Đứng Lên và Bước Đi cho Ngày Quốc Tế Nhân Quyền – 10 Tháng 12

Anh chị em Việt Tân và thân hữu vận động cho nhân quyền và các tù nhân lương tâm nhân Ngày Quốc tế Nhân quyền 10 tháng 12 trước khu Phước Lộc Thọ, Nam California

Ngày 6 và 7 tháng 12, 2025, đúng 11 giờ trưa, dưới cái nắng chói của Little Saigon, các anh chị em Việt Tân và thân hữu đã lặng lẽ đứng bên nhau trước khu Phước Lộc Thọ. Không ồn ào, chỉ là những con người cầm những tấm bảng nói thay cho những điều lẽ ra ai cũng phải có:

Quyền được tự do.
Quyền được lên tiếng.
Quyền được sống với nhân phẩm.

Và lời kêu gọi tha thiết:
Hãy trả tự do cho những tù nhân lương tâm tại Việt Nam.

Có người đứng một mình giữa nắng.
Có người đứng cạnh nhau.
Nhưng ai cũng mang một trái tim chung – trái tim biết đau trước bất công và biết thương trước nỗi khổ của đồng bào mình.

Trong cuộc sống bận rộn, giữa những áp lực và sự sợ hãi mà nhà nước Việt Nam gieo rắc lên người dân, nhiều người có thể dần quên đi chính quyền căn bản của mình. Nhưng chỉ cần vẫn còn những con người dám đứng ra – dù chỉ một mình – thì hy vọng vẫn còn.
Sự thay đổi vẫn còn.
Và tình đồng bào vẫn còn.

Người ta nói:
“Bạn không cần làm điều vĩ đại. Chỉ cần làm điều nhỏ bằng một trái tim yêu thương.”

Trong những ngày này, ngay giữa lòng Little Saigon, những trái tim ấy đã có mặt – để nhắc nhau rằng người Việt Nam, ở bất cứ nơi đâu, đều xứng đáng được sống trong tự do, nhân phẩm, và sự tôn trọng.

Chỉ cần còn những người dám đứng lên, thì thay đổi là điều tất yếu.

Nam California, 7 tháng 12, 2025

Một vài hình ảnh buổi vận động cho nhân quyền trước khu Phước Lộc Thọ: