Hoãn thi hành án Hồ Duy Hải

VRNs

VRNs (04.12.2014) – Sài Gòn – Bà Nguyễn Thị Rưỡi – Cô của Hồ Duy Hải cho VRNs biết: “ông Lê Quang Hùng [Phó Chánh án TAND tỉnh Long An] đã hoãn thi hành án tử hình Hồ Duy Hải”, vào trưa ngày 04.12.2014.

Bà Rưỡi cho biết thêm, gia đình bà đã đến Tòa án Long An gào thét kêu cứu. Sau đó ông Lê Quang Hùng – người chủ tọa phiên tòa sơ thẩm xử tử hình Hồ Duy Hải – tiếp bà và hỏi: “nguyện vọng gia đình là gì?”. Bà Rưởi trả lời: “Mong giải oan cho Hồ Duy Hải”. Ông Hùng nói: “Tòa Long an không có thẩm quyền”. Bà Rưởi nói: “Vậy ông cho gia đình cái gì tối ưu nhất”. Ông Hùng nói: “tạm hoãn thi hánh án để xem xét lại”. Bà Rưởi đáp mong muốn trước mắt là như vậy. Và ông Hùng đã bút phê, đóng dấu Tòa án: “Lãnh đạo TAND tỉnh Long An đồng ý theo yêu cầu gia đình bị án Hồ Duy Hải hoãn thi hành án ngày 5/12/2014” và giao cho gia đình.

Sáng nay, gia đình bà Nguyễn Thị Loan – mẹ Hồ Duy Hải nhận được tin, “sáng mai ngày 05.12 Tòa án Long An sẽ thi hành án tử hình bằng cách tiêm thuốc độc con tôi là Hồ Duy Hải”. Việc làm này chắc chắn ngoài việc bất chấp các kêu cứu của gia đình, của truyền thông trong và ngoài nước, mà còn là để “giết người diệt khẩu”. Không thể sát hại con tôi lúc này, vì còn nhiều căn cứ chưa được chứng minh, làm rõ… Trước mắt, xin hãy dừng ngay lại việc thi hành án con tôi. Tôi sẵn sàng chết thay để minh oan cho con tôi. Xin cho chúng tôi chút niềm tin vào công lý”.

Ngay sau đó, gia đình, cộng đồng cư dân mạng và những người quan tâm vụ án bằng tất cả nỗ lực đều đi đến một mục tiêu ’yêu cầu dừng ngay việc thi hành án Hồ Duy Hải’.

VRNs được biết, Luật sư Trần Văn Tạo đã trực tiếp điện thoại, nhắn tin cho ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và ông hứa sẽ giải quyết vụ việc này.

Ngoài Hà Nội, cụ bà Lê Hiền Đức cũng bức xúc khẳng định: “Việc xử tử một con người không phải là chuyện chơi, phải có đủ căn cứ rõ ràng chứng minh tội phạm…”. Phóng viên Đài truyền hình Việt Nam đã trực tiếp về Long An phỏng vấn gia đình, các phóng viên báo Tuổi trẻ, Lao động… cũng liên hệ với gia đình động viên và hứa nỗ lực bằng mọi cách giúp gia đình.

Bà Loan đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất mang theo lá đơn “kêu cứu khẩn cấp” ra Hà Nội. Đơn có nội dung: “Tôi đã có nhiều đơn khẩn cấp kêu cứu và đề nghị các cơ quan chức năng hoãn việc thi hành án, giám đốc thẩm giải oan cho con tôi là Hồ Duy Hải – người đã bị kết án tử hình và sắp bị thi hành án về tội giết người. Vì con tôi thực sự bị oan và đã kêu oan trong suốt thời gian qua.” Nhưng khi nhận được thông tin “hoãn thi hành án”, bà đã trở về Long An.

Pv.VRNs

Nguồn: FB VRNs