Dân Oan Biểu Tình Tại Hà Nội

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
JPEG - 92.3 kb

Sáng nay ngày 31/7/2007 tại thủ đô Hà Nội đã nổ ra cuộc biểu tình của đồng bào các địa phương thuộc nhiều tỉnh ở miền Bắc Việt Nam, cụ thể gồm các địa phương sau : Bắc Giang, Thái Bình, Quảng Ninh, Hà Tây và Hòa Bình, Quảng Bình, Nghệ An, Tuyên Quang… Có một số đồng bào các tỉnh trong Nam còn tiếp tục ở lại Hà Nội cũng tham gia biểu tình chung với đồng bào miền Bắc như các tỉnh Bến Tre và các đồng bào sắc tộc Stiêng, Tày, Dao, Nùng, Hoa, Kinh…thuộc xã Đắc Ơ, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước. Số lượng đồng bào tham gia biểu tình ước chừng tổng số gần 300 người, đông nhất là đoàn của tỉnh Quảng Ninh và Bắc Giang trên 200 công dân.

Hôm nay đồng bào tập trung ở địa điểm chính là văn phòng tiếp dân trung ương đảng CSVN, chính phủ và quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đặt tại số 110 đường Cầu Giấy – Hà Nội. Tại đây hàng trăm đồng bào tập trung đưa đơn khiếu kiện tố cáo đích danh các quan chức cấp cao nhất có chức quyền trong tỉnh nơi họ đang cư trú đã cướp đoạt đất đai, nhà cửa của đồn bào khi chính quyền CS địa phương giải tỏa trắng không đền bù làm thiệt hại cho quyền lợi của họ.

JPEG - 75.9 kb

Tại trụ sở trên đường Cầu Giấy ngoại thành Hà Nội thuộc huyện Từ Liêm cách trung tâm thành phố gần 10 km, hàng trăm người dân là nạn nhân của chế độ bạo quyền CSVN trong nước đã dàn hàng ngang trước trụ sở này để căng các biểu ngữ phản kháng có nội dung đấu tranh. Chính vì việc đồng bào dân oan đứng trên vỉa hè trước trụ sở văn phòng này để biểu tình, tay căng khẩu hiệu hay biểu ngữ, nên đã thu hút rất nhiều người dân Hà Nội và các tỉnh ra vào trung tâm thành phố đi qua ngó xem và dừng lại để đọc các dòng chữ họ viết trên các tấm biểu ngữ mà làm cho giao thông đi lại trên quốc lộ quan trọng này bị tắc ngẽn cả ngày nay. Lực lượng an ninh, mật vụ, công an CS và dân phòng đã khá vất vả để điều hành giao thông nhưng không mấy kết quả gì.

Người đi đường có thể đọc được các tấm biểu ngữ mà dân oan đã viết rất rõ ràng.

Có tấm biểu ngữ mang nội dung như :

“Đả đảo ông Nguyễn Văn Quynh bí thư tỉnh Quảng Ninh, ủy viên trung ương ĐCSVN, chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo cấp dưới cướp đất cướp nhà của gia đình tôi”.

Có tấm biểu ngữ viết : “Nhân dân tỉnh nhà tố cáo vạch trần bộ mặt ông Phan Văn Mưu bí thư tỉnh ủy tỉnh Bắc Giang, ủy viên trung ương ĐCSVN cướp đất cướp ruộng của nhân dân huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang”.

Một tấm biểu ngữ khác viết : “Tôi Đỗ Thị Gặt công dân thôn 6 Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tố cáo chính quyền tỉnh Quảng Ninh cướp đất đai đẩy gia đình tôi vào cảnh khốn cùng nghèo đói. Tôi tố cáo công an phường Thụy Khuê quận Ba Đình tổ chức bắt tôi đánh đập trọng thương phải vào bệnh viện XanhPôn cấp cứu”

