Biểu Tình Chống Chiêu Dụ Đầu Tư Của CSVN Tại San Francisco

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Tiếp theo các cuộc biểu tình tại Toronto (16/3) và Nữu Uớc (20/3), hàng trăm đồng bào Việt Nam và đại diện các tổ chức, đảng phái, cộng đồng tại miền Bắc và miền Nam California đã tập trung biểu tình chống đối cuộc hội thảo chiêu dụ đầu tư của Cộng sản Việt Nam trước toà thị chính thành phố San Francisco, sáng Thứ năm 23/3 vừa qua. Thật ra thì tòa lãnh sự Việt cộng và một nhóm doanh nhân Mỹ thân Hà Nội tại San Francisco dự tính tổ chức một cuộc triển lãm hàng hóa trong vòng ba ngày 23, 24 và 25 tháng 3 để vận động đầu tư nhưng lo sợ sự chống đối mạnh mẽ của cộng đồng người Việt như hồi năm 1994 nên lãnh sự quán Việt cộng đã huỷ bỏ cuộc triển lãm thay bằng cuộc hội thảo 6 tiếng đồng hồ mang tên là “HCMC-VN Trade and Investments Conference 2006”.

Từng đoàn người đến từ các thành phố San Diego, Orange County, Los Angeles, Fresno, Sacramento, Stockton hợp cùng với đoàn biểu tình tại địa phương San Jose, Oakland, San Francisco và Đông Vịnh với rừng cờ vàng tung bay trong gió đã tạo một khung cảnh biểu tình đầy khí thế. Ban Tổ Chức đã sử dụng các bậc thềm ngay trước cửa ra vào Toà Thị Chính làm sân khấu dã chiến và phát đi những lời giải thích về ý nghĩa cuộc biểu tình cũng như các tội ác của Cộng sản Việt Nam. Từ đó những tiếng hô hào, hò hét khẩu hiệu chống cộng và kêu gọi tự do nhân quyền cho VN được đáp lại vang vang từ những tham dự viên trong đám đông biểu tình bên kia đường trong khu vực Công Viên ngay trước cơ quan làm việc của lãnh đạo thành phố. Đông đảo du khách đã dừng lại lắng nghe.

Trong khi đó bên trong sảnh đường của tòa thị chính với phòng họp có sức chứa 500 người nhưng chỉ có khoảng vài chục người hiện diện với vàì chục gian hàng triển lãm bỏ túi, được canh phòng nghiêm ngặt của cảnh sát. Đúng 10 giờ sáng, đoàn biểu tình xếp hàng tuần hành chung quanh tòa thị chính, với các đường Polk, McAlister, Vannes và Grove trong tiếng nhạc của những bài ca chiến đấu. Được biết là trong ngày biểu tình, do sáng kiến của Ủy Ban Đặc Nhiệm quy tụ những đoàn thể, tổ chức, đảng phái chống cuộc hội thảo của Việt Cộng đã vận động tờ Nhật Báo “The San Francisco Examiner” đăng nguyên bản “Thư Ngỏ” gởi viên thị trưởng thành phố Gavin Newsom, hội đồng quản trị thành phố và những tham dự viên hội nghị. Thư Ngỏ đã đưa ra những lý luận về rủi ro khi làm ăn tại Việt Nam, do những sự gian xảo, tham ô của Việt cộng. Ban Điều Hợp cuộc biểu tình thông báo tại chỗ là đã nhận đóng góp tại chỗ gần một ngàn đô la, gần đủ để trang trải ấn phí đăng Thư Ngỏ. Cuộc biểu tình chấm dứt vào buổi chiều cùng ngày.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Lời kêu gọi tham dự biểu tình UPR 2024 diễn ra vào ngày 7/5 trước trụ sở Liên Hiệp Quốc

Ngày 7 tháng 5 này, nhà nước CSVN sẽ bị kiểm điểm trước Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc (United Nations Human Rights Council – UNHRC) về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là dịp để chúng ta chỉ rõ sự gian trá của CSVN trước diễn đàn quốc tế.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào tham dự buổi biểu tình diễn ra ngày 7/5/2024, trước Trụ sở Liên Hiệp Quốc tại Genève, Thụy Sĩ, nhằm lên án những vi phạm nhân quyền của đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đảng

Để chống lại sự lăng loàn, độc đoán của đảng, ở những nước đa đảng (như Mỹ, Pháp, Hàn, Nhật, Sing chẳng hạn), họ cấm tiệt việc sử dụng ngân sách phục vụ cho riêng đảng nào đó. Tất cả đều phải tự lo, kể cả chi phí cho mọi hoạt động lớn nhỏ, từ chiếc ghế ngồi họp tới cái trụ sở mà đảng sử dụng. Tham lậm vào tiền thuế của dân, nó sẽ tự kết liễu sự nghiệp bởi không có dân nào bầu cho thứ đảng bòn rút mồ hôi nước mắt mình làm lãnh đạo mình.

Ảnh chụp màn hình VOA

Nhóm trí thức Việt Nam đề nghị lãnh đạo chớ ‘nói suông,’ nên chân thành hoà giải

GS. TS. Nguyễn Đình Cống, người đã công khai từ bỏ đảng Cộng sản vào năm 2016 và là một thành viên ký tên trong bản kiến nghị, nói với VOA:

“Thực ra, đây là một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Nhân dân Việt Nam hy sinh xương máu của cả hai bên để mang lại một chiến thắng cho đảng Cộng sản. Còn đối với dân tộc thì chẳng được gì cả. Nó chỉ mang lại được sự thống nhất về mặt lãnh thổ thôi. Còn sau chiến thắng ấy, không giải quyết được vấn đề đoàn kết dân tộc. Đảng thì được. Đảng được vì đạt được chính quyền toàn quốc. Còn dân tộc thì việc hoà giải dân tộc mãi cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được.”

Ngày 30 Tháng Tư, người Việt ở hải ngoại gọi là ngày mất nước, ngày quốc hận. Ảnh minh họa: David McNew/Getty Images

Không cần hòa giải, cần đấu tranh!

Bốn mươi chín năm đã đủ lâu để những người có suy nghĩ đều nhận ra sự thật không ai là “bên thắng cuộc,” cả dân tộc là nạn nhân trong cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Gần nửa triệu thanh niên miền Bắc, 280.000 thanh niên miền Nam bỏ mạng, 2 triệu thường dân vô tội chết trong binh lửa – đó là cái giá máu mà dân tộc này đã phải trả cho cái gọi là công cuộc “giải phóng miền Nam.”