Chuyến trở về …

Nam Tùng

Chuyến bay China Airlines CI-004 từ Taipei thay vì đáp xuống phi trường quốc tế SF lúc 7:30 tối ngày Thứ Bảy 17/05 theo lịch trình chuyến bay nhưng đã hạ cánh sớm hơn 45 phút, điều này hiếm xảy ra vì theo thống kê đường hàng không, trễ hơn lịch trình luôn luôn chiếm nhiều phần trăm hơn, nhưng không phải vì thế làm cho cuộc đón tiếp bị trở ngại dù có những thân hữu đến từ Sacramneto mất khoảng 2 giờ lái xe hoặc gần hơn và là thành phố San Jose nằm về hướng nam với khoảng 45 phút lái xe.

Trưởng ban chương trình tiếp đón Ts Nguyễn Quốc Quân ông Trần Hùng cho biết, số người đến phi trường SF từ các thành phố Oakland, Monterey, Milpitas, Sacramento, Stockton, San Jose… khoảng 200 người bao gồm thân hữu và những chiến hữu của nhà đấu tranh dân chủ họ Nguyễn.

Quan khách đặc biệt trong số này là DB Dave Jones, đại diện DB Trần Thái Văn đến từ Sacramneto, ông Đỗ Hoàng Điềm chủ tịch đảng VT, Ông Lý Thái Hùng, TBT đảng VT, ông Hoàng Cơ Định, UVTƯ đảng VT, ông Nguyễn Ngọc Đức, UVTƯ đảng VT đến từ Pháp, Phu nhân cố phó đề đốc Hoàng Cơ Minh (cố chủ tịch VNCTCMĐ), cụ Trương Đình Sửu, Hội Cao Niên, ông Hoàng Thế Dân, Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành Cộng Đồng Bắc California, ông Hồ Văn Khởi, Liên đảng chính trị Bắc California, ông Ngô Chí Thiềng Phó Chủ Tịch Cộng Đồng Nam California…

Đại diện truyền thông Việt ngữ gồm có ông Ngô Trọng Đức Chủ tịch Hội Đồng Quãn Trị hệ thống TNT, ông Lê Thanh Tùng, Giám đốc điều hành Sóng Việt Media và Saigon Radio Hải Ngoại, ông Nguyên Khôi, Giám đốc truyền hình SBTN và Giám đốc hệ thống truyền thanh Quê Hương Bắc California, Bà Diễm Hương, đài tiếng nói Hoa Kỳ, cô Maylan và ông Nguyễn Cầu phóng viên SVTV, Cô Hồng Thuận phóng viên đài Chân Trời Mới, Bà Diệu Chân, ông Nguyên An, ông Hồ Bửu hệ thống Tiếng Nước Tôi và tuần báo Việt News Sacramento…

Đoàn người tham dự đón chào Ts Nguyễn Quốc Quân được nhân viên điều hành phi trường dành cho khu vực tập trung riêng biệt gần cổng A, hành lang dài nơi hành khách chuyến bay được người thân đến đón thuộc tầng thứ hai (Level 2).

Trước đó Gs Hoàng Cơ Định người tiếp xúc với nhân viên phi trường loan báo Ts NQQ sẽ được an ninh mặc sắc phục đưa ra ngoài bằng lối đi dành cho quan khách đặc biệt (VIP), ngoài ra được sự can thiệp của DB Dave Jones và DB Trần Thái Văn Ban điều Hành phi trường đã dành cho ban tổ chức phòng họp riêng trên tầng 3 (Level 3), phòng này có sức chứa khoảng 100 người, có âm thanh và ghế ngồi dành cho quan khách.

