Đảng CSVN đang bắt nền giáo dục thụt lùi

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 11.1 kb

Bộ Giáo Dục và Đào Tạo CSVN vừa ra văn thư số 2488/BGDĐT-ĐH&SĐH đề ngày 25/03/2008 gửi Giám Đốc các Đại Học, Học Viện; Hiệu Trưởng các trường Đại Học, Cao Đẳng để “thông báo kế hoạch tổ chức giảng dạy các môn lý luận chính trị cho sinh viên các trường Đại Học, Cao Đẳng”. Thực chất thì từ trước đến nay, tại các trường Đại Học, sinh viên vẫn phải học các môn chính trị Mác Lênin. Nhưng từ khi chủ nghĩa Mác Lênin đã bị nhân loại vứt vào xọt rác ngay tại Liên Xô và các nước thuộc phe xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu, cho đến các nước dân chủ trên thế giới khiến các đảng cộng sản tan rã thê thảm ở khắp nơi, sinh viên ta đã chán ngán các môn học vô bổ mà cộng sản muốn nhồi nhét vào đầu họ. Không những chỉ có sinh viên, mà cả giáo viên cũng không còn trơ trẽ há mồm nói ra những lý luận đã được lịch sử chứng minh là sai lạc, là không có giá trị, hoặc những luận điệu gian dối, lừa bịp đang bị thế giới lật tẩy.

Nhưng nếu có những nhà mô phạm chân chính, những sinh viên sáng suốt thì cũng có một bầy cán bộ cộng sản ngu xuẩn đang ngồi trên chóp bu đất nước và trên nóc các nhà trường. Bọn này sợ rằng sinh viên qua giáo dục đại học đang ngày càng mở ra thế giới sẽ tuột khỏi tầm tay và vượt lên trên tầm thông minh của đảng cộng sản và sẽ không còn thần phục họ nữa. Vì thế họ phải điều kiện hóa lớp thanh niên trí thức bằng cách cải tiến phương thức cũng như tổ chức để tinh vi hóa công việc đầu độc tinh thần sinh viên bằng mớ lý luận vứt đi của Karl Marx và Lênin. Họ đã luật hóa việc đầu độc này qua bộ Luật Giáo Dục 2005 được Quốc Hội của họ thông qua ngày 14/06/2005. Ngay trong chương đầu, Điều 3, tiết 1 đã viết nguyên văn như sau : “Nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng”. Đây không phải là điều mới vì nó đã hiện hữu trong bộ luật Giáo Dục năm 1998 rồi. Nhằm thực hiện điều luật trên, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo đã đưa ra văn thư vừa kể. Nội dung mở đầu bằng điều khoản 1. ghi rõ rằng : “Sinh viên từ khóa tuyển sinh năm 2008 sẽ học 3 môn học lý luận chính trị bắt buộc gồm : Môn 1 : Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin; Môn 2 : Tư tưởng Hồ Chí Minh; Môn 3 : Đường lối cách mạng của đảng CSVN. Ba chủ đề này đã được phân ra các bộ môn như sau : Triết học Mác-Lênin; Kinh tế Mác-Lênin; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Lịch sử đảng CSVN; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Khoa học chính trị.

JPEG - 16.2 kb

Chỉ cần duyệt qua một lượt các bộ môn này, người ta cũng thấy phát phì cười về cái ngu xuẩn của CSVN. Trong giai đoạn từ năm 1989 đến năm 1991 thế giới đã chứng kiến cái chết và sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản trên trái đất, kéo theo sự phá sản của cái mà người ta gọi là triết lý Mác và Lênin. Khi CSVN bắt sinh viên phải học triết lý Mác Lê và chủ nghĩa xã hội thì chắc là họ nhắm vào lứa sinh viên sinh sau năm 1989, nhằm lừa bịp giới trẻ. Những người đã chứng kiến sự sụp đổ của chủ thuyết và các chế độ XHCN tại Liên Xô và Đông Âu không thể bị lừa một lần nữa. Điều đáng buồn cười là bắt sinh viên cả nước đi học cái lịch sử lem nhem của đảng CSVN và cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh. Lịch sử đảng CSVN là một chuỗi tội ác đối với dân tộc, đối với đất nước, đối với các tôn giáo. Các nhà khảo cứu thế giới đã ghi đầy đủ tội ác của cộng sản trên thế giới và tại Việt Nam trong “Cuốn Sách Đen về cộng sản”. Người dân hiện nay ai cũng biết CSVN đã phản quốc, cắt đất, dâng lãnh hải, hải đảo cho ngoại bang Trung Cộng. Những vụ thủ tiêu những người quốc gia, những cuộc thảm sát do CSVN gây ra trong dịp Tết Mậu Thân tại Huế năm 1968, trong cuộc tổng tấn công tại Quảng Trị năm 1972, những vũ khủng bố đặt mìn tại Sài Gòn và những thành thị khác trong chiến tranh, những vụ pháo kích bừa bãi vào các khu dân cư vv… chắc chắn là sẽ được CSVN giấu nhẹm không cho xuất hiện trong môn lịch sử đảng. Còn về tư tưởng Hồ Chí Minh thì chính ông Hồ lúc sống cũng đã thú nhận là ông chẳng có tư tưởng gì vì tư trưởng là của các quan thầy Karl Marx hay Mao trạch Đông của ông.

