November 11, 2021

Nhà giáo Phạm Minh Hoàng: Vì sao báo chí nhà nước không đăng về vụ Tô Lâm ăn thịt bò dát vàng

Câu Chuyện Trong Tuần: Nhận xét của nhà giáo Phạm Minh Hoàng về vụ Bộ Trưởng Công An Tô Lâm được “đút ăn” thịt bò dát vàng, các vụ quan chức lãnh đạo ngành y tế tham nhũng và tình trạng hệ thống điều trị y tế của Việt Nam trong lúc đang có lo lắng dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại.

Mặc khuyến cáo dịch tễ 5K của Bộ Y Tế, chính quyền Hà Nội 'ngó lơ' để hàng chục ngàn người dân chen chúc nhau đi thử tàu sắt Cát Linh-Hà Đông trong hai ngày đầu tàu lăn bánh 6 & 7/11/2021. Ảnh: Internet

Khoa trương là để che đậy?

Người ta sẵn sàng kéo người ngồi trên xe riêng xuống bằng được để khai báo y tế dù họ không xuống địa phương đó; người ta sẵn sàng kéo một người duy nhất ở trong nhà đi xét nghiệm, cách ly; thậm chí là khởi tố vụ án, khởi tố bị can chỉ vì người dân không chịu đi cách ly… Thế nhưng, người ta cũng sẵn sàng kéo cả chục nghìn người lên những chuyến đi vô bổ, chỉ đi cho biết là nó không phải là những đống sắt vụn mà nó vẫn biết chạy, thậm chí chạy nhanh hơn cả… xe đạp.

Ông Nguyễn Xuân Phúc trong cương vị thủ tướng CSVN phát biểu tại Diễn Đàn Cấp Cao "Industry 4.0 Summit 2018," Hà Nội tháng 7/2018. Ảnh: Báo Quảng Nam

Cách mạng 0.4

Cả một hệ thống cầm quyền, cứ mở mồm ra là tán tụng cách mạng 4.0, khoa học công nghệ then chốt, kinh tế số, xã hội số, điện tử điện sinh này nọ. Nghe thì khiếp lắm, nhưng thực tế hỡi ôi…

Bất kỳ ai đi siêu thị ở Sài Gòn đều chịu cảnh này. Gửi xe xong, họ bắt phải khai báo. Giấy kia, bút kia, ngồi đó mà khai. Ghi rõ ra họ tên, chỗ ở, số điện thoại. Thôi thì mấy thứ thông tin ấy cứ cho là bắt buộc đi. Nhưng rồi phải mò mẫm tỉ mỉ khai bản thân có ho không, sốt không, khó thở không, đau họng không, đột ngột mất khứu giác không, đột ngột mất vị giác (nếm chua cay) không…?