Tình Trạng 12 Hộ Dân Oan Tỉnh Lâm Đồng

Hoàng Hà

Hoàng Hà thực hiện
http://www.radiochantroimoi.com/spip.php?article4221

Hoàng Hà (HH): Hoàng Hà xin được kính chào quý thính giả. Kính thưa quý vị, trong chương trình hôm nay chúng tôi xin được hân hạnh mời anh Dương Âu là người đang sống tại Lâm Đồng, mà trong những ngày tháng vừa qua đời sống của người dân ở tại các tỉnh thành cũng như là các nơi thôn xã nhỏ bé của đất nước Việt Nam đều bị hoàn cảnh bóc lột trắng trợn của nhà cầm quyền CSVN cũng như đàn áp và khủng bố người dân thấp cổ bé miệng. Mời anh Dương Âu cho biết tình trạng của bà con chúng ta đang bị đàn áp và cướp đất cướp nhà như thế nào thưa anh?

Dương Âu (DA): Kính chào quý thính giả của đài Chân Trời Mới, tôi là Dương Âu, là người dân của Lâm Đồng. Hôm nay tôi có mặt tại hiện trường của đường Nguyễn Khoa Huân, phường 1, thành phố Đà Lạt. Tôi đã chứng kiến và bất đồng với sự cướp bóc của nhà cầm quyền CSVN lợi dụng quyền lực hành chính, cơ quan đảng trị độc quyền, giải tỏa 12 hộ dân ở đường Nguyễn Khoa Huân mà trong việc đền bù lại không thoả đáng, người ta không chấp nhận, dưới hình thức lén lút bán 12 căn hộ nhà này cho một đại gia của công ty Thắng Lợi 1, khi không giải tỏa đền bù được thì dùng một thủ đoạn rất là bỉ ổi: bán hai căn nhà ở dưới gần mấy chục tỉ, rồi cho cơ giới đào sát trước nhà người ta để gây tình trạng nhà người ta sụp đổ. Hiện tại là 12 hộ dân ở đây đã sụp đổ ba căn nhà, mà nhà cầm quyền Việt Nam không ai nói năng gì tới quyền lợi của người ta, để người ta cứ hoang mang thuê nhà ở trọ, và hoàn cảnh người ta rất là khó khăn. Hiện nay, 12 hộ dân này cũng đang bị đe dọa cúp nước cúp điện mà không có một cơ quan công quyền nào bảo vệ quyền lợi chính đáng của họ. Do đó, chúng tôi đã xác định rằng đất nước Việt Nam hôm nay, cũng như tỉnh Lâm Đồng của chúng tôi không có quyền tự do, mất dân chủ và sự đàn áp nhân quyền một cách trắng trợn trong việc dùng quyền lực hành chính nhà nước của đảng trị và để cướp đoạt đất đai của người ta một cách trắng trợn. Sau đây là những người dân tiếp tục ngay trên đường này và phát biểu ý kiến nói lên sự thật hiện nay tại tỉnh Lâm Đồng. Xin mời anh.

HH: Anh có thể nói tên của anh, cho biết về việc anh sẽ trình bày, thưa anh?

Hồ Mậu (HM): Tôi tên là Hồ Mậu, hiện nay chúng tôi đang sinh sống ổn định 30 năm nay, nhưng mà chính quyền đột xuất, khẩn cấp buộc chúng tôi di dời để lấy đất bán cho công ty Thắng Lợi. Trong lúc bán thì coi như đứng ra, họ đem xe ủi tới muốn ủi thì họ ủi; đúng quy trình kỹ thuật thì không nói gì, nhưng mà coi như, có lẽ cũng được chính quyền cho phép, cho nên họ ủi sát vào bên nhà chúng tôi, hiện nay cả 12 hộ là đang nguy cơ sụp đổ, trước mắt thì đã đổ ba nhà rồi. Trong thời gian đổ ba nhà đó thì họ đã đem xe ủi san bằng ba nhà luôn, hiện nay họ đã cô lập toàn bộ dân chúng tôi bằng cách cúp điện, cúp nước, coi như dùng mọi áp lực của chính quyền để cô lập nhân dân chúng tôi sống trong tăm tối như vậy, và đây là một trong những việc làm hết sức bất bình đối với nhân dân của chúng tôi. Chúng tôi cũng mong muốn là thông báo việc này đến Thủ tướng Chính phủ Việt Nam để có biện pháp gấp, can thiệp gấp để cho chúng tôi có cuộc sống an cư lạc nghiệp. Đó là cái thứ nhất, cái thứ hai là hiện nay chúng tôi là những dân lao động, dân nghèo là phần lớn, mà thỏa thuận đền bù thì chưa đủ tiền để mua một cái mái tôn thôi chứ đừng nói tới cái nhà. Vì vậy chúng tôi rất là bất bình với việc này. Đó là ý của chúng tôi.

