Cộng Đồng Tây Tạng và Thân Hữu Biểu Tình Và Đặt Vòng Hoa Tưởng Niệm Trước Trụ Sở LHQ Genève

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

Trưa thứ bảy 22 tháng 3, mặc dù trời mưa tuyết và gió rét giữa mùa Phục Sinh, đáp lời kêu gọi của bà Deki Youdon, đại diện Cộng đồng Tây Tạng tị nạn vùng Thụy Sĩ Pháp Thoại, khoảng 300 người đã đến biểu tình tại quảng trường Các Quốc Gia (Place des Nations) thành phố Genève, ngay trước trụ sở Âu Châu của Liên Hiệp Quốc.

Trong số đông đảo bạn hữu và người ngoại quốc ủng hộ chính nghĩa dân tộc Tây Tạng, có Trung Tâm Nhà Văn Việt Nam Lưu Vong, Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam và Hội Cựu Quân Nhân Việt Nam Cộng Hòa ở Thụy Sĩ. Ông Tenzin Sampbel Kayta đại diện Đức Đạt Lai Lạt Ma tại các Khóa Họp Hội Đồng Nhân Quyền tại Genève và ông Tsering Lhakpa, nguyên chủ tịch Cộng đồng Tây Tạng chào đón những người bạn Việt Nam thân thiết. Tất cả mọi người cùng đi giữa rừng cờ Tây Tạng, băng biểu ngữ và bảng khẩu hiệu bao quanh hai vòng hoa lớn và nhiều bó hoa.

JPEG - 98.7 kb

JPEG - 50.4 kb

JPEG - 82.7 kb

Sau diễn văn của các đại diện Cộng đồng Tây Tạng, một số nhân vật chính trị Thụy Sĩ đã lên tiếng tố cáo và kết án những hành vi tội ác của đế quốc Trung cộng tại Tây Tạng. Người phát biểu rất được chú ý là ông René Longet, chủ tịch đảng Xã hội và thị trưởng Onex tiểu bang Genève. Ông gọi đích danh chế độ Bắc Kinh độc tài. Ông nói rằng sự phủ nhận tuyệt đối Quyền Căn Bản của Con Người đang ngự trị tại Tây Tạng còn sự phủ nhận Quyền Dân Chủ thì can hệ đến toàn thể nước Trung Hoa. Được biết ông René Longet vốn là một bạn hữu của Người Việt Lưu Vong cũng như của cộng đồng Tây Tạng tị nạn và các dân tộc bị áp chế khác trên thế giới. Một tuần trước đây, sau khi bùng nổ cuộc trấn áp tàn bạo của Hồng quân Trung cộng tại Lhassa, ông René Longet đã quyết định cho treo quốc kỳ Tây Tạng trước tòa thị sảnh Onex suốt năm, thay vì chỉ có lễ thượng cờ vào Ngày 10 Tháng 3 hàng năm, bất chấp sự kịch liệt phản đối của đại sứ Trung cộng. Sau đó, rất đông người trong đoàn biểu tình tiến vào tận cổng chính Trụ sở Liên Hiệp Quốc. Hai vòng hoa lớn, nhiều bó hoa, hình ảnh một số nạn nhân và bảng khẩu hiệu được đặt sát vào chân tường. Năm cây cờ lớn mang quốc kỳ Tây Tạng được dựng trên bức tường cùng với các băng bảng khẩu hiệu đòi Tự Do cho Tây Tạng, Trung cộng ngưng cuộc diệt chủng văn hóa và kêu gọi Liên Hiệp Quốc giúp đỡ Tây Tạng, v.v. Mấy phút im lặng đã được dành cho lễ Tưởng Niệm những người Tây Tạng (có thể đến hàng triệu nạn nhân) bị Trung cộng sát hại từ năm 1949 cho đến nay và phần đọc kinh cầu nguyện của một nhà sư Tây Tạng. Tiếp theo là sự đồng thanh hô to khẩu hiệu của mấy trăm người biểu tình. Các khẩu hiệu được lập lại nhiều lần là: Trung Hoa hãy ngưng cuộc trấn áp ở Tây Tạng! Trung Hoa hãy ngưng giết hại ở Tây Tạng! Trung Hoa hãy ngưng nói dối ở Tây Tạng! Liên Hiệp Quốc đang ở đâu? Hãy khẩn cấp gởi phái đoàn điều tra sang Tây Tạng! Cộng Đồng Quốc Tế hãy thức dậy! Chúng tôi lên án (Trung Hoa) sử dụng Súng Đạn (ở Tây Tạng)! Không có Nhân Quyền – Không có Tự Do tại Tây Tạng dưới sự thống trị của Trung Hoa!

JPEG - 79.9 kb

Một trong những yêu sách chính của ban tổ chức cuộc biểu tình và Cộng đồng Tây Tạng lưu vong là Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc phải cứu xét tình hình cực kỳ nghiêm trọng ở Tây Tạng giống như ở Miến Điện. Quang cảnh cuộc biểu tình đã được chiếu trên hệ thống Vô Tuyến Truyền Hình Thụy Sĩ chiều ngày thứ bảy, kể cả cuộc phỏng vấn ông René Longet và các đại diện Tây Tạng. Một số đài phát thanh, cơ quan truyền thông báo chí Thụy Sĩ và Pháp có loan tin về cuộc biểu tình ở Genève và ở Luân Đôn Anh quốc trong ngày hôm ấy.

