Chuyện Tàu USS Peleliu: Nước Ta Ai Là Chủ ?

Bùi Tín
Tầu Bệnh Viện Hoa kỳ USS Peleliu.

Việc chiếc Tầu Bệnh Viện Hoa kỳ USS Peleliu cặp bến Việt Nam để làm việc từ thiện đã được 2 bên Việt – Mỹ thỏa thuận từ đầu năm nay. Tàu USS Peleliu vốn là tàu chiến loại lớn đã hết hạn dùng cho thời chiến, được cải tạo hoàn toàn nhằm tận dụng cho công việc ngoại giao – nhân đạo.

USS Peleliu thành một bệnh viện lưu động hiện đại mang tầm vóc quốc tế, theo 3 ý nghĩa:

1/ tận dụng những thành tựu quốc tế mới, tiên tiến về y học hiện đại , những trang bị kỹ thuật, phương pháp phẫu thuật và chữa bệnh mới mẻ của thế giới; nét độc đáo là có một số người máy – phẫu thuật cực kỳ hiện đại;

2/ Những bác sỹ, y tá, nhân viên kỹ thuật tình nguyện hình thành đội ngũ y tế quốc tế 300 người có trình độ cao của Bệnh Viện USS Peleliu đến từ: Ấn Độ, Nhật Bản, Canada, Âuxtrâylia, Đại Hàn, Hoa kỳ…

3/ Đối tượng phục vụ năm nay là các nước chậm phát triển ở Đông Nam Á, chú trọng trẻ nhỏ, người già, gia đình nghèo…

Tàu bệnh viện hiện đại này có 2 phòng mổ, nhiều phòng khám bệnh, các chuyên khoa tai mũi họng, răng hàm mặt, tiêu hóa, tim mạch, phụ khoa, chiếu điện, phòng thí nghiệm… Năng xuất trung bình mỗi ngày là 160 ca mổ. Đặc biệt là có những xe chở bệnh nhân và cả trực thăng để đón đưa bệnh nhân đến sàn tàu nhanh chóng thuận lợi, nhất là khi cấp cứu.

Sau chuyến làm việc ở Philippin rất kết quả, gây ấn tượng sâu rộng về tinh thần quốc tế cao, năng xuất chữa bệnh vượt trội, được cả xã hội quý trọng ghi ơn, tàu USS này sang Việt Nam cặp bến Đà nẵng chiều 16 tháng 7 trong cảnh thờ ơ vắng lặng đến lạ lùng. Chiếc tàu này bị ”nhỡ tàu”? Nó bị coi như khách vô duyên, gần như không được hoan nghênh! Cả đội ngũ y tế tiền tiến sững sờ, không hiểu chuyện gì, coi như thất nghiệp. 1.200 cán bộ y tế và nhân viên phục vụ các loại trên tàu bàng hoàng.

Bao nhiêu bà con ta dài cổ mong chờ đành tưng hửng. Nhiều bà con bị bệnh hiểm nghèo đành thở dài não nuột.

Vì sao? Không có giải thích chính thức. Do lệnh trên. Thế thôi! Ai muốn hiểu ra sao thì hiểu. Không thì tự hiểu lấy! Thì ra phía Việt nam ra lệnh: cấm trực thăng Hoa kỳ không được bay trên bầu trời Việt Nam, vì đó là trực thăng quân sự (!) của một nước thù địch cũ(!). Dù cho đó chỉ là những trực thăng quân sự đã được chuyển sang làm việc từ thiện.

Đó chỉ là cái cớ!

Dư luận thủ đô vang vọng vào Đà Nẵng và Sàigòn, cho biết tàu USS Peleliu đến Việt Nam khi tranh chấp Trung quốc – Việt Nam xảy ra sự cố ở quần đảo Trường Sa, tàu chiến Trung quốc bắn tàu đánh cá Việt Nam, giết chết ngư dân ta, đã vậy lại còn nổi giận vô lối. Họ càng lấn lướt khi thấy phía chính quyền Hà Nội quá mềm yếu, chuyên cúi đầu vâng dạ với họ cả những trường hợp họ đuối lý rành rành.

Thế là khi tàu USS Peleliu cặp bến Đà Nẵng, Bắc Kinh đã tỏ ra khó chịu, và chỉ cần viên đại sứ tàu họ Càn ở Hà Nội bắn tiếng cho 2 vị ”thái thượng hoàng” – người của ”Thiên triều cộng sản ” cắm rễ trong triều đình cộng sản đàn em, rằng: Bắc kinh không muốn có bất cứ một dấu hiệu nào về quan hệ Việt – Mỹ có màu sắc quân sự, hay có tính chất hữu nghị mang tầm chiến lược dù là trá hình dưới hình thức nhân đạo…

Giới thông thạo tin ở Hà Nội cho thấy ngày càng có đông đảo cán bộ trung cao đảng CS Việt Nam, kể cả hầu hết uỷ viên trung ương đảng – đều nhận ra rằng tổng bí thư hiện tại Nông Đức Mạnh không hề tỏ ra là người xuất sắc nhất của đảng, để cứ ở lỳ mãi một cách vô lý trên cương vị là ”người số 1” của đảng; nếu xét về khả năng lãnh đạo, về tư duy lý luận và chiến lược, về đầu óc sáng tạo và sáng kiến đổi mới cũng như về đạo đức chí công vô tư… thì có hàng nghìn, hàng vạn người trong đảng có trình độ và phẩm chất cao hơn ông ta.

Cho nên chỗ mạnh duy nhất của ông Tổng họ Nông chỉ còn là được Bắc kinh tín nhiệm, và ông trở nên cực kỳ bén nhạy với mỗi chỉ thị đến từ phương Bắc, như trong trường hợp chiếc tàu USS Peleliu vừa qua. Thế là bộ máy đảng vận hành. Báo chí không hề đưa tin và ảnh của chiếc tàu từ thiện với sứ mệnh cao quý của nó. Bộ Công an vào cuộc, hằm hè ra lệnh…

Lẽ ra chiếc tàu Bệnh viện này có thể thực hiện chừng hơn 2 ngàn ca mổ đặc sắc cho bà con dân nghèo ta, nhanh gọn, không mất tiền, chất lượng cao… Lẽ ra nó đã cứu được hàng nghìn người bệnh hiểm nghèo, mang lại hạnh phúc cho biết bao gia đình dân Việt Nam ta, khi nền y tế nước ta vừa yếu kém vừa bị virus tham nhũng làm hư hỏng sa sút.

Ai ngăn cản những việc làm cao đẹp, những nguồn hạnh phúc hiếm hoi như thế. Và một câu hỏi xoáy sâu tâm can người yêu nước và dân chủ: đất nước này là của ai? chính quyền độc đảng này là của ai? phục vụ ai? Chiếc tàu USS Peleliu đã ra đi trước thời hạn. Nó không trở lại. Để lại một câu hỏi còn nguyên:

Ai làm chủ thật sự trên đất nước này?

Bùi Tín
Paris 10/8/2007.