội có hơn 6 triệu xe máy. Ảnh: Báo Dân Sinh

Sao phải ép dân phải đổi xe?

Nếu đại bộ phận lực lượng lao động này vẫn sử dụng xe máy xăng thì việc áp dụng lộ trình cấm xe máy công nghệ chạy xăng và hạn chế xe cá nhân theo giờ  đang vô tình làm khó người dân nói chung cũng như người lao động nói riêng.

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.