Cuộc biểu tình trước trụ sở Liên Hiệp Quốc giữa thành phố Genève Thụy Sĩ bắt đầu lúc 13 giờ 30 và kết thúc lúc 16 giờ chiều thứ Bảy. Ngày thứ Ba 25 tháng 3, từ 12 giở 30 đến 15 giờ 30 sẽ có một cuộc biểu tình tuần hành Đoàn Kết với dân tộc Tây Tạng. Đoàn biểu tình sẽ đi qua nhiều đường phố chính trung tâm Genève hướng về trụ sở Cao Ủy Liên Hiệp Quốc đặc trách Nhân Quyền nằm trên bờ hồ Léman. Một Giác thư sẽ được chuyển trình cho Cao Ủy tại Điện Wilson. Đoàn biểu tình tiếp tục tuần hành về Quảng Trường các Quốc Gia trước trụ sở Liên Hiệp Quốc. Tại đây sẽ có buổi đọc kinh cầu nguyện của các tu sĩ Phật Giáo viện Rikon và phần phát biểu cùng khẩu hiệu và yêu sách như cuộc biểu tình ngày thứ Bảy, 22 tháng 3 vừa qua.

Genève, ngày 24 tháng 3 năm 2008

Liên Hội Nhân Quyền Việt Nam ở Thụy Sĩ
Ligue vietnamienne des droits de l’homme en Suisse
Vietnamese League for Human Rights in Switzerland

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Nhà văn Nguyên Ngọc (hàng ngồi, thứ tư từ trái sang) cùng các văn hữu. Ảnh: FB Hoang Thụy Hưng

Các cơ quan hữu trách phải thay đổi cách xử sự với CLB Văn Đoàn Độc Lập!

Với tư cách một công dân, một cây bút độc lập, cũng là một thành viên CLB Văn Đoàn Độc Lập (tuy thời gian gần đây do tuổi cao sức yếu, không có điều kiện tham gia tích cực các hoạt động của CLB), tôi nghiêm chỉnh yêu cầu các cơ quan hữu trách lập tức xem xét thay đổi hành xử với CLB và chủ tịch CLB là nhà văn Nguyên Ngọc, một nhà cách mạng lão thành nhiều công lao với đất nước trong suốt cuộc đời đẹp như ngọc của ông! (Nhà thơ Hoàng Hưng)

Ảnh minh họa: AI - Tạp chí Thế Kỷ Mới

Kiểm duyệt không chỉ xóa bài – nó thay đổi cách bạn nghĩ, nói và nghe

Hơn hai mươi năm trước, người ta hào hứng gọi Internet là “quảng trường công cộng mới”: Ai cũng có thể lên tiếng, ý tưởng cạnh tranh công bằng, người nói và người nghe gặp nhau không qua trung gian. Giấc mơ đó dần thành thứ gì đó khác hẳn — vì kiểm duyệt.

Bài này không tranh luận về kiểm duyệt đúng hay sai, mà muốn nhìn vào một thứ ít được chú ý hơn: Kiểm duyệt đang làm gì với cách chúng ta nói chuyện, nhìn nhau, và hiểu thế giới?

Việt Nam trước ngã rẽ… (Con người – Thể chế – “Vòng kim cô” địa chính trị)

Feuilleton ba kỳ này không nhằm phán xét, càng không nhằm kích động. Mục tiêu của nó là nhận diện một thực thể vô hình nhưng quyết định vận mệnh quốc gia: Cái mà ta có thể gọi là “bóng ma thể chế.” Đó không phải là một âm mưu bí ẩn, cũng không phải là một thế lực siêu hình. Nó là tổng hòa của mạng lưới quyền lực, lợi ích, ràng buộc và nỗi sợ – thứ vừa duy trì ổn định, vừa kìm hãm đột phá.

Hình ảnh cho thấy chiếc mô tô (góc trên, bên phải) rượt đuổi em học sinh đến trượt ngã tử vong, "lặng lẽ" quay đầu bỏ đi! Ảnh: VNTB

Đảng viên ‘quay đầu’ trước nỗi đau của dân

Theo đó, trong video được đăng tải, hình ảnh chiếc xe đi sau có những dấu hiệu giống một cảnh sát giao thông điều khiển phương tiện giao thông đang di chuyển trên đường. Thêm vào đó, trước khi chiếc xe bị tai nạn xuất hiện trong video, từ xa đã nghe tiếng còi hú quen thuộc của lực lượng cảnh sát giao thông mỗi khi truy đuổi theo người vi phạm hoặc mở đường.

Từ hai điều trên nói trên, liệu rằng, có đúng “người đi sau lặng lẽ quay đầu” là một chiến sĩ cảnh sát giao thông?