Dân Oan Tiếp Tục Biểu Tình Tuần Hành Tại Hà Nội

Tiếng Dân Kêu

Vào sáng ngày thứ Tư 24-10-2007 những người dân oan đi khiếu kiện lại tiếp tục xuống đường biểu tình tại Hà Nội và đi ngang qua tòa nhà quốc hội, nơi các đại biểu Quốc hội “vì dân, do dân” đang tề tựu về họp. Trong cuộc biểu tình sáng 24-10-2007 này, vào những giây phút cuối còn liên lạc được với đoàn biểu tình là khoảng 9g sáng trong khi lực lượng công an đã khống chế bao vây đoàn người khiếu kiện biểu tình và chuẩn bị mang xe đến để tải dân oan đi và rồi sau đó chúng tôi đã bị mất liên lạc.

Tin thêm về những người Dân Oan các tỉnh kéo về Hà Nội khiếu kiện Xuống Đường biểu tình trong Ngày 23-10-2007.

Hình ảnh dân oan biểu tình với biểu ngữ khẩu hiệu đeo trước ngực và mặc áo vẽ chữ.
Doàn dân oan biểu tình tuần hành trên đường phố hô to khẩu hiệu ngay giữa thủ đô Hà Nội.

Ngày thứ hai của cuộc họp “quốc hội vì dân, do dân”, người dân oan khiếu kiện từ các tỉnh vẫn tiếp tục xuống đường tại Hà Nội để đòi công lý “trả đúng, trả đủ và trả ngay lập tức”. Sáng ngày 23 tháng 10, 2007, đoàn dân oan tiếp tục đi bộ tuần hành ngang qua toà nhà quốc hội, hướng về toà nhà trụ sở tranh tra của chính phủ. Đoàn Dân Oan xuống đường biểu tình đã đi bộ đến Trụ sở Thanh Tra Chính Phủ tại số 220 Đội Cấn – Hà Nội trên đường đi Họ hô to:

“Đã đảo Trần Văn Truyền Tổng Thanh Tra Chính Phủ bao che cho chính quyền địa phương cướp đất, cướp nhà của dân.

“đã đảo, đả đảo”

Họ còn hô tiếp:

“đã đảo Lê Tiến Hào Phó Tổng Thanh Tra Chính Phủ bao che cho ba cấp chính quyền cướp đất của dân

“Đã đảo,đã đảo”

Tiếng hô to làm cho những người dân Hà Nội ngạc nhiên vì đây lần đầu tiên Họ mới nhìn thấy cảnh người Dân Oan khiếu kiện xuống đường biểu tình mang biểu ngử hô to và người dân Hà Nội đồng tình hoan nghinh ủng hộ.

Cảnh Đoàn dân oan biểu tình trước cửa trụ sở Tổng Thanh Tra Chính Phủ tại số 220 Đội Cấn – Hà Nội
Đoàn dân oan đang kéo đến 110 Cầu Giấy thì xe cảnh sát của Công An phường Liễu Giai và bảo vệ cũng kéo tới chuẩn bị sẳn sàng đàn áp.

Sau 8g sáng ngày 24-10-2007 khi đoàn người biểu tình đi đến đường Phan Đình Phùng là khu nhà ở của các quan chức cao cấp thì bị Công an đem lực lượng đến bao vây và đã bắt 2 người dân trong đoàn đang cầm biểu ngữ đi trên lề đường. Vì vậy đoàn người biểu tình phải vào lòng đường đi giữa 2 dòng xe để tránh bị công an bắt. Qua điện thoại nghe rõ tiếng la “đả đảo công an, đả đảo công an” và tiếng la “cố lên, cố lên” của người dân Hà Nội la lên ủng hộ đoàn người biểu tình đang bị công an bao vây giữa lộ đến khi lực lượng công an xông vào lôi kéo bắt đi. Khi cô Kim Thu bị mấy tên công an xông đến lôi đi thì chiếc điện thoại rơi lại còn một số người dân oan bị công an khống chế bắt ngồi im tại chổ chờ kêu thêm xe đến chờ đi. Những người dân này qua điện thoại vẫn tiếp tục tường thật trong tiếng nói đứt quảng cho biết lực lượng Công an đã bủa vây tứ phía đông lắm và người dân còn đọc các bảng số xe Công an và bảng tên của những tên Công an đứng gần như: xe bảng số 31A-6488…. Ông Công an tên là Phạm Văn Dũng Z4811 … tụi nó đang ghi tên đếm người để kêu xe thêm đến chở kìa…v.v…

Cô Lê Thị Kim Thu (cầm ĐT) đứng giữa đường phố cùng với nhóm người từ miền Nam ra Hà Nội biểu tình khiếu kiện với khẩu hiệu: “trả đúng, trả đủ và trả ngay lập tức”.

Vì không thể để những người dám xả thân đấu tranh phải một mình chịu áp bức bất công nên chúng tôi quyết định liên lạc với chị Kim Thu vào lúc 11g trưa này (24-10-2007). Chúng tôi liên lạc được cô Kim Thu cho biết vào khoảng 9g20 cô bị bắt đưa về đồn Công an phường Liễu Giai và cho đến lúc đó Công an mới chỉ dùng lời để đe dọa cô chứ họ chưa có hành động gì với cô… Cũng xin nhắc lại Cô Lê Thị Kim Thu đã bị các báo quốc doanh trong nước hùa nhau xuyên tạc vu khống bôi nhọ mà trong đó có báo an ninh thế giới số 684 ra ngày 29-8-2007 đã gắp lửa bỏ tay người cố tình xuyên tạc vu khống chụp mũ cô Lê Thị Kim Thu bằng cách đem hình bà Cao Quế Hoa gán ghép là Lê Thị Kim Thu đang “thể hiện” vai trò lôi kéo, dụ dỗ người khiếu kiện và Cô Kim Thu đã gởi đơn khiếu nại, tố cáo từ Ngày 6-9-2007 với đầy đủ chứng cứ nhưng không được trả lời và mãi cho đến nay vẫn hoàn toàn im lặng.

sau đó chúng tôi cũng đã đưa lên web ngày 30-9-2007 xin xem lại tại đây:

http://blog.360.yahoo.com/ blog-MLlY8C8lcqO7_zIEoik_ZBWMlg—?cq=1&p=204

****

Video clip “Khóc Cho Người Dân Oan”