Tuổi trẻ Thái Lan đang thay đổi cục diện chính trị

Pita Limjaroenrat, 42 tuổi, lãnh đạo của đảng Move Forward (Tiến Lên) cùng các ủng hộ viên, tại Chiang Mai, Thái Lan. Ảnh: Getty Images
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trong một căn nhà nhỏ hẹp chật chội ở một vùng ngoại ô Bangkok, một nhóm tình nguyện viên đang sốt sắng soạn các tờ rơi để vận động cho cuộc tổng tuyển cử tại Thái Lan.

Căn nhà nhỏ hẹp đó chính là trụ sở của đảng Move Forward (đảng Tiến Lên), dùng để vận động cho các thành viên của họ ứng cử vào ghế Quốc Hội. Trong đó, có cô Rukchanok “Ice” Srinork, một phụ nữ 28 tuổi tràn đầy năng lượng. Cô Ice và các bạn thanh niên đã có sáng kiến dùng những chiếc xe đạp mua với giá rẻ để tiếp cận đến tận những người dân sinh sống trong những khu vực có nhiều hẻm nhỏ của Bang Bon.

Cô Ice là một trong số những ứng cử viên trẻ tuổi. Cô nhập dòng chính trị với lý tưởng mong đưa đất nước Thái Lan đi đến một chiều hướng tốt đẹp hơn, chấm dứt các chu kỳ đảo chánh quân sự, chấm dứt các cuộc biểu tình liên tục và những thất hứa về dân chủ mà đất nước rơi vào trong nhiều năm qua.

Move Forward là đảng kế thừa của Future Forward, đảng đã bùng nổ trên sân khấu chính trị ở Thái Lan cách đây 5 năm.

Anh Pita Limjaroenrat là hiện thân của một thế hệ lãnh đạo mới của Thái Lan, những người muốn đoạn tuyệt với hệ thống độc đoán và bất bình đẳng đã thống trị vương quốc này trong nhiều thập kỷ. Anh đề xuất cải cách sâu rộng hệ thống chính trị hiện tại bằng cách ban hành Hiến pháp mới và bằng cách tấn công quyền lực của quân đội và các điều cấm kỵ của chế độ quân chủ.

Ông Thitinan Pongsudhirak, từ Viện Nghiên cứu An ninh và Quốc tế tại Đại học Chulalongkorn, cho biết: “Trong thế kỷ này, những người trẻ đã phải sống trong một đất nước bị cuốn vào một chu kỳ bất tận. Chúng ta có hai cuộc đảo chính, hai hiến pháp mới, một loạt các vụ giải tán tư pháp của các đảng phái. Tôi nghĩ rằng giới trẻ đã phát ốm và mệt mỏi với điều đó.”

Một cuộc thăm dò dư luận mới được công bố hôm thứ sáu (12/5) cho thấy nhà lãnh đạo đối lập mới Pita Limjaroenrat có thể trở thành thủ tướng tiếp theo của Thái Lan, dự kiến sẽ chấm dứt 9 năm cai trị độc tài do quân đội hậu thuẫn.

Sự nổi tiếng đó đang thay đổi cách tiếp nhận mà cô Ice và các tình nguyện viên đạp xe của cô ấy đang đến Bang Bon, theo truyền thống là lãnh thổ của một gia đình quyền lực từ một đảng đối thủ. Mọi người thực sự quan tâm đến những gì những người trẻ tuổi này cung cấp. Ngay cả những cư dân lớn tuổi cũng nói về sự cần thiết của những thay đổi lớn ở Thái Lan.

Bản thân cô Ice là hình ảnh thu nhỏ của bối cảnh chính trị đang thay đổi này. Cô thừa nhận mình từng là một người theo chủ nghĩa bảo hoàng cực đoan, từng cổ vũ cuộc đảo chính quân sự và ngưỡng mộ người lãnh đạo cuộc đảo chính. Nhưng sau đó cô tự hỏi mình, làm sao điều đó có thể xảy ra? Làm sao đất nước này có thể ủng hộ một cuộc đảo chính quái đản? Và đó là lúc cô trở thành “taa sawang.”