HH: Dạ vâng thưa anh, anh có thể cho biết là khi mà người ta cho đem xe ủi đất đến ủi gần nhà làm cho gia đình của 12 hộ dân gần như là sụp đổ, trước mắt là đã sụp đổ ba nhà rồi, khi mà họ làm như vậy thì anh có thể cho biết công ty đó là công ty Chiến Thắng có phải không ạ?

HM: Công ty đó là công ty Thắng Lợi, công ty Thắng Lợi 1, đó là công ty kinh doanh bất động sản thôi, chứ không có gì hết, nhưng mà nó được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương nên nó mới dám làm cái việc này.

HH: Dạ vâng, anh có thể cho biết là khi họ làm điều đó thì họ đã thỏa thuận đền bù với những người, những hộ dân ở đó như thế nào thưa anh?

HM: Dạ chưa, hoàn toàn chưa có gì hết trơn. Họ không nói chuyện đền bù, họ chỉ bảo bây giờ nhà sập…

HH: Tức là anh nói khi mà những người họ tới họ tìm cách làm công ty, mà công ty đó họ không có thỏa thuận mà cũng không đưa ra giá đền bù như thế nào đối với hộ dân ở đó?

HM: Dạ không, hoàn toàn không, họ chỉ nói là bây giờ họ đi thuê nhà cho chúng ta ở, mà đây là một trong những bài toán mà tôi nghĩ là chính quyền với công ty Thắng Lợi 1 này đã phối hợp, bởi vì họ cho ủi sát nhà và tình trạng sụp đổ sẽ xảy ra, mà khi sụp đổ xảy ra thì rõ ràng họ sẽ buộc dân chúng tôi đi, họ lấy lý do là do trời mưa bão sụp đổ nhà chứ họ không lấy lý do mà công ty Thắng Lợi 1 gây ra. Chính vì vậy đây là một vở kịch mà họ đã soạn sẵn để ép chúng tôi phải ra đi khỏi chỗ này mà không có một cái hướng nào cho chúng tôi hết.

HH: Dạ vâng thưa anh, người chủ hay là người giám đốc của công ty Thắng Lợi đó tên là gì?

HM: Dạ, ông Đức Hoàng Trên và ông Nguyễn Văn Quy, hai người.

HH: Hai người đó là tư nhân phải không ạ?

HM: Dạ vâng, một công ty tư nhân.

HH: Một công ty tư nhân mà họ có làm ăn chung và có sự thoả thuận chung với chính quyền địa phương?

HM: Dạ tất nhiên như vậy, vì bán hai căn biệt thự đằng sau dãy nhà chúng tôi là chính quyền Đà Lạt bán, bán cho công ty này.

HH: Tức là chính quyền Đà Lạt bán hai khu đất đó cho công ty này, và công ty này cố tình tiếp tục lấn chiếm những khu đất nhà của 12 hộ dân như anh và anh Dương Âu vừa trình bày, thì họ không đưa ra một giá cả thỏa thuận để mà đền bù, họ chỉ yêu cầu đưa tất cả mọi người đến một nơi khác, họ mướn chỗ khác cho mọi người ở, thì như vậy chứng tỏ rằng họ đã vi phạm một cách rất trầm trọng luật gia cư khi mà họ không có thỏa thuận trước với sự đồng ý của những hộ dân đang sinh sống ở đó. Thưa anh, cho đến giờ phút này, chính quyền họ thực hiện gì, họ có làm gì để giải quyết vấn đề của 12 hộ dân đó không?

