CHÍNH QUYỀN-CƯỚP QUYỀN TỰ DO SINH HOẠT TÔN GIÁO

Mục sư Hoàng Mạnh Trường

CHÍNH QUYỀN-CƯỚP QUYỀN TỰ DO SINH HOẠT TÔN GIÁO
LIÊN ĐOÀN TRUYỀN GIÁO PHÚC ÂM- HỘI THÁNH PHÚC ÂM
GIÁO HẠT NGŨ KINH
(Miền Bắc Việt Nam)

Mục sư: Hoàng Mạnh Trường-Giáo khu trưởng
Mục sư: Bùi Thị Mùi-Quản nhiệm
Mục Sư Đỗ Hữu Giáo hạt trưởng

Kính gửi:

Ông Chủ Tịch Nước Nguyễn Minh Triết.
Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng
Uỷ Ban Tôn Giáo Chính Phủ Việt Nam
Uỷ Ban Tôn Giáo & Nhân Quyền Quốc Tế
Cộng Đồng Tín Hữu Tin Lành Khắp Thế Giới

Bốn ngày trước đây, chúng tôi đã gởi thư cho chính quyền trung ương trình bày về việc chính quyền Vân Đồn-Quảng Ninh vi phạm niềm tin tôn giáo, một việc làm sai chức năng, không đúng luật, chỉ lấy thịt đè người. Hôm nay chúng tôi tường trình những hoạt động khủng bố tôn giáo mới đây nhất của công an chính quyền huyện Vân Đồn tỉnh Quảng ninh.

1- Lần thứ nhất.

Vào khoảng 20giờ ngày 23/7/2007 trong lúc các giáo hữu sinh hoạt với nhau tại nhà hàng Minh Hải là nơi chúng tôi thuê mượn thì có khoảng hơn 10 người cả công an và các đoàn thể , Uỷ Ban nhân dân thị trấn Cái Rồng xông vào nhà hàng.

Những người này gồm:
1. Bà phó chủ tịch Hoàng Thị Minh Tâm.
2. Ông Thiếu Tá Thép công an thị trấn.
3. Cùng nhiều người thuộc các ban ngành huyện.

Nội dung buổi làm việc chỉ xoay quanh vấn đề là: “không được sinh hoạt tôn giáo”. Chúng tôi đã trả lời rằng: chúng tôi làm đúng Hiến pháp & Pháp luật; chúng tôi yêu cầu chính quyền huyện Vân Đồn đưa ra văn bản rõ ràng để chúng tôi thực hiện; thì được họ trả lời chung chung không rõ ràng, không chứng cứ, không luật lệ…

2- Lần thứ hai.

Ngày 24/7/2007 Đang khi các tín hữu Tin lành sinh hoạt vui chơi với nhau trên lầu 3 của nhà hàng Minh Hải thì chính quyền Vân Đồn ập đến áp đảo tất cả những người trong nhà hàng đòi giải tán một cách vô lý! Chúng tôi vô cùng phẫn nộ vì những cách hành xử của chính quyền Huyện Vân Đồn Quảng Ninh.
Lúc 11 giờ trưa thì một nữ cán bộ đến nhà hàng gửi giấy mời ông Đỗ Hữu ( Mục Sư Giáo trưởng Giáo hạt Ngũ Kinh Miền Bắc) đúng 2h chiều phải lên uỷ ban thị trấn làm việc. Sau đó Mục Sư Đỗ Hữu lên Uỷ Ban nhân dân thị trấn Cái Rồng thì được các cán bộ từ trung ương đến địa phương thẩm vấn, đe doạ là phải giải tán. Buổi làm việc đến 5h 30 phút thì Mục Sư Hữu mới trở về.

3- Lần thứ ba.

Sáng 25/7/07 vào lúc 9h 30 phút, công an đã xúi giục một số người nghiện, côn đồ trà trộn vào nhà hàng để sẵn sàng quậy phá nhưng khi được chủ nhà hàng hỏi thì nói là đi đặt cơm.

Sau đó vài phút có một đoàn cán bộ gồm:

Đại diện chính quyền thị trấn(Phó chủ tịch Hoàng Thị Minh Tâm) Quản lý thị trường-Phòng dịch tễ-Công an huyện – Phòng chữa cháy, sau đó yêu cầu tổng kiểm tra nhà hàng. Cũng ngay sau đó vài phút. Lại có một đoàn kiểm tra khác gồm:
Trưởng đồn công an thị trấn – Chủ tịch uỷ ban thị trấn- Xã đội trưởng dân quân tự vệ (Ông Tuấn ) Công an an ninh Huyện – 4 công an tôn giáo. Tiếp theo sau đoàn đó lại có một đoàn khác gồm:
Hội cựu chiến binh-Hội phụ nữ-Hội nông dân tập thể-Các tổ dân phố-Cán bộ đoàn đội- Cùng rất nhiều công an viên. Tất cả các lực lượng trên đã ập vào nhà hàng áp đảo, gây náo loạn toàn nhà hàng và nhân dân trên đường phố. Chính quyền yêu cầu giải tán toàn bộ 60 người tín đồ Tin Lành trong nhà hàng, chúng tôi đã hỏi lý do nào giải tán thì được trả lời rằng:
1- Nhà hàng không được chứa chấp người Tin Lành
2- Chưa đến giờ ăn cơm nên không được ở lại nhà hàng

Chúng tôi trả lời: chúng tôi ăn hay không là việc của chúng tôi và chúng tôi thích ăn giờ nào là quyền của chúng tôi chứ can hệ gì đến chính quyền ?
Sau đó họ lập cả đống biên bản chẳng biết là để làm gì nữa, không biết họ viết gì trong đó mà chúng tôi không được phép đọc hay nghe họ đọc theo nguyên tắc làm việc. Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên và phẫn nộ trước cách cư xử tồi tệ vi phạm nhân quyền con người quá mức không thể tưởng tượng nổi, chúng tôi không biết đây có phải là chính quyền là bọn côn đồ ???!!!!