JPEG - 9.1 kb

Cộng sản đưa ra lý do bắt sinh viên học chủ nghĩa Mác Lênin, một thứ chủ nghĩa vứt đi, là “để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới”. Thực chất, CSVN đổi mới là đã vứt bỏ cái nền kinh tế Mác Lê để chạy theo kinh tế thị trường của tư bản. Nhờ vậy mới cứu sống được chế độ. Bắt sinh viên học triết lý Mác Lê, trong đó có kinh tế XHCN, tức là bắt họ học cái vứt đi từ hơn hai mươi năm nay. Bắt họ học tư tưởng Hồ Chí Minh tức là bắt họ học những điều không có thực, mà chỉ là những gì ông ta cóp nhặt của người khác hoặc do đảng gán ghép, sơn phết cho ông Hồ. Quả thật CSVN trong xu thế thoái hóa, đang muốn kéo nền giáo dục Việt Nam thụt lùi về thời cổ đại.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm trong buổi tiếp đón Tổng thống Nga Vladimir Putin, tại phủ chủ tịch ở Hà Nội, ngày 20/06/2024. Ảnh: Reuters - Minh Hoang

Chủ tịch nước kiêm tổng bí thư, ông Tô Lâm nắm trọn quyền lực ở Việt Nam

Việc được bầu làm chủ tịch nước được coi là “bước đệm” cho chức vụ lãnh đạo đảng. Và ông không ngồi vào ghế chủ tịch nước nếu thực sự chưa bố trí được người thân cận thay ông làm bộ trưởng Công An. Loại hết mọi đối thủ, trong đó có hai chủ tịch nước, một chủ tịch Quốc Hội, để nắm giữ, dù tạm quyền, cả hai chức vụ cao nhất của Việt Nam – tổng bí thư và chủ tịch nước – là “một thắng lợi hoàn toàn” của ông Tô Lâm, theo giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréglodé, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp (IRSEM).

Một người dùng điện thoại đọc tin trên báo Nhân Dân điện tử đưa tin ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời. Ảnh: Nhac Nguyen/AFP via Getty Images

Nguyễn Phú Trọng, sự nghiệp và di sản

Ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam, qua đời chiều 19 Tháng Bảy. “Cái quan định luận” (đóng nắp quan tài hãy bình luận) – dù ủng hộ ông hay không, đây là lúc nên nhìn lại di sản của người cầm đầu đảng và chính quyền Việt Nam suốt hai thập niên qua…

Ông Trọng chết, cái lò của ông có thể tắt lửa, nhưng chế độ công an trị mà ông khai mở vẫn còn đó, càng ngày càng lộng hành một cách quá quắt và cái di sản đó sẽ còn tác hại lâu dài…

Ông Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội, ngày 1 tháng Hai, 2021. Ảnh: Reuters

Sau Nguyễn Phú Trọng sẽ là một chương bất định?

Trong chính trị, nhất là đối với một nền chính trị phức tạp như ở Việt Nam hiện nay, vào giai đoạn “hậu Nguyễn Phú Trọng” tới đây, thật khó mà vạch ra một ranh giới rõ ràng giữa ra đi và dừng lại, giữa kết thúc và khởi đầu.

Một trong những câu hỏi lớn mà giới quan sát gần đây đặt ra là, dù rừng khuya đã tắt, nhưng cái lò ‘nhân văn, nhân nghĩa, nhân tình’ của ông Trọng sắp tới có còn đượm mùi củi lửa nữa hay không? Đây là điểm bất định đầu tiên!

TBT đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng. Ảnh: FB Việt Tân

Quan điểm của Việt Tân: Nguyễn Phú Trọng là người Cộng sản cuối cùng

Nguyễn Phú Trọng còn là nhân vật ngả theo Trung Quốc. Ông Trọng và hệ thống cầm quyền đã gây tác hại cho đất nước qua những hiệp định hợp tác bất bình đẳng giữa hai đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, qua việc phân định biên giới đất liền lẫn ngoài Biển Đông.

Kết thúc triều đại Nguyễn Phú Trọng bằng sự nắm quyền của Tô Lâm và phe nhóm công an là một đại họa mới. Đất nước và xã hội sẽ chìm đắm trong hệ thống công an trị. Người dân vốn dĩ đã mất tự do, nay sẽ còn bị kìm kẹp chặt chẽ hơn…