September 25, 2019

Sẽ là quá khập khiễng để so sánh bất kỳ nhân vật chóp bu nào của đảng CSVN với Thein Sein (phải) - người đã rũ áo tổng thống để xuất gia, sau khi đặt viên gạch dân chủ cho đất nước này. Ảnh: The Straits Times

Myanmar đã rời xa Trung Quốc, bao giờ đến lượt Việt Nam?

Dù những giá trị dân chủ ở Myanmar còn mong manh và dễ vỡ nhưng Myanmar cũng đã tìm kiếm được những giá trị mới để xác lập cuộc chơi theo chuẩn mực quốc tế, và rời xa Trung Quốc luôn muốn nô dịch, thâu tóm và gây bất ổn. Không còn nghi ngờ gì nữa, Myanmar đã thực hiện thành công cú đào thoát ngoạn mục khỏi cái bẫy chông nhọn hoắt mà Trung Quốc chủ động hạ đặt. Điệp vụ thành công nhanh chóng và nhẹ nhàng của Myanmar liệu có thể trở thành tấm gương sáng để (CS) Việt Nam noi theo?

Cao tốc Bắc Nam: Chỉ chọn nhà thầu Việt Nam không vẫn chưa đủ

Ngày nào mà mọi quyền lực lựa chọn nhà thầu còn nằm trong tay đảng và nhà nước CSVN thì ngày đó những con đường mà người dân Việt Nam phải trả tiền để sử dụng, vẫn có đầy những lỗ gà, lỗ voi. Tuy tình trạng thê thảm của tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông dẫn đến sự phản đối việc vay vốn Trung Quốc, sử dụng nhà thầu Trung Quốc, nhưng kết quả của những công trình đường bộ ở Việt Nam cũng khiến nhiều người lo lắng, là nhà đầu tư, nhà thầu thuần Việt Nam, cũng chưa chắc khá hơn.

9 người trong phái đoàn Quốc Hội do bà Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu thăm chính thức 4 ngày tại Hàn Quốc tháng Mười Hai năm ngoái đã bỏ trốn ở lại. Ảnh: FB Việt Tân

Ngay cả quan chức cũng mất niềm tin vào chế độ

Các thành viên trong đoàn lãnh đạo cấp cao của nhà nước chỉ có thể là cán bộ, chí ít cũng là ông chủ của các tập đoàn lớn. Cho nên, việc họ bỏ trốn ở lại Hàn Quốc là một cái tát mạnh vào thể diện của nhà cầm quyền CSVN. Ngoài ra, sự việc trên cũng phản ánh thực trạng mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Tuần hành khí hậu vào 22 tháng Chín, 2019 tại Sài Gòn. Ảnh: FB Hong Hoang

Người Việt trẻ và phong trào tuần hành khí hậu

Tuần hành khí hậu tại Sài Gòn là chỉ dấu cho thấy chúng ta có thể hi vọng vào các bạn trẻ Việt Nam ngày nay. Dù họ thừa hưởng một di sản thiếu thốn từ thế hệ trước, từ suy nghĩ cho đến hành động, vì thế hệ trước đã không nghĩ đủ và làm đủ trách nhiệm với chính thế hệ mình lẫn thế hệ sau, thì bằng cách nào đó, các bạn trẻ vẫn tìm ra con đường sáng để đi và rồi thắp lên cho chúng ta hi vọng.