Bến mơ

FB Nguyễn Thông

Ông Tô Lâm phát biểu nhậm chức tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh: Xây dựng Chính sách

Tôi nói thật, cái xứ này có được áp đặt một đội ngũ lãnh đạo cả triệu người đi chăng nữa mà những con người ấy vẫn một lòng “kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội” thì cũng chả đi đến đâu, được trò gì.

Mọi cuộc lên đường đều phải có đích cụ thể, chứ đi mãi với cái đích mơ hồ như vậy thì chỉ uổng công, mỏi chân, mất thời gian.

Hơn 2/3 thế kỷ cả nước này, dân tộc này phải trả giá đắt còn chưa đủ hay sao.

Nhân loại, địa cầu, nhất là khối xã hội chủ nghĩa đã thức tỉnh, mạnh dạn vứt bỏ nó vào sọt rác, là một thực tế hùng hồn không cần giải thích, chưa đủ để sáng mắt hay sao.

Đừng mãi “bọt trong bể khổ, bèo đầu bến mê” nữa. Hãy tỉnh lại sau “đêm trường dạ tối tăm trời đất.” Dẹp hết lú lẫn đi, rồi cầm chắc ngọn cờ lãnh đạo mà bước tới, bước nào ra bước ấy, xứng đáng là người cầm cờ.

Ai lãnh đạo cũng được, miễn là có tài, vì nước vì dân. Tôi chỉ cầu mong đất nước có một đội ngũ lãnh đạo thực tài, giỏi giang, giỏi làm, hiểu việc, thực chất, chứ đừng như đám chỉ chuyên về lý luận, làm dở nói hay, u mê lú lẫn, tự lừa dối mình và dối người, say những điều không tưởng mà quên mất thực tế đang diễn ra trước mắt.

Không dám thay đổi, có họp bất thường tới lần thứ 80 thì cũng luẩn quẩn bến mê thôi.

Hãy dẹp hết những thứ viển vông đi. Suốt mười mấy năm qua, dân-nước phải sống dở chết dở bởi thứ lý luận nỏ mồm là đã quá khiếp, quá giới hạn, quá sức chịu đựng rồi. Cầu giời khấn phật đừng có tay nào thạo lý luận nhảy ra cầm đầu, cai trị nữa. Quá đủ rồi.

Tôi chỉ mong có được một con người tỉnh táo, sáng suốt như Lý Quang Diệu bên Singapore, thậm chí chỉ bằng nửa ông Lý cũng được. Không ai đánh thuế ước mơ.

Thông cào (đang tỉnh)

Nguồn: FB Nguyễn Thông