January 1, 2023

Tinh thần bác ái

Nếu không có tinh thần bác ái, thì khó có thể có tinh thần liên đới một cách tự nguyện và nếu không biết rõ thế nào là “đủ” trong đời sống mỗi người, chúng ta có thể lao vào những cuộc tranh đua không cần thiết, bên ngoài những giá trị cao cả giúp cho mỗi người sống thoải mái, hạnh phúc, quan tâm đến người chung quanh, để cùng thăng tiến trong một xã hội rộng mở, với những con người đầy tình bác ái và liên đới với nhau.

Hai ông phó thủ tướng, Phạm Bình Minh (trái) và Vũ Đức Đạm (phải) bị cách chức, mất ghế trong Ban chấp hành Trung ương đảng. Ảnh: FB Lâm Bình Duy Nhiên

Chuyện thanh trừng nội bộ

Chuyện ai thay thế hai ông, thực sự không quan trọng vì có lẽ đó cũng chỉ là những con cờ thí của Bộ Chính trị. Sự tranh giành và kiểm soát quyền lực trong nội bộ mới chính là bài toán mang tính chất sống còn của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh (phải) và Vũ Đức Đam bị mất chức nhưng người dân không được (hoặc chưa được) cho biết lý do

Hai phó thủ tướng mất chức: Hãy công bằng với nhân dân*

Nếu người Dân biết hết Sự thật về vai trò, trách nhiệm và cả những gì đằng sau các vụ án trên như Ủy ban Kiểm tra trung ương và cơ quan an ninh điều tra tội phạm hối lộ tham nhũng biết, thì chắc chắn khó có thể có sự ngộ nhận nào đó về hình ảnh hai ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam.