Trao Lá Thư Chung của hơn 80 Đoàn Thể, Cộng Đồng về Biển Đông cho Bộ Ngoại Giao Nhật Bản

Phái đoàn đại diện 80 đoàn thể, cộng đồng trao Lá Thư Chung về Biển Đông cho Bộ Ngoại Giao Nhật. Từ trái: Hoàng Dung (đại diện Việt Tân), GS Kojima Takayuki (đại diện Hội Nghiên Cứu các Vấn Đề Biển Đông Nhật Bản), ông Nguyễn Quốc (Phát ngôn nhân Phong Trào Antichicom) và ông Nguyễn Tuấn (đại diện Hiệp Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản). Ảnh chụp trước Bộ Ngoại Giao Nhật Bản, 24/8/2020.
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tokyo – 24/8/2020 –  Một phái đoàn gồm đại diện 4 đoàn thể tại Nhật Bản đã gặp đại diện Bộ Ngoại Giao Nhật Bản vào lúc 1 giờ 30 chiều ngày 24 tháng Tám, để trao Lá Thư Chung của hơn 80 đoàn thể, cộng đồng người Việt trên toàn thế giới, gửi đến Bộ Ngoại Giao Nhật Bản, Anh Quốc và Ấn Độ yêu cầu lên tiếng bác bỏ các yêu sách phi pháp của Trung Cộng trên Biển Đông như chính quyền Hoa Kỳ và Úc Châu đã lên tiếng vào tháng Bảy vừa qua.

Phái đoàn gồm có chị Hoàng Dung, đại diện Đảng Việt Tân tại Nhật Bản; ông Nguyễn Quốc, phát ngôn nhân Phong Trào Antichicom, Giáo Sư Kojima Takayuki, đại diện Hội Nghiên Cứu các Vấn Đề Biển Đông Nhật Bản; ông Nguyễn Tuấn, đại diện Hiệp Hội Người Việt Nam tại Nhật Bản. Đại diện Bộ Ngoại Giao Nhật Bản đón tiếp phái đoàn là ông Yamamoto Modo, Tham Sự Vụ đặc trách về chính sách thuộc Cục Á Châu, Bộ Ngoại Giao Nhật Bản. Buổi gặp gỡ đã diễn ra tại phòng khánh tiết của Bộ.

Sau phần giới thiệu, Giáo Sư Kojima Takayuki, thay mặt phái đoàn cảm ơn Bộ Ngoại Giao Nhật Bản đã nhanh chóng sắp xếp để có cuộc gặp gỡ chỉ diễn ra trong vài ngày chuẩn bị, cho thấy là chính phủ Nhật Bản rất quan tâm đến tình hình Biển Đông nói riêng và những căng thẳng ở Á Châu Thái Bình Dương nói chung.

Kế đó, ông Nguyễn Tuấn, thay mặt 80 Đoàn Thể, Cộng Đồng trao Lá Thư Chung đến ông Yamamoto Modo. Ông Nguyễn Tuấn nhấn mạnh rằng người Việt Nam ở trong và ngoài nước đánh giá rằng nếu Nhật Bản, Ấn Độ và Anh Quốc kết hợp với Hoa Kỳ và Úc Châu lên tiếng mạnh mẽ về Biển Đông, chắc chắn sẽ không chỉ tác động lên nhiều quốc gia khác quan tâm vào việc chống lại sự hung hăng và xâm lấn của Trung Quốc, mà còn hỗ trợ trực tiếp lên tinh thần và tư thế các quốc gia Đông Nam Á để đối đầu với sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông.

Chị Hoàng Dung, bày tỏ sự tri ân của cộng đồng người Việt khắp nơi về việc chính phủ Nhật Bản đã nhiều lần lên tiếng phê phán các hành vi xâm phạm lãnh hải Việt Nam của nhà cầm quyền Trung Cộng. Theo chị Hoàng Dung, tiếng nói của Nhật Bản không những ảnh hưởng trong khu vực mà còn có những tác động lớn đến các quốc gia tự do dân chủ trên thế giới trong một liên minh chống lại các hành động bá quyền của Trung Cộng hiện nay, để tái lập nền móng cho một vùng Ấn Độ -Thái Bình Dương tự do, cởi mở và an toàn.

Sau khi tiếp nhận Lá Thư Chung và lắng nghe ý kiến của phái đoàn, đại diện Bộ Ngoại Giao, ông Yamamoto Modo đã nói lời cảm ơn đến phái đoàn và nhất là nhờ phái đoàn chuyển lời cảm kích của Bộ Ngoại Giao Nhật Bản đến các Đoàn Thể, Cộng Đồng đã đứng tên trong Lá Thư Chung.