JPEG - 105.2 kb

Xin nói thêm là, chính chị Đỗ Thị Gặt là 1 người dân sinh sống ven biển Quảng Ninh, vào năm 1988 chị đã dùng 1 chiếc thuyền nan đơ sơ ọp ẹp chở 2 đứa con và em gái vượt biển để đến Hồng Kông xin tỵ nạn, nhưng vì thời điểm đó các trại tỵ nạn dành cho đồng bào ngươì Việt đã đóng cửa. Nên mấy năm sau chị đã phải xin hồi hương tự nguyện trở về Việt Nam. Chuyến đi mạo hiểm, phiêu lưu này của chị cùng 3 người khác sau 42 ngày đêm trên biển đã may mắn đã thoát chết trong gang tấc. Sau khi đến Hồng Kông, trước hoàn cảnh bi đát đầy xúc động và “oanh liệt” đó của chị, nên đã được rất nhiều đài truyền hình, báo chí và đài phát thanh quốc tế cũng như tại Hồng Kông phỏng vấn, đưa tin loan tải rất rộng rãi. Từ khi phải buộc trở về nước, hoàn cảnh gia đình chị tiếp tục đói nghèo và ngập tràn khổ đau, chị bị cướp đất nhà, bị trù dập và là dân oan nhiều năm qua. Hôm nay chị cùng chị gái là Đỗ Thị Hương lên Hà Nội biểu tình đòi quyền sống, đòi công bằng và công lý cho gia đình mình.

Cụ bà Phạm Kim Thu 81 tuổi là vợ và mẹ liệt sĩ, một thành phần thuộc diện chính sách với chế độ cần phải được đãi ngộ. Nay bà là một dân oan quê ở xã Ỷ La thị xã Tuyên Quang ngực đeo rất nhiều huân, huy chương kháng chiến do nhà nước CSVN thưởng. Bà có tấm khẩu hiểu rất lớn do bà viết tay để tố cáo chính quyền cướp đất nhà đẩy bà vào trại bảo trợ xã hội tỉnh. Bà bị chính quyền và công an ngược đãi mặc dù là người có công lao đóng góp cho đảng CSVN và chế độ.

Bà nói: “ Số tôi thật khốn nạn, tham gia kháng chiến từ năm 1947 gia đình có 2 người liệt sĩ có chồng là Trần Hữu Ngọc và con trai hy sinh cho đảng và nhà nước mà đến nay gần đất xa trời vẫn không nhà không cửa. Tôi lại bị chúng nó cắt lương hưu, tiền tử tuất của chồng con phải đi ăn xin ở Hà Nội để sống mà tố cáo tội bất nhân của chính quyền vô ơn bạc nghĩa này. Tôi đi tố cáo đúng ngày kỷ niệm thương binh liệt sĩ 60 năm- 27/7/2007 đấy !!!’’

Ông Lương Văn Mấn 79 tuổi là cựu chiến binh, thương binh kháng chiến chống Pháp, cựu đảng viên ĐCSVN quê ở thôn 3 xã Hạ Long tỉnh Quảng Ninh tố cáo chính quyền cướp đất đai của gia đình ông không đền bù theo chính sách nhà nước. Ông cho biết đã từ bỏ đảng CSVN vì thấy quá bất công và thối nát, nay ông chỉ là thành viên người Cao tuổi và Hội cựu chiến binh thị xã Hạ Long.

Bà Nguyễn Thị Thanh ở xã Tam Hòa, huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang tố cáo các cấp chính quyền bắt giam người nhà của bà rồi bỏ tù trái pháp luật nhiều năm nay. Chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang từ nhiều năm qua thường xuyên trù dập đàn áp gia đình chỉ vì bà đấu tranh tố cáo.

Cụ Phạm Thị Năng 76 tuổi ở thôn 4 Hạ Long tỉnh Quảng Ninh tố cáo chính quyền đã cướp đất đai của cụ trái pháp luật mặc dù cụ là mẹ một liệt sĩ có con hy sinh trong cuộc chiến tranh ở miền Nam trước đây. Sáng nay khi cụ đến Cầu Giấy biểu tình khiếu kiện bị công an xô đẩy rồi bấm huyệt vào tay, buộc cụ phải dùng răng cắn vào tay tên mật vụ an ninh đó làm hắn đau nhói không chịu được nên tên mật vụ đó mới chịu thả cụ ra.

