Cựu Tù nhân lương tâm Vũ Quang Thuận đang trong tình trạng nguy kịch

Trần Minh Nhật

Cựu Tù nhân lương tâm Vũ Quang Thuận tại phiên tòa năm 2018. Ông bị kêt án 8 năm tù với cáo buộc "tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCNVN" theo anh bị kết án 8 năm tù theo Điều 88 (Bộ luật Hình sự, 1999). Ảnh: TTXVN

Nghe tin cựu Tù nhân lương tâm Vũ Quang Thuận đang trong tình trạng nguy kịch, nhập viện và hôn mê lại bị công an cấm cản không cho đi cấp cứu, thật thương và thật buồn.

Theo Project 88, blogger Vũ Quang Thuận là người sáng lập và lãnh đạo Phong Trào Dân Tộc Chấn Hưng Nước Việt (“Phong trào toàn quốc phục hưng Việt Nam”) cùng với ông Nguyễn Văn Điển để phổ biến Hiến pháp và nhân quyền với phương châm “Dân chủ, Tiến bộ, Nhân đạo, Hòa bình.”

Sản xuất và điều hành một kênh video trên YouTube, qua đó blogger Vũ Quang Thuận đã thảo luận về các vấn đề chính trị, đấu tranh cho sự tôn trọng nhân quyền và dân chủ. Chuỗi video cuối cùng mà họ tải lên hai ngày trước có tựa đề “Hướng dẫn biểu tình hợp pháp,” có thể là một trong những lý do dẫn đến việc họ bị bắt vào năm 2017. Với cáo buộc “tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCNVN” anh bị kết án 8 năm tù theo Điều 88 (Bộ luật Hình sự, 1999) chỉ trả tự do trước thời hạn 9 ngày, ngày 22 tháng 2 năm 2025, khi sức khỏe đã suy kiệt.

Anh Thuận đang bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD) độ 4 và suy hô hấp độ 4. Dung tích phổi chỉ còn 8% so với người khoẻ mạnh ở mức trung bình, đó là lý do trại giam phải trả anh về từ bệnh viện hôm 22/2/2025.

Tình trạng bệnh của anh trở nặng, theo anh kể với đài Á châu Tự do (RFA), là do trình độ yếu kém của cán bộ y tế trại giam đã chuẩn đoán sai bệnh, khi cho rằng anh chỉ bị viêm mũi thông thường. Anh không được chữa trị kịp thời và chỉ được cấp những thuốc rẻ tiền theo chế độ nhà tù. Khi anh bị nhiễm Covid, Trại giam Nam Hà (tỉnh Hà Nam) cũng không phát hiện ra và có phác đồ điều trị thích hợp.

Nhà tù Nam Hà đã bào mòn sức khỏe của một người tráng kiện như anh khi áp dụng chế độ biệt giam khắc nghiệt. Từ đầu năm 2020 đến tháng 5/2021 anh bị nhốt riêng trong buồng giam chật hẹp, thiếu ánh sáng, nền xi-măng ẩm ướt, lạnh cóng vào mùa đông và nóng nực khi hè tới.

Giờ đây, khi đã ra tù đi chữa trị nhưng công an tỉnh Thái Bình ngăn cản và không cho anh Vũ Quang Thuận đi Hà Nội chữa trị và còn trục xuất anh về từ phòng khám. Nghe tin có khi anh hôn mê và sức khỏe nguy kịch mà thương cho một người từng can đảm dấn thân cho dân chủ như anh.

Trần Minh Nhật