Ông Yamamoto nói rằng, Nhật Bản là một quốc gia ở Á Châu do đó không thể làm ngơ trước những đe dọa đối với nền hòa bình chung trong khu vực. Chính phủ và Bộ Ngoại Giao Nhật Bản rất quan tâm đến những bất ổn ở Biển Đông và đang làm việc với lãnh đạo Khối ASEAN để có thể đưa nội dung liên quan đến Biển Đông vào tuyên bố chung trong hội nghị thượng đỉnh ASEAN vào cuối năm nay, vì thế mà Lá Thư Chung của các đoàn thể người Việt Nam đã đến đúng lúc.

Sau cùng, ông Yamamoto nói rằng Biển Đông là một vấn đề phức tạp, đang được chính phủ Nhật Bản xem xét cẩn thận để cân nhắc lợi ích kinh tế giữa các quốc gia liên quan trên căn bản tôn trọng chủ quyền và Công Ước Quốc tế về Luật Biển 1982.

Buổi gặp gỡ kéo dài non một tiếng đồng hồ, trước khi kết thúc, chị Hoàng Dung, đại diện Đảng Việt Tân, là tổ chức đứng ra liên lạc và chuẩn bị cuộc gặp gỡ với Bộ Ngoại Giao Nhật, đã ngỏ lời cảm ơn ông Yamamoto Modo và mong rằng sẽ có những buổi tiếp xúc khác trong tương lai để góp phần giúp cho chính phủ Nhật Bản xây dựng một đường lối ngoại giao tương xứng với tầm vóc của một cường quốc kinh tế tự do dân chủ.

Ngô Hạ An tường trình từ Tokyo

Lá Thư Chung của hơn 80 Đoàn Thể, Cộng Đồng về Biển Đông: https://www.facebook.com/viettan/posts/10160564384875620

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Biểu tình chống Dự luật Đặc khu tại Sài Gòn hôm 10/6/2018. Ảnh: VNTB

Biểu tình: Một quyền chính trị quan trọng bị cấm kỵ

Xuyên suốt lịch sử lập hiến của Việt Nam, quyền hội họp và biểu tình luôn được ghi nhận trong các bản Hiến pháp năm 1959 tại Điều 25, Hiến pháp 1980 tại Điều 67, và Hiến pháp 1992 tại Điều 69. Tuy nhiên,  thực tế lịch sử lại không như vậy.

Cho đến nay, Điều 25 của Hiến pháp 2013 vẫn khẳng định công dân có quyền tự do ngôn luận, báo chí, hội họp và biểu tình. Thế nhưng, quyền biểu tình và hội họp vẫn bị treo vô thời hạn!

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển và thu hút nhân tài từ nhỏ – trong nước nói, nước ngoài làm

Trong khi Việt Nam vẫn đang hô hào “trọng dụng nhân tài” ở mọi cấp độ, các quốc gia khác đã âm thầm thu hút nguồn lực xuất sắc của chúng ta từ lúc các em còn ngồi trên ghế lớp 8, lớp 9.

Không phải ngẫu nhiên mà Singapore triển khai hai chương trình học bổng lớn – ASEAN Scholarship và A*STAR Scholarship – nhắm trực tiếp vào học sinh Việt Nam từ độ tuổi 14–16.

Ông Tô Lâm phát biểu tại Diễn đàn Đối thoại Shangri-La, Singapore hôm thứ Sáu 29/5/2026. Ảnh: Reuters

Tô Lâm: Ngoại giao một đằng, nội trị một nẻo?

Đó là nghịch lý lớn nhất của đời sống chính trị Việt Nam hiện nay. Đối ngoại thì nói ngôn ngữ của đối thoại, nhưng đối nội lại vận hành bằng ngôn ngữ của kiểm soát. Đối ngoại thì kêu gọi tôn trọng khác biệt, nhưng đối nội lại rất ít chỗ cho những tiếng nói khác biệt. Đối ngoại thì nói về hòa bình, nhưng đối nội lại duy trì một không khí khiến nhiều người e ngại khi bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề hệ trọng của đất nước.

Ảnh minh họa: Mạc Đĩnh Chi đi sứ sang Tàu

Mạc Đĩnh Chi – Nhà ngoại giao hay thi sĩ

Khi sứ đoàn Đại Việt chuẩn bị hồi hương, triều đình nhà Nguyên báo tin một công chúa được vua hết mực yêu thương vừa qua đời. Mạc Đĩnh Chi lại được triệu vào để đọc điếu văn cho công chúa. Theo lời truyền đạt, Mạc Đĩnh Chi sẽ được giao cho một bài điếu văn đã được viết sẵn. Tuy nhiên, khi mở trang giấy, trước mắt ông chỉ có duy nhất một chữ: “Nhất”!

Chỉ sau một thoáng lặng im, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi đã xuất thần đọc một bài điếu…