30/4 tại Paris – Tuổi trẻ đấu tranh

TND

Tiếp theo các sinh hoạt nhân ngày Quốc hận lần thứ 35 trên khắp thế giới, hôm nay chủ nhật mùng 02 tháng 05 năm 2010 cơ sở đảng Việt Tân tại Paris cùng Hội Thanh Thiếu Niên Việt Nam tại Paris đồng tổ chức một ngày sinh hoạt tưởng niệm và tranh đấu cho Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam, tại khu phố thương mại Á Đông Paris 13.

Chương trình được bắt đầu vào lúc 11giờ 30 sáng với phần triển lãm tranh ảnh tại hai khu vực trên đại lộ Ivry, trước trung tâm thương mại Olympiade:

– Bộ tranh ảnh triển lãm thứ nhất ghi lại các hình ảnh tang thương mất mát đổ vỡ: Hành trình vượt biên, vượt biển bắt đầu sau ngày Sài Gòn thất thủ; các chiến dịch cứu người vượt biển của hội Y Sĩ Không Biên Giới và Y Sĩ Thế Giới (Médecin sans frontière, Médecin du Monde), với các con thuyền mang tên Ile de Lumière, Jean Charcot,… Cũng như các sinh hoạt trong các lao tù, trại cải tạo, kinh tế mới; các sinh hoạt trong các trại tỵ nạn, trại tạm cư sau khi thoát khỏi nanh vuốt của công an CSVN, sóng gió, biển cả, đói khát và hải tặc.

– Bộ tranh ảnh triển lãm thứ nhì gồm các sinh hoạt đấu tranh trong và ngoài nước của những năm tháng gần đây qua các phong trào đình công, khiếu kiện, biểu tình, hiệp thông, cầu nguyện, phát mũ áo và viết lên các khẩu hiệu «Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam», «HS.TS.VN», trên các tỉnh thành từ Bắc chí Nam, để thể hiện lòng yêu nước, chống ngoại xâm và phản đối thái độ hèn với giặc – ác với dân của lãnh đạo đảng CSVN.

Vào buổi chiều bắt đầu từ 15giờ là phần nghi thức khai mạc chào Quốc kỳ, tưởng niệm các chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh, các nạn nhân thiệt mạng trên đường vượt biển. Thượng Tọa Thích Quảng Đạo đã làm lể cầu an trước bàn thờ Tổ quốc cùng các anh chị trong gia đình phật tử thuộc chùa Khánh Anh Paris.

Chương trình được tiếp nối bằng các lời phát biểu và chuyền giao ngọn đuốc qua đại diện ba thế hệ: trưởng niên, trung niên, và thiếu niên bằng song ngữ Pháp-Việt. Các màn văn nghệ được thực hiện xen kẽ: hoạt cảnh ‘Thiên Thần trong bóng tối’ do các thế hệ “2x” và “3x” của hội Thanh Thiếu Niên VN tại Paris trình diễn, các giai điệu nhạc cổ điển tây phương của ba tay đàn vĩ cầm tý hon, các màn trình diễn võ thuật của võ đường Tây Sơn dưới sự hướng dẩn của võ sư Phan Toàn Châu. Cuối cùng là phần phát biểu của Philipe và Bảo Khánh, 2 đại diện của những người trẻ sinh sau biến cố 30/04, học hành thành tài, và hiện đang sinh hoạt chính trị trong giòng chính tại Pháp, cũng như các bạn trẻ Quang, Nam, Thi,Trân, Ngâu… còn đang trong tuổi học tại các trường trung học phổ thông.

Chương trình được kết thúc vào lúc 16giờ30 trong thời tiết của những ngày cuối xuân Paris, lúc mưa, lúc gió, lúc lại nắng… rồi lại mưa, lại gió, lại nắng… suốt cả ngày như nhắc nhở mọi người hiện diện hôm nay đừng quên thảm cảnh 35 năm về trước của ngày 30/04/1975 để cùng ra sức đấu tranh cho một ngày mai nắng ấm trên cả dân tộc. (TND – Paris).