Đức Quốc: Biểu Tình Trước Lãnh Sự Quán CSVN Tại Bonn Và Khánh Thành Bia Tỵ Nạn Cộng Sản Tại Troisdorf

Tưởng niệm Tháng Tư Đen, năm nay người Việt Nam tại Đức đã tổ chức những sinh hoạt như Hội thảo, Mit-tinh tại Bonn, và đặc biệt là làm Lễ Khánh Thành Bia Tỵ Nạn Cộng Sản tại Troisdorf.

Sinh hoạt 30 tháng 04 năm nay được tổ chức vào ngày cuối tuần 28 tháng 4 năm 2007, đặc biệt người Việt ở Đức đã hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Vận Động Xây Dựng Bia Tỵ Nạn và Ủy Ban Điều Hợp Công Tác Đấu Tranh của Cộng Đồng Người Việt Tại CHLB Đức, với hơn 500 đồng bào đã kéo về tham dự buổi lễ Khánh Thành Bia Tỵ Nạn Thuyền Nhân, nhằm nói lên ý nghĩa tưởng niệm những người đã chết trên đường vượt biển vượt biên tỵ nạn cộng sản, đồng thời cảm ơn nhân dân Đức mà đặc biệt là Dr. Rubert Neudeck đã đem tàu Cap Anamur cứu vớt người vượt biển vào những năm cuối thập niên 70- đầu thập niên 80. Buổi Lễ Khánh Thành Bia Tỵ Nạn Cộng Sản đã được diễn ra thật long trọng và thành công tốt đẹp tại trung tâm thành phố Troisdorf. Bia được đặt tại ngã tư đường của trung tâm thành phố Troisdorf, cạnh gần chiếc ghe vượt biển được tàu Cap Anamur đầu tiên vớt đem về, trông rất mỹ quan và khách qua lại đường phố rất dễ nhìn thấy. Khoảng 700 quan khách và đồng bào tham dự trong niềm hân hoan dưới ánh nắng chói chang của đầu mùa Xuân Âu Châu.

Phía quan khách ngoại quốc tham dự ghi nhận có Thị Trưởng Troisdorf, và đại diện các đảng phải của Đức quốc như Đảng SPD (Đảng Xã Hội Dân Chủ Thiên Chúa Giáo), dân biểu đại diện Đảng FDP (Đảng Tự Do), Đảng CDU (Dân Chủ Thiên Chúa Giáo), cùng Tiến Sĩ Ruppert Neudeck của Tàu Cap Anamur…. Sau khi chấm dứt buổi Lễ Khánh Thành Bia Tỵ Nạn Thuyền Nhân, đồng bào đã kéo về địa điểm hội trường nhà hát của thành phố Troisdorf để thưởng thức đêm Văn Nghệ Hội Ngộ và Tri Ân. Một chương trình hội ngộ thật ý nghĩa và đầy tình người với những tiết mục đặc sắc do các Ban văn nghệ từ nhiều nơi trên nước Đức đóng góp. Chương trình văn nghệ được bắt đầu từ 18 giờ và đã kéo dài đến 23 giờ đêm.

Sau khi kết thúc chương trình văn nghệ, BTC đã hướng dẫn đồng hương, trở về Bonn cách địa điểm khánh thành Bia Tỵ Nạn khoảng 50 km để thực hiện một Đêm Tỉnh Thức Hướng Về Quê Hương. Nơi đây mọi người cũng lại có dịp hàn huyên tâm sự về nhiều vấn đề liên quan đến thời sự Việt Nam, tình hình các nhà dân chủ ở Việt Nam đang bị nhà cầm quyền CSVN đàn áp và bắt bớ một cách dã man. Điển hình là vụ Lm. Nguyễn Văn Lý và các cộng sự của cha đã bị đem ra xét xử vào cuối tháng 3 vừa qua.

Sang ngày hôm sau, Chủ Nhật 29 tháng 4 năm 2007, đúng 11 giờ, đồng hương lại kéo nhau ra trước lãnh sự quán CSVN, ngụ tại Konstantin Str. 37 – Bonn để biểu tình tố cáo chế độ độc tài cộng sản Việt Nam bán nước buôn dân, vi phạm nhân quyền, đàn áp những người bất đồng chính kiến ở trong nước, đồng thời cũng nói lên tiếng nói đòi hòi nhân quyền và tự do dân chủ thật sự cho Việt Nam.

Người ta ghi nhận cuộc biểu tình năm nay có nhiều giới trẻ tham gia vì họ đã nhìn thấy quá nhiều bất công trong xã hội Việt Nam ngày nay. Cuộc biểu tình đã được chấm dứt vào lúc 13 giờ 30 cùng ngày.