Tuần qua, hàng chục nghìn Gen Z Nepal đã xuống đường, phản đối lệnh cấm mạng xã hội và sự xa hoa của giới tinh hoa. Họ không cần lãnh tụ, không cần đảng phái, chỉ cần một lý do đủ chính đáng để bùng nổ. Và họ đã làm rung chuyển cả hệ thống.
Ở Việt Nam, báo chí im lặng. Không một dòng tin chính thống. Nhưng sự im lặng ấy lại nói lên nhiều điều: Chế độ đang sợ. Sợ rằng những gì xảy ra ở Kathmandu hôm nay sẽ lặp lại ở Hà Nội ngày mai. Sợ rằng thế hệ trẻ Việt Nam, cũng đang sống trong ngột ngạt, bị kiểm duyệt, và chứng kiến bất công sẽ không còn im lặng.
Trong thời đại thông tin số, việc kiểm duyệt báo chí chỉ là lớp vỏ mỏng. Mạng xã hội, VPN, tin nhắn mã hóa, tất cả đều là kênh lan truyền sự thật. Càng cấm đoán, càng khiến người dân tò mò. Càng che giấu, càng khiến giới trẻ phẫn nộ.
Nepal là lời cảnh báo: Gen Z không còn sợ hãi. Họ không bị ràng buộc bởi quá khứ, không bị mê hoặc bởi khẩu hiệu. Họ kết nối, tổ chức, và hành động. Và khi họ xuống đường, không một chế độ nào có thể ngủ yên.
Nỗi sợ không nằm ở Nepal. Nó nằm ở chính Việt Nam. Ở nơi niềm tin đã mòn, và sự im lặng không còn là lựa chọn.
Ngọc Thu