Câu Chuyện Bùi Minh Trí

Hoàng Quân

Từ mấy ngày nay, tại các quán cà phê và nhiều nơi công cộng khắp phố phường, đi đâu cũng nghe bà con thi nhau bàn tán về một bản tin của báo Công an TP. Trang 5, báo Công an TP/HCM ngày 21-12-06 đưa tin:

….“14 giờ ngày 27-11-06, nếu ai vào Website của Bộ Giáo dục đào tạo tại địa chỉ Thiếu Niên Bùi Minh Trí

Đó là Bùi minh Trí, sinh năm 1989 (17 tuổi) học sinh lớp chuyên Lý – Tin trường Trung học phổ thông Nguyễn bỉnh Khiêm, phường 4, thị xã Vĩnh Long. Trong máy tính của Trí vẫn còn lưu lại thời gian, địa chỉ những lần truy cập, ảnh của Bộ Trưởng Nguyễn thiện Nhân, cùng tấm hình của Trí đang ở trần với dòng chữ: “ Catch me if you can” (Hãy bắt tôi, nếu bạn có thể)

Trong bản tường trình, Bùi minh Trí viết: “…Trung tuần tháng 7- 06, tôi vào trang Web của Bộ GDĐT, thấy có một số điểm chưa được an toàn nên đã thử tìm cách xâm nhập. Sau 2 ngày, tôi phát hiện có nhiều lỗi. Với những lỗi ấy, tôi đã lấy được tên truy cập (user name) và cả mật khẩu (password). Tôi đã vào được máy chủ và để lại một file ĐỂ CẢNH BÁO cho những người quản Website, nhưng tôi không nhận được hồi âm từ họ. Đến ngày 27 – 11- 06 , tôi quay lại, kết quả lỗi vẫn chưa được sửa…”

QUÁ THẤT VỌNG về sự tắc trách của họ, nên tôi đã thay ảnh của Bộ trưởng Nguyễn thiện Nhân bằng ảnh của mình, trong vòng 5 phút, với ý nghĩ rằng, có ai đó sẽ thấy và biết rằng trang Web của Bộ GD – ĐT đang có lỗi….”

Trên đây là nguyên văn bản tin của báo Công An. Một bản tin vừa bi vừa hài. Người ta thường bảo, làm giáo dục mà sai thì hại cả một thế hệ. Đã bao nhiêu thế hệ Việt Nam bị hại bởi một nền giáo dục đã cải cách nhiều lần, mà lần cải nào cũng đều chẳng cách được chuyện gì.

“Catch me if you can”. Hãy bắt tôi, nếu bạn có thể. Học sinh thiếu niên Bùi minh Trí đã viết như thế. Nhưng chắc không ai nỡ bắt một thiếu niên nhiệt tình trong sáng, nhưng quá thất vọng về những người thầy, cả với người thầy cao nhất của em là Bộ Trưởng Bộ GD – Đ T. Đó là một, trong bao nhiêu tin nóng đang hàng ngày xảy ra trên đất nước này.

Nhưng tin rất nóng lại là tin về vị Cựu Chủ tịch nước Lê đức Anh, đã trả thẻ Đảng, bỏ cả nhà cửa cơ ngơi ở Miền Bắc để vào Nam tá túc. Tin này đã được lan truyền nhiều ngày nay trong dân chúng và trên cả một vài phương tiện truyền thông. Đài Chân Trời Mới đã chính thức phát đi tin này. Mà Chân trời mới chắc chắn sẽ nhiều điều kiện để xác minh, để xác định tin ấy thuộc loại nào A 1, A 2. Hay B1, B2…

Thông thường, không nên tin vào các loại tin đồn của dư luận. Vì dư luận, nhiều khi chỉ là luận dư. Nhưng khổ nỗi, sống trong một chế độ bưng bít thông tin, người dân đã khôn ra và sáng mắt, nên ít ai tin những điều nhà nước nói trên các cái loa của báo đài chính thức. Nếu sự việc có là sự thật mười mươi đi nữa, họ cũng chỉ tin có một nửa. Một nửa kia vẫn cứ phải là CHỜ và XEM, để biết rõ đằng sau Sự Thật của nhà nước là cái gì. Vì họ đã có nhiều kinh nghiệm về những sự thật một nửa. Một nửa sự thật luôn tiềm ẩn những điều bất ngờ của tai ương bất hạnh, trong một chế độ luôn che đậy sự thật.

Tướng độc nhãn Lê đức Anh mà trả Thẻ Đảng ư? Cựu Chủ Tịch nước đã bỏ của chạy lấy người ư? Điều gì đang xảy ra trong Cung đình Hà Nội giữa phe Bảo thủ và cải cách ? Trâu bò đang húc nhau, và húc nhau từ lâu rồi. Chỉ có ruồi muỗi là dân chúng chết. Từ lâu nay, dân chúng đã chết quá nhiều rồi, nên không ai ngây thơ tin một ông già hết hơi là Lê đức Anh, dù có trả Thẻ Đảng, sẽ mang lại những điếu tốt lành, cho một đất nước đang quá nhiều bất hạnh như hiện nay.

Nhưng bản tin rất nóng này lại có liên quan hữu cơ đến bản tin nóng ở trên kia. Con cháu của các quan chóp bu trong cung đình Hà Nội, có mấy vị chịu để con cháu mình học trong nước, để phải học về cái chủ thuyết mà chính họ không còn tin. Nhưng họ vẫn bắt mọi người phải tin vào điều chính họ không tin nữa. Đúng hơn, họ cũng tin, rất tin nữa là khác, nhưng chỉ là tin qua cửa miệng, qua lý luận , qua khẩu hiệu giăng đầy rãy khắp nơi. Con cháu họ đã được gởi đi nước ngoài từ lâu, rất lâu rồi. Điều này không cần mất công nhiều để xác minh. Vì, chính các vị Công An biết rõ điều ấy hơn bất cứ ai. Con cháu đi, tất nhiên trương mục trong các Ngân hàng cũng phải đi theo, và họ sẽ ra đi sau hết, cho đến khi không thể ở lại.

Cựu Chủ Tịch nước đã bỏ của chạy lấy người. Còn các vị Công An thừa hành đang tác yêu tác quái lên số phận nhiều người hiện nay thì sao? Thật tội nghiệp. Bản tin rất nóng về ông già hết hơi Lê đức Anh, sẽ được kiểm chứng chính xác trong vài ngày, thậm chí, trong vài giờ tới, bởi chính các phản ứng của những vị trong cung đình Hà Nội. Vì, cả thế giới đang chăm chú dõi theo mỗi bước chân và từng hành xử của các vị này. Bản tin ấy không vui, cũng chẳng có gì đáng buồn, nhưng đúng là một tin rất nóng. Ta hãy cùng chờ xem.

Hoàng Quân (Sàigòn)