Hỏi đường ở Sài Gòn…

FB Nguyễn Anh Tiên

Người thanh niên trong hình là một Graber, anh ta đang tra điện thoại để chỉ đường cho tôi, lúc tôi đang bị rối khi tìm cách về nhà.

Trước đó, anh ấy bảo: “Anh dắt xe vào chỗ mát đã, để em ‘sợt,’ chứ em cũng không chắc.” Sau khi coi điện thoại, anh ấy bắt đầu chỉ cho tôi bằng giọng Sài Gòn thân tình và dễ chịu.

Cảm ơn và lên đường, chạy được một đoạn xa thì lại thấy anh ta xuất hiện ngay bên cạnh và quay qua nhìn tôi bằng ánh mắt mỉm cười rồi chỉ tay về phía trước và phóng đi.

Từ Tân Bình ra tới cửa ngõ Sài Gòn, tôi đã phải hỏi đường khoảng 10 người mà phần lớn là dân chạy Grab, tất cả gần như cùng 1 thái độ như thế. Có cậu thanh niên còn nói: “Anh đi theo em, em cùng đường với 1 một quãng dài đấy,” và cậu ấy vừa chạy vừa ngoái lại nhìn để đợi tôi, cho đến chỗ rẽ thì dừng lại và chỉ hướng cho tôi đi tiếp, còn cậu ấy thì phóng vào đám đông, mất hút.

Sài Gòn vẫn còn một cái gì đáng yêu lắm! Yêu Sài Gòn.

Nguồn: FB Nguyễn Anh Tiên