30.4.2005 : Đối đầu với cộng sản tại Paris về vấn đề da cam

“30 ans après, les communistes vietnamiens tuent encore, beaucoup plus que la dioxine !” (30 năm sau, cộng sản Việt Nam tiếp tục giết người, giết nhiều hơn hóa chất da cam). Ðây là khẩu hiệu được đồng bào đeo trên lưng để đến phát truyền đơn tố cáo những tội ác của CSVN tại place Michelet, cạnh thư viện quốc gia Beaubourg tại Paris, Pháp quốc.

Khi biết được tòa đại sứ CSVN sẽ tổ chức một cuộc xuống đường vận động cho vụ án dioxine tại Hoa Kỳ vào đúng ngày 30 tháng 4 năm 2005, đồng bào tại Paris vô cùng phẫn nộ và cho rằng đây là một sự khiêu khích, đánh dấu một bước “dành dân lấn đất” mà CSVN rất tinh vi khi chọn những hình ảnh đau khổ của các nạn nhân da cam làm chủ đề cho buổi xuống đường mang tên “1975 – 2005 : la dioxine tue encore” tạm dịch là “30 năm sau chất dioxine vẫn tiếp tục giết người”. Cơ sở đảng Việt Tân tại Paris và nhiều đoàn thể người Việt quyết định không để cho VC lợi dụng cơ hội này để xóa mờ tội ác của chúng đối với dân tộc Việt Nam. Nên mặc dù ngày 30/04/2005 đã có rất nhiều sinh hoạt được dự trù trước để kỷ niệm 30 năm ngày Quốc Hận, đông đảo đồng bào vẫn hưởng ứng lời kêu gọi của cơ sở đảng Việt Tân tham dự cuộc xuống đường đối đầu với CSVN ngay nơi chúng tổ chức.

Tại quảng trường nhỏ bé Michelet, những áo cam với tờ truyền đơn màu đen và những hình ảnh đau thương của nạn nhân dioxine xen lẫn với những áo xanh của đồng bào Paris phát những tờ truyền đơn với hình ảnh tố cáo tội ác của đảng CSVN và vạch trần sự thật về vụ án dioxine.

Quá bất ngờ trước sự hiện diện của nhóm áo xanh, ban tổ chức “da cam” đã lùa các bạn trẻ ra dàn ngoài để bảo vệ “vùng đất” của họ. Với nụ cười trên môi, các bạn áo xanh kiên nhẫn phân tích cho người qua đường, cho những bạn trẻ đang nồng nhiệt vận động cho chất độc da cam những sự thật liên quan đến vụ án này. Khi lắng nghe các lập luận, 4 tay lão tướng trách nhiệm nhóm da cam vội vã ra lệnh thu gom các em lại và chỉ để những khuôn mặt già nua cằn cỗi cùng với một vài người Pháp với đầu óc CS đặc sệt tìm cách chống chế một cách tiêu cực những lập luận của đồng bào áo xanh.

Nhưng chính nghĩa vẫn thuộc về phía áo xanh. Ðoàn biểu tình đã kêu gọi các bạn trẻ hãy nhìn sự thật về chất da cam một cách khoa học, mọi người đều xúc cảm trước hình ảnh đau thương của đồng bào mình nhưng phải cần tìm cho rõ đích xác nguyên nhân của thảm trạng. Nguyên nhân này có phải là vì hóa chất đã được Hoa Kỳ sử dụng từ 40 năm qua, hay chính là việc sử dụng bừa bãi các loại phân bón hay các loại thuốc bảo toàn thực phẩm có hàm lượng dioxine khá lớn mà tiến sĩ Nguyễn Quốc Tuấn, Trưởng phòng Môi trường thuộc Bộ Khoa học – Công nghệ Việt Nam từng nêu lên và đã bị khiển trách nặng nề ngay sau đó… Chúng ta còn nói về những thảm trạng đau thương khác của xã hội Việt Nam ngày nay như tệ nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em lang thang, thương phế binh sống vất vưỡng, đàn áp nhân quyền, tội nhượng đất và biển cho Trung Quốc,… đây là những tội ác mà đảng CSVN mong muốn che dấu toàn dân cũng như dư luận thế giới.

Một số đông các bạn sinh viên đã bỏ về sớm. Và phía VC đã gọi cảnh sát đến với hy vọng đuổi nhóm áo xanh đi. Nhưng khi cảnh sát tới nhóm áo xanh đã giải thích lý do của sự hiện diện của mình và đã được phép ở lại với sự bảo vệ của cơ quan công lực.

Vào lúc 18 giờ, đoàn biểu tình giải tán với quyết tâm sẽ không để đảng và nhà nước CSVN bình thường hóa sự hiện diện của họ tại hải ngoại này.