Hoàng Hưng (Hoàng Thụy Hưng)
Hôm nay, cộng đồng mạng lan truyền nỗi bức bách và không thể hiểu nổi hành xử vô thiên vô pháp vô nhân vô đạo vô văn hoá của những ai đó đối với nhà văn lão thành cách mạng 94 tuổi Nguyên Ngọc đang ngồi xe lăn và các nhà văn từ Sài Gòn ra thăm ông: Ngăn trở họ lên thăm ông ở căn hộ trên cao bằng những “mưu hèn, kế bẩn”: Thanh máy “hỏng,” không thể liên lạc điện thoại với ông và người giúp việc để xuống nhận người… Hậu quả nguy hiểm là nhà văn lên huyết áp, phải nhắn lời “xin lỗi” những người tận tình tới thăm mình mà phải ngậm đắng ra về!!!
Cần nói cho rõ: Nhà văn Nguyên Ngọc không bị “giam lỏng,” nhiều người khác đã tới thăm ông thoải mái (trong đó có nhà văn Vũ Thư Hiên, nguyên là người tị nạn chính trị tại Pháp). Vậy việc ngăn trở thô thiển, bất chấp pháp quyền, nhân quyền vừa nói trên chắc chắn có nguyên nhân sau: Không để cho những nhân vật nòng cốt của Báo mạng Online Văn Việt (Diễn đàn của CLB Văn Đoàn Độc Lập Việt Nam) có dịp gặp người thủ lãnh của họ!
Đó là một trong chuỗi hành xử nhất quán từ nhiều năm nay, ở nhiều địa phương: TP.HCM, Hà Nội, Khánh Hoà, Thanh Hoá… đối với tổ chức nhà văn độc lập đầu tiên dưới chính thể Cộng sản!
Bao gồm: Ngăn trở, phá rối những cuộc gặp mặt hàng năm, trao giải Văn Việt; đe doạ, ngăn trở thô bạo (thậm chí hành hung) những người đi nhận giải; phá công ăn việc làm của những thành viên trẻ; gây sức ép rất lớn để một vài thành viên phải xin rút tên!
Không có cơ sở đạo lý và pháp lý nào biện minh cho những hành xử trên! Vì:
– Ngay từ ban đầu và nhất quán cho đến nay, tổ chức Văn đoàn Độc lập (nguyên là “Ban vận động thành lập Văn đoàn Độc lập,” đều tuyên bố chủ trương: Độc lập/đối thoại chứ không đối lập/đối đầu.
– Từ 3/3/2025 đã tự đổi tên thành “Câu Lạc Bộ Văn Đoàn Độc Lập” để tôn trọng Luật Lập hội của VN mới ban hành!
– Đây là một tổ chức đặc thù: Không chỉ bó hẹp trong lãnh thổ VN, mà xuyên quốc gia, qui tụ mọi cây bút tiếng Việt không phân biệt quốc tịch, quan điểm chính trị và nghệ thuật!…
– Hướng dẫn thi hành Luật Lập hội mới nhất của nhà nước VN không hề cấm các câu lạc bộ thành lập và hoạt động. Thực tế đã và đang có không ít CLB văn nghệ hiện hành, thậm chí có cả CLB của các nhà cách mạng lão thành mang tên Lê Hiếu Đằng tại TP.HCM.
– Diễn đàn Văn Việt của CLB có tôn chỉ: “Vì một nền văn học VN tự do, nhân bản,” không hề đối nghịch với đường lối văn hoá chính thống của đảng Cộng Sản và nhà nước VN. Chịu trách nhiệm diễn đàn là nhà văn Trịnh Y Thư, nhà văn Mỹ gốc Việt đang cư trú tại Hoa Kỳ!
– Nhiều năm gần đây, các buổi gặp mặt do Văn Việt triệu tập (luôn luôn có an ninh ngồi bên giám sát) hoàn toàn chỉ là hàn huyên, thăm hỏi, trao đổi sách mới ra, hoàn toàn vô thưởng vô phạt!
– Chưa hề có buổi làm việc chính thức hoặc văn bản chính thức nào của các cơ quan hữu trách với ban lãnh đạo của CLB Văn Đoàn Độc Lập hay diễn đàn Văn Việt để cảnh cáo việc làm hay bài viết sai trái của tổ chức này!
Vậy thì: Những hành xử vô pháp vô thiên vô đạo vô nhân vô văn hoá như trên đi ngược hoàn toàn với tinh thần của “kỷ nguyên vươn mình” mà ông chủ tịch Hội Nhà văn VN gọi là “kỷ nguyên người.” Thực tế là phá hoại công cuộc đoàn kết huy động sức mạnh trí tuệ, tâm huyết của các trí thức trong-ngoài nước vào việc đưa đất nước tiến lên đột phá!
Với tư cách một công dân, một cây bút độc lập, cũng là một thành viên CLB Văn Đoàn Độc Lập (tuy thời gian gần đây do tuổi cao sức yếu, không có điều kiện tham gia tích cực các hoạt động của CLB), tôi nghiêm chỉnh yêu cầu các cơ quan hữu trách lập tức xem xét thay đổi hành xử với CLB và chủ tịch CLB là nhà văn Nguyên Ngọc, một nhà cách mạng lão thành nhiều công lao với đất nước trong suốt cuộc đời đẹp như ngọc của ông!
Mọi hành xử (thậm chí chế tài) với CLB phải đựa trên luật pháp nghiêm minh, công bằng, công khai!
Tha thiết đề nghị cấp lãnh đạo cao nhất xem xét nghiêm túc những việc tưởng nhỏ mà ảnh hưởng rất lớn đến uy phong của nhà cầm quyền, đến niềm tin của người dân, đến cái nhìn của công luận quốc tế đối với Việt Nam!
TP.HCM 21/04/2026