14 tháng 3 – Ngày tưởng niệm Gạc Ma, đảng lại sợ bóng, sợ vía*

FB Trần Thị Thảo

Sáng sớm hôm nay 14/3, xuống đến cầu thang tầng 3 thì gặp 1 bác đi lên, bác mách:

– Hôm nay công an, an ninh lại gác bà đấy, họ đang ngồi kia kìa.

Bác chỉ tay vào vỉa hè trước quán cà phê bên kia đường. Tôi nhìn sang thấy 2, gồm 1 công an phụ trách khu vực tôi biết và 1 mặc áo thường phục, tôi không biết rõ. Mặt đối mặt , tôi giơ máy ảnh chụp. Kẻ tôi không rõ danh tính gắt gỏng:

– Bà muốn chụp ảnh tôi phải xin phép, bà đã vi phạm luật…

– Đây là vỉa hè cho người đi bộ, ngồi uống cà phê vỉa hè để canh, rình một công dân già 72 tuổi là không vi phạm ư?

Nhìn chung cuộc đối thoại tay đôi với 2 công an mặc thường phục kéo dài khoảng 8 phút. Rất tiếc là lúc đầu tôi không bật được Video, mãi một lúc sau (2 phút cuối của cuộc đối thoại với 2 kẻ này) tôi mới bật được video để quay. Mong các bạn thông cảm vì tôi sử dụng điện thoại rất kém. Giá như quay được từ đầu thì hay hơn. Tôi có chụp vội được mấy bức ảnh, sẽ đăng sau.

Đây là video do chính tôi quay, do không biết chỉnh máy quay và do vội vàng quá nên không có cảnh “đẹp.” Mong các bạn thông cảm.

Link video (xem trên nền tảng Facebook): https://www.facebook.com/100068159961043/videos/522549013396440

Nguồn: FB Trần Thị Thảo

* Tựa do BBT đặt