Niềm vui lớn nhất của sự trở về này khó mô tả một cách trọn vẹn, nếu nhìn về khía cạnh tình cảm đây là ngày hạnh phúc nhất của gia đình Ts NQQ và chị Ngô Mai Hương hiền thê của ông cùng hai cháu trai. Đúng vậy, hình ảnh ghi lại rất cảm động khi Ts NQQ xuất hiện trong nụ cười thật tươi cả hành lang phi trường đã nghe tiếng hô vang: “NGUYỄN QUỐC QUÂN”, “NGUYỄN QUỐC QUÂN”, “NGUYỄN QUỐC QUÂN”…. Kế tiếp hình ảnh gia đình TS NQQ gồm 4 người xoắn lại thành một như không bao giờ muốn bị tách rời, họ ôm nhau vui mừng, xúc động…

Nếu nhìn về khía cạnh đấu tranh đây là một thắng lợi lớn của đảng VT, họ có lý do vui mừng vì nhà cầm quyền CSVN đã không thể buộc tội một UVTƯ đảng VT. Không thể cầm giữ lâu hơn 6 tháng (17/11/07 – 17/05/08) sau một phiên tòa chiếu lệ ngày 13/05 phải trả tự do một đối tượng bị buộc tội “khủng bố”.

Thắng lợi này được ông Đỗ Hoàng Điềm, Chủ tịch đảng VT xác định trong buổi họp báo “CSVN bị sức ép mạnh công luận Quốc Tế và Hoa Kỳ buộc phải trả tự do cho các thành viên đảng VT trong đó ngoài Ts NQQ còn có anh Nguyễn Thế Vũ (Việt Nam) và Nguyễn Hải (Thái Lan)”.

Trong phần phát biểu của DB Dave Jones ông cho rằng sự trở về của TS Nguyễn Quốc Quân là sự chiến thắng của Dân Chủ, ông hứa sẽ tiếp tực đứng bên cạnh những nhà lập pháp California như ông đã từng lên tiếng đòi trả tự do cho Ts NQQ và đấu tranh cho Dân chủ Nhân quyền.

Ts NQQ cho biết khi ông đứng trước tòa án nhân dân của CSVN ông giữ được bình thản và chấp nhận những điều xấu nhất đến cho mình nhưng khi trở lại vùng đất tự do, an toàn nhìn các chiến hữu và đồng bào đến phi trường chào đón rầm rộ với cờ vàng 3 sọc đỏ, cờ Hoa Kỳ, biểu ngữ, posters “Welcome Home Dr. Nguyễn Quốc Quân”… khiến ông mất bình tỉnh vì xúc động.

“Tôi không nhận mình là anh hùng, những gì tôi hành động, bị tù so với những nhà dân chủ trong nước sẽ không đáng kể, họ phải chịu đựng khó khăn hơn tôi nhiều”, Ts NQQ nói tiếp “ Chúng ta hãy quan tâm và đấu tranh cho sự tự do của những nhà đấu tranh quốc nội bằng mọi nổ lực”.

Ông Lý Thái Hùng, TBT đảng VT trong phần phát biểu cuối cùng đã cám ơn mọi nổ lực đóng góp, hổ trợ tiếp tay từ chính giới đến các hội đoàn để giải thoát các thành viên đảng VT và ông đã phủ nhận bản án do CSVN gán ghép cho các nhà đấu tranh dân chủ trong đó có 6 thành viên đảng VT. Ngoài ra ông LTH cũng cho biết đảng VT không ngừng gia tăng đấu tranh cho tự do của tất cả những nhà đấu tranh dân chủ khác còn bị giam cầm như LM Nguyễn V Lý, Ls Lê Thị Công Nhân, Ls Nguyễn Văn Đài…

Ngày 17/05 ngày vui chung của nhiều đồng bào hải ngoại khi nhận tin CSVN bị áp lực phải trả tự do cho Ts NQQ trở về Hoa Kỳ. Riêng đảng Việt Tân và các tổ chức đấu tranh khác đây là một thành tích lớn khi công khai đối đầu với CSVN và buộc họ phải bó tay không thể tùy tiện, gán ghép, cáo buộc tội “khủng bố” cho bất kỳ ai không chấp nhận chế độ độc tài độc đảng và đòi hỏi Tự do, Nhân quyền cho Dân tộc Việt Nam.

Nhưng có lẻ, mọi người sẽ khó quên hai câu thơ của Trần Dần do Ts NQQ gởi tặng khi chấm dứt phần phát biểu: “Chúng ta đi, như trái đât khổng lồ – Hiền hậu lắm, nhưng mà đi cả quyết.”