HM: Hiện nay thì chính quyền chưa có một biện pháp cụ thể nào giải quyết, bảo họ chỉ kiếm nhà tạm họ thuê cho dân ở để tránh tình trạng sập nhà như hiện nay, nhưng thực ra đó là chuyện họ muốn chúng tôi bước ta khỏi những cái nhà này để cho họ lấy nhà thôi. Thực ra một khi chúng ta ra khỏi nhà rồi thì họ ủi nhà hay không là cái quyền trong tay của họ. Mà theo tờ báo “Sài Gòn Giải Phóng” đăng tin cho biết là chính quyền Đà Lạt đã bán luôn 12 cái nền nhà của chúng tôi đang ở cho công ty Thắng Lợi 1, đó là tờ báo ra ngày 15 tháng Tám năm 2008, tờ báo “Sài Gòn Giải Phóng” đây cũng là một tờ báo có tiếng tại Việt Nam.

HH: Thưa anh, anh có thể cho biết thêm là nói là chính quyền bán của 12 hộ dân như trong tờ báo đưa ra, thì người đứng ra bán đó là ai ạ, tên là gì?

HM: Người đứng ra bán là Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Lạt.

HH: Vâng, tên họ là gì ạ? Ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân đó tên gì ạ?

HM: Dạ, ông Chủ tịch là ông Đoàn Văn Việt.

HH: Ông Đoàn Văn Việt là Chủ tịch của Ủy ban Nhân dân của tỉnh Đà Lạt?

HM: Dạ, của Thành phố Đà Lạt.

HH: Dạ, và ông đã bán giá là bao nhiêu anh có biết không?

HM: Theo giá chúng tôi biết là, cụ thể thì chúng tôi không nắm được, nhưng khoảng chừng từ 25 đến 30 tỉ, đó là giá bán 2 căn biệt thự 65, 67 đường Ba tháng Hai đó. Sau đó công ty Thắng Lợi mới rao lên bảng bán trở lại là tổng số lô đất là tổng giá trị 64 tỉ.

HH: Dạ vâng, tức là cái số tiền rất là lớn đối với người dân đang sinh sống ở khu vực đó. Thưa anh, vâng, chính quyền không giải quyết được vấn đề nào thì, thưa anh, anh và 12 hộ dân trong đó họ có làm đơn gởi đến cấp cao hơn để giải quyết vấn đề này của bà con không?

HM: Dạ thưa anh, chúng tôi đã làm đơn rất nhiều lần gởi lên chính quyền Đà Lạt, chính quyền tỉnh Lâm Đồng, nhưng mà tất cả đều nhận được sự lắc đầu, không ai giải quyết gì hết.

HH: Tức là bây giờ anh và bà con đã gởi lên cho chính quyền Đà Lạt, nhưng mà thưa, ở ngay Đà Lạt không giải quyết thì anh hay bà con ở đó có dự trù sẽ gởi đi lên cấp cao hơn không?

HM: Dạ vâng, mục đích của chúng tôi là muốn kêu, gởi đơn từ cho đến ngoài trung ương nữa, nhưng mà rõ ràng bây giờ đơn từ người dân đen mà gởi ra trung ương nhận được thì thời gian rất là dài, mà trong thời gian chờ đợi đó thì ở đây đã đâu vào đó, chính quyền Đà Lạt đã sắp sẵn mọi việc, có thể nói là hất chúng tôi ra khỏi khu vực chúng tôi đang sinh sống rồi, trước khi trung ương tới thì đã muộn rồi. Cho nên chúng tôi cũng đang rất bức xúc việc này, mong muốn làm sao thông tin này tới nhanh nhất Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, để can thiệp cho chúng tôi.

HH: Dạ vâng, xin cám ơn anh và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi việc giải quyết vấn đề của 12 hộ dân ở khu các anh đang sinh sống như thế nào, và hy vọng rằng những việc giải quyết đó sẽ đáp ứng được nhu cầu của bà con vì đó là nơi sinh sống có lẽ là rất lâu đời của bà con. Thưa anh, chúng tôi sẽ cố gắng liên lạc lại với anh, hy vọng rằng sẽ giải quyết được tốt hơn, và chúng tôi cũng sẽ đưa tin này đến cho tất cả mọi người được biết những sự việc xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng diễn tiến ra sao, một lần nữa xin cám ơn anh.