Mặc Lâm, phóng viên RFA
2008-09-29
Vào chiều tối Chủ Nhật ngày 28 tháng 9, giáo xứ Mẹ Việt Nam tại thành phố Silver Spring, tiểu bang Maryland đã tổ chức một buổi lễ thắp nến nhằm cầu nguyện cho Tổng giáo phận Hà Nội và Giáo xứ Thái Hà.
Buổi cầu nguyện này cũng nhằm yểm trợ giáo dân Công Giáo Việt Nam trong nước qua việc lấy chữ ký của người tham dự với mục đích kêu gọi các chính quyền yêu chuộng hoà bình và công lý trên thế giới yểm trợ cho cuộc vận động này.
Buổi lễ liên tôn cầu nguyện cho Giáo phận Hà Nội và Giáo xứ Thái Hà
Vào lúc 7 giờ 30 Chúa Nhật ngày 29 tháng 9, trước cửa nhà thờ Giáo Xứ Mẹ Việt Nam thuộc thành phố Silver Spring tiểu bang Maryland đã diễn ra buổi lễ liên tôn để cầu nguyện cho Giáo phận Hà Nội và Giáo xứ Thái Hà trong cuộc đấu tranh nhằm đòi lại công lý trong vụ tranh chấp đất đã xảy ra từ nhiều tháng nay.
Buổi lễ được Giáo xứ Mẹ Việt Nam vận động giáo dân trong nhà thờ và những tôn giáo bạn thuộc hai tiểu bang Maryland và Virginia. Linh mục Đa Minh Nguyễn Ngọc An cho chúng tôi biết ý nghĩa của buổi cầu nguyện hôm nay:
Trong bóng tối của những ngày cuối thu tiếng thánh ca vang lên trong như một niềm hiệp thông giữa những người có niềm tin tôn giáo khác nhau nhưng tâm tình cùng hướng về những sự việc đang xảy ra tại quê nhà, đặc biệt tại Giáo xứ Thái Hà và Giáo Phận Hà Nội nơi khuôn viên Toà Khâm Sứ.
Ông Nguyễn Văn Long một thành viên trong ban hành giáo của Giáo Xứ Mẹ Việt Nam đã đọc lại những diễn tiến xảy ra trong vụ tranh chấp đất giữa giáo xứ Thái hà và chính quyền Hà Nội:
Phật Giáo Hòa Hảo lên tiếng
Ông Trần Quốc Sỹ, đại diện phái đoàn Phật Giáo Hào Hảo cho biết cảm nhận của mình đối với buổi cầu nguyện liên tôn ngày hôm nay như sau:
Buổi lễ chấm dứt sau những nghi thức chung hoà hợp các niềm tin tôn giáo. Với sức mạnh của sự hiệp thông cũng như những đồng cảm vượt qua các biên giới tín ngưỡng. Buổi cầu nguyện liên tôn đêm nay sẽ nối tiếp những cuộc cầu nguyện của hàng trăm nơi khác trên thế giới sẽ có sức mạnh buộc nhà cầm quyền Hà Nội xem xét lại những chính sách đất đai mà nhiều chục năm qua gây không biết bao nhiêu là bất công oan trái.