“Taa Sawang” – nghĩa đen là “đôi mắt sáng ngời” – là cụm từ được những người Thái trẻ tuổi sử dụng để mô tả sự giác ngộ của họ về các chủ đề cấm kỵ trước đây, đặc biệt là chế độ quân chủ. Đó cũng là khẩu hiệu của phong trào biểu tình quần chúng nổ ra sau khi đảng Future Forward bị cấm vào năm 2020, đồng thời tước quyền bầu cử của hàng triệu cử tri trẻ tuổi khao khát thay đổi.

Nguồn: FB Ước Mơ Việt Tân

XEM THÊM:

 

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Admin trang Nhật Ký Yêu Nước (từ trái): Phan Tất Thành, Nguyễn Văn Dũng (Aduku) và Nguyễn Văn Lâm. Ảnh: FB Manh Dang

Tháng 5, tháng của các admin trang Nhật Ký Yêu Nước, những người sống không cúi đầu

Tương lai dân tộc này, chẳng phải đang viết bằng tuổi thanh xuân tù đày, nước mắt, xương máu và cả sinh mệnh của họ. Đừng mãi nhìn họ như những tấm gương nữa, để phí hoài tuổi thanh xuân và sự hy sinh của họ, mà hãy nhìn họ như những người bạn đồng chí hướng với mình để mà cùng gánh vác việc chung.

Non nước này, vốn có phải của riêng ai?

Ông Lý Thái Hùng phân tích bản chất của mô hình quản trị “bao cấp kỹ thuật số”

Bao cấp cũ kiểm soát người dân bằng tem phiếu, hộ khẩu, lý lịch, công an khu vực và tổ dân phố. Bao cấp mới kiểm soát người dân bằng căn cước công dân gắn chip, dữ liệu dân cư, camera, tài khoản số, hóa đơn điện tử, giấy phép hành nghề, chế tài hành chính, kiểm soát mạng xã hội và các mạng lưới an ninh cắm sâu xuống tận cấp xã…

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vẫy tay khi khởi hành chuyến thăm chính thức tới Việt Nam và Australia tại sân bay Haneda, Tokyo, hôm 1/5/2026. Ảnh minh họa: Kazuhiro Nogi/ AFP via Getty Images

Có thể ngưng cho thiên hạ ‘tựa’?

Nếu xem việc tự nguyện làm thuê cho ngoại nhân cả trên xứ sở của mình lẫn xứ người là “điểm tựa an ninh kinh tế” cho thiên hạ thì Việt Nam còn là “điểm tựa an ninh kinh tế” của Nam Hàn, Đài Loan! Hiện có khoảng 350.000 người Việt đang tha hương cầu thực ở Nam Hàn và khoảng 300.000 người Việt tương tự ở Đài Loan.

Ảnh minh họa: Chủ tịch tỉnh "quản" các bác sĩ từ 1/7/2026 theo Nghị quyết 21/2026/NQ-CP

Từ luật sư đến bác sĩ: “Thời vươn mình” hay thời… xuống hố cả nút?

Điều bi hài nằm ở chỗ, cùng lúc nhà nước liên tục nói về “kinh tế tri thức,” “cách mạng công nghiệp 4.0,” “AI,” “quốc gia số,” thì nền quản trị thực tế lại vận hành theo tinh thần rất… phong kiến: Cứ gom hết quyền về cho quan chức quản là yên tâm nhất. Có cảm giác như trong mắt cấu trúc quyền lực hiện nay, chuyên môn là thứ cần được quản thúc chứ không phải cần được tôn trọng. Càng là lĩnh vực có tính độc lập cao thì càng phải đưa vào vòng kiểm soát.