Số công an được điều đến đây để trấn áp đồng bào gần 100 tên. Có vài vụ xô xát giữa người dân khiếu kiện và công an đến mức rất gay gắt. Chúng đã làm chị Nguyễn Thị Lan ở Bắc Giang bị thương do nhân viên an ninh đánh đập gây thương tích phải đi cấp cứu. Một số người dân tỉnh Thái Bình đã tự vệ khi công an đàn áp họ, nên đã xảy ra việc dân oan chống trả lại bọn công an được chính quyền cử đến khủng bố nhân dân biểu tình khiếu kiện.

Việc chuyển địa điểm tiếp dân oan tới 110 Cầu Giấy đã nảy sinh vấn đề bất cập, là sẽ gây ách tắc thường xuyên tuyến giao thông quan trọng của cửa ngõ quan trọng phía Tây thành phố đi các tỉnh Sơn Tây, Hòa Bình, Lai Châu, Điện Biên và toàn bộ các tỉnh khác thuộc vùng Tây Bắc. Nhiều người dự đoán có lẽ chính phủ CSVN phải trù tính có thể sẽ phải chuyển địa điểm tiếp Dân oan thêm một lần nữa để khắc phục tình trạng tắc nghẽn giao thông này.

JPEG - 154.9 kb

Hiện nay ngoài địa điểm thường xảy ra tập trung biểu tình như trên Cầu Giấy, đồng bào còn tập trung ở các nơi khác để tố cáo các cấp chính quyền tham nhũng, bất tài và vô nhân đạo với nhân dân. Đó là các địa điểm trụ sở tòa án và viện kiểm sát nhân dân tối cao tại số 48 và 44 trên phố Lý Thường Kiệt Hà Nội và địa điểm khác là trước văn phòng Bộ tư pháp của chính phủ CSVN trên phố Trần Phú, nơi trước kia chính là Toà đại sứ quán Liên Xô tại Việt Nam trong 40 năm tồn tại chế độ Xô viết và quan hệ ngoại giao chính thức với CS Hà Nội. Tại những nơi này dân oan Việt Nam đã biểu tình và tập trung đưa đơn tố cáo hệ thống các cơ quan tư pháp CSVN xét xử oan sai, bất công gây đau khổ cho họ.

Hiện nay cuộc biểu tình của đồng bào dân oan tại Hà Nội vẫn tiếp diễn khá quyết liệt, phần lớn họ rất nghèo khổ nên đêm tối họ phải căng mùng màn để ngủ trước các trụ sở nói trên hay về lại vườn hoa Mai Xuân Thưởng để tá túc qua đêm rồi sáng mai lại đi biểu tình tiếp. Hoàn cảnh đồng bào thật bi đát khốn khổ, nên rất cần sự giúp đỡ hỗ trợ về mọi mặt của các tổ chức nhân đạo từ thiện hoặc các nhà hảo tâm ở trong và ngoài nước tiếp sức. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến quý vị về cuộc biểu tình hiện nay của đồng bào dân oan tại thủ đô Hà Nội bằng cả bài viết và hình ảnh mới nhất.

Phóng Viên Người đưa tin vì Công lý tường trình
Hà Nội ngày 01/8/2007

JPEG - 185.6 kb

1/ Bức ảnh đông đảo dân tộc Stieng, Tày, Nung, Dao, Hoa , Kinh…. đại diện 5 xã vùng Đắc Ô thuộc huyện

JPEG - 49.3 kb

Phước Long tỉnh Bình Phước căng biểu ngữ biẻu tình trước Mai Xuân Thưởng, những ngày cuối cùng trước khi trụ sở tiếp công dân của ĐCSVN, Nhà Nước và Quốc Hội CSVN bị di chuyển đến số 110 Cầu Giấy, Hà Nội. Nội dung biểu ngữ tố cáo công an, quân đội CSVN đã huy động hơn 400 tên, đến càn quét, đốt nhà, bắt gà vịt, chó của dân để ăn thịt. Chúng còn đánh đập tàn bạo nhân dân lao động nghèo khổ, sau đó đã giam giữ trái phép rất nhiều đồng bào dân tộc vô tội trong các xe cảnh sát, rồi phơi nắng cả ngày cho đến tận chiều tối mới đưa họ về giam giữ trong các trại giam của công an huyện Phước Long.