4- Lần thứ tư.

Lúc 2giờ chiều hôm đó, những tín hữu đi chơi tắm biển tại công ty Việt-Mỹ thì chính quyền, công an, cảnh sát giao thông chặn đường gây khó khăn cho chúng tôi rất nhiều, có hai cán bộ tên Toàn & Đông đi theo đoàn chúng tôi quay phim, chụp hình lén để làm gì? Một chính quyền của dân mà đi quay phim lén, chụp hình lén không xin phép dân vậy chính quyền nầy có ý đồ đen tối nào đây? Đây làm một việc làm sai nguyên tắc, vi phạm quyền tự do của người dân. Chính quyền đã đến áp lực công ty Việt Mỹ tại khu 3 xã Hạ Long để đuổi chúng tôi ra khỏi bãi tắm trở về nhà, với lý do là bãi tắm chưa đủ tiêu chuẩn vv..

Chúng tôi nói rõ ràng với công ty và các cán bộ công an ban ngành, rằng: chúng tôi đã hợp đồng thuê xe, đã trả tiền phí bãi tắm hàng nhiều triệu đồng; tại sao mà bắt chúng tôi không được tắm một cách vô lý như vậy? chúng tôi yêu cầu các nhân viên an ninh hãy làm đúng chức năng của mình, đừng làm theo chính quyền xúi bẩy, nếu các anh làm căng đuổi chúng tôi sẽ đưa việc này lên quốc tế và công ty sẽ phải bồi thường danh dự cho chúng tôi. Nhưng công ty Việt-Mỹ đã hợp cùng chính quyền khủng bố tín hữu Tin Lành của chúng tôi.Chưa bao giờ công ty Việt Mỹ làm như vậy cả, tại sao hôm nay lại đuổi chúng tôi cách vô lý như thế bây giờ cả đoàn.

Chúng tôi để nghị chính quyền lên thông báo trên các kênh tivi và mọi phương tiện truyền thông trên toàn quốc là: mọi nơi sinh hoạt giải trí công cộng thì cấm người theo đạo Tin Lành đến.

Trong lúc giằng co như vậy thì công an tên Toàn đứng trên bờ quay phim lén hết thảy chúng tôi!!!!. Đúng là bọn người vô nhân đạo! vô nhân tính!

5- Lần thứ năm.

Lúc 4h 30 chiều, chúng tôi rời khỏi bãi biển lên xe để trở về nhà hàng Minh Hải thì bị công an giao thông chặn bắt xe ôtô mà chúng tôi thuê, đuổi hết thảy chúng tôi xuống đường đi bộ về nhà hàng khoảng 8 km. Trên đường đi bộ về nhà hàng chúng tôi nghe người dân hai bên đường nói lại rằng: công an đã tung tin là trên bãi tắm có 60 tên phản động; tôi thấy các anh đi bộ thế này có gì mà phản động?! Họ tỏ lòng rất cảm thông vì nỗi khổ của chúng tôi. Lại lần nữa, giáo dân chúng tôi chứng kiến cách hành xử vô đạo, vô luật lệ của chính quyền Vân Đồn-Quảng Ninh, đã vi phạm nghiêm trọng quyền của người dân.

LUẬT THANH NIÊN CỦA NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỐ 53/2005/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2005 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về thanh niên.

Chương I điều 3 khoản 2 ghi rõ quyền thanh niên
2. Thanh niên không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp đều được tôn trọng và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.
Chương II điều 12 khoản 1 ghi rõ quyền thanh niên
1. Được tham gia các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, vui chơi, giải trí lành mạnh.

Chúng tôi yêu cầu:

1. Chính quyền Vân Đồn-Quảng Ninh phải ngưng ngay việc bắt bớ, sách nhiễu tôn giáo; ngưng ngay thái độ hành xử vô đạo đức. Chính quyền hãy thực thi những gì đã hứa, đã viết trong Hiến pháp và luật pháp.
2. Chính quyền trung ương phải xử lý những cán bộ làm việc sai trái không căn cứ trên pháp luật Nhà nước phải tạo mọi điều kiện thuận tiện nhất để chúng tôi được tự do tín ngưỡng.
3. Chính quyền phải trả lời chúng tôi bằng văn bản rõ ràng giải thích cho biết tại sao gọi chúng tôi là đạo Mỹ là đạo phản động ? Và tại sao lại chưa trả 100 cuốn kinh thánh đã tạm giữ gần 10 ngày qua tại công an tỉnh?
4. Chính quyền Vân Đồn-Quảng Ninh công khai xin lỗi con dân Chúa tại Quảng Ninh và khắp nơi trên đất nước Việt Nam.

Ký tên:
Mục sư Hoàng Mạnh Trường (Số Tel 0979890971)
Mục sư Bùi Thị Mùi: Số Tel: 0914388663
Mục sư Đỗ Hữu: Số Tel: 0912421469

Văn Phòng Giáo Hạt Trưởng: (Địa chỉ Thôn Đông Sơn, Xã Đông Xá, Huyện Vân Đồn-Quảng Ninh ĐT 033.794971)
Cùng toàn thể Muc sư đoàn trên toàn quốc thuộc Liên Đoàn Truyền Giáo Phúc Âm-Hội Thánh Phúc Âm- do Mục Sư Trần Mai làm Tổng Quản Nhiệm- 28 Hồ Tùng Mậu- Q1 Tp HCM Tel: 2990566