2/ Ảnh 1 một bà mẹ liệt sĩ, quê tỉnh Bến Tre có công với chế độ CSVN, biểu tình trước Mai Xuân Thưởng đòi công lý. Xung quanh bà có rất nhiều bảng Tổ Quốc Ghi Công và giấy khen, chứng nhận gia đình có công lao với đảng và chế độ CSVN.

Đoạn Phim Dân Oan Biểu Tình Tại Hà Nội

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print

BÀI MỚI

Ảnh minh họa: VNTB

Từ luật sư đến bác sĩ: Cải cách thủ tục hay gia tăng kiểm soát?

Nếu mục tiêu chỉ là cải cách thủ tục, tại sao phải trao thêm cho chủ tịch xã, trưởng Công an xã quyền tước chứng chỉ hành nghề luật sư – một thứ vốn do Bộ Tư pháp và các thiết chế chuyên môn giám sát?

Nếu mục tiêu chỉ là giảm tải cho Bộ Y tế, tại sao không củng cố các hội đồng y khoa độc lập, mà lại giao trọn quyền cấp, thu hồi giấy phép bác sĩ cho chủ tịch tỉnh?

Đó không còn là chuyện “rút ngắn quy trình,” mà là chuyện ai được cầm chìa khóa nơi vận hành cả hệ thống.

Nhân viên đài phát thanh Tiệp biểu tình phản đối việc nhà nước hóa truyền thông công cộng

Truyền thông độc lập (bài 1)

Trong tháng Hai 2026, chính phủ cánh hữu (Tiệp – nước Cộng hòa Séc) của Thủ tướng Babis đã quyết định: Từ 2027 các đài phát thanh truyền hình công cộng sẽ không sống vào tiền cước phí truyền hình do dân đóng, mà sẽ được cấp bởi ngân sách nhà nước, lấy từ tiền thuế.

Người Việt sẽ bảo: Thế thì sao lại phản đối? Dân sẽ đỡ phải đóng cước phí truyền thông, trong khi nhà đài vẫn được nhà nước chu cấp cơ mà?

Ngày càng nhiều người Việt Nam, Trung Quốc thuộc tầng lớp trung lưu hoặc giàu có tìm cách rời nước ra đi định cư ở các nước khác, mang theo hàng triệu đô la. Ảnh: AI

Tầng lớp trung lưu Việt Nam và Trung Quốc trước làn sóng tập quyền

Trong các hệ thống chính trị tập quyền, nỗi lo lắng không phân bổ đều cho tất cả mọi người. Người nghèo thường đã quen với sự bất định; giới tinh hoa chính trị thì có đủ quan hệ để tự bảo vệ. Nhưng tầng lớp ở giữa – những người đã tích lũy được tài sản, học vấn và vị thế xã hội nhờ vào một thời kỳ tăng trưởng kinh tế chưa từng có – lại đứng trước một nghịch lý đau đớn: Họ có đủ để mất, nhưng không đủ quyền để được bảo vệ.

Đây chính là tình trạng của tầng lớp trung lưu ở Việt Nam và Trung Quốc ngày nay…

Tổng thống Trump và Tập Cận Bình trước cuộc gặp song phương tại nhà ga sân bay quốc tế Gimhae, ở Busan, Hàn Quốc hôm 30/10/2025. Ảnh: Daniela Torok/ White House

Trump đến Bắc Kinh: Những điều cần theo dõi

Chương trình nghị sự của thượng đỉnh lần này sẽ rất dài. Đài Loan, thương mại, an toàn hạt nhân, Iran, trí tuệ nhân tạo và đất hiếm đều có thể xuất hiện. Bề ngoài, cuộc gặp sẽ chỉ toàn những cái bắt tay và nghi thức. Nhưng bên dưới, đó sẽ là một cuộc thử sức mạnh trên ba mặt trận có liên quan chặt chẽ, nhằm xác định bên nào có thể chuyển đổi đòn bẩy thành lợi thế ngoại giao